Xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) hiện có 62 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có vợ chồng anh Kim Val. Và câu chuyện dưới đây cho thấy sự chuyển biến đáng kể trong cách đối xử, hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV ở vùng ven thành phố.
Ở xã Vĩnh Trạch Đông, nhiều người đều biết đến vợ chồng anh Kim Val, cặp vợ chồng nông dân nhiễm HIV/AIDS. Hai vợ chồng ngày trước bị mọi người xa lánh, nhưng nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng nên anh chị dần hiểu hơn về HIV, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của người mắc căn bệnh thế kỷ. Từ đó, anh chị không còn sợ hãi, mạnh dạn công khai danh tính, tự tin hòa nhập cộng đồng, sống hạnh phúc với hai con (một trai, một gái đều may mắn không mắc bệnh). Hiện, hai cháu cùng học tại trường tiểu học Thuận Hòa 4. Nhờ vào sự hiểu biết về HIV/AIDS và tấm lòng của các thầy cô giáo cùng sinh nơi đây, nên đến nay chưa xảy ra một kỳ thị hay phân biệt đối xử nào đối với hai con của vợ chồng anh Kim Val.
Bà con xóm giềng lúc nào cũng đối xử tốt, đó là động lực để vợ chồng anh Kim Val vượt qua nỗi ám ảnh của căn bệnh mà hiện nay chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn. Anh Kim Val tâm sự: “Vợ chồng tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào sự thương yêu, giúp đỡ của mọi người. Do đó, vợ chồng tôi sẽ tích cực điều trị bệnh và sống lành mạnh để nuôi con khôn lớn”. Để thể hiện cho sự quyết tâm này, vợ chồng anh Kim Val không ngừng lao động, từ việc làm rẫy, nuôi gà, vịt cho đến chài cá, đặt lú… kiếm cái ăn hàng ngày. Đáng trân trọng hơn, anh còn tham gia làm cộng tác viên tuyên truyền cho người dân thực hiện các chương trình và phong trào ở địa phương.
Vợ chồng anh Kim Val là tấm gương điển hình để những người nhiễm HIV học tập, và tiếp tục làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
NGUYỄN VIỆT THỐNG
(Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh)

Truyền hình







Xem thêm bình luận