Nhịp sống hiện đại xô bồ và xoay như chong chóng ngày nay đã khiến con người sống xa cách. Mỗi người một công việc, một mái ấm, không còn nhiều thời gian cho xóm làng, tập thể, vì thế có những gia đình sống cạnh nhau hai, ba năm trời mà đôi khi chẳng biết tên nhau. Cứ nghĩ rằng, tình làng nghĩa xóm, hay nói rộng hơn tình yêu quê hương của người Việt Nam rồi cũng từ từ nhạt phai theo nhịp sống hiện đại.
Nhưng không! Nó vẫn ngự trị trong tim mỗi con người Việt, chúng chỉ thể hiện ra khi sóng gió, hay nguy cơ đang rình rập. Sự khiêu khích, hăm dọa của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã khơi lên lòng yêu nước sâu sắc của người Việt Nam ta. Từ cụ ông tóc bạc phơ, đến đứa trẻ thơ mới vào lớp 1, tất cả đều hội tụ lại một điểm “yêu nước”. Bình thường trên các trang mạng xã hội là những trạng thái đủ sắc màu của người chơi face, zalo, twitter, zing me… nhưng khi Tổ quốc bị đe dọa bởi các thế lực bên ngoài thì màu cờ sắc áo tung bay, rợp trời hơn bao giờ hết.
Có thể nói rằng, qua bao biến thiên của cuộc sống, bao lớp người ngã xuống, lớp người đứng lên thì tinh thần yêu nước ấy vẫn mãi ngự trị trong trái tim con người Việt Nam, không gì có thể làm mờ phai...
NGUYỄN PHI TRANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận