Từng hai lần đoạt chuông vàng, một lần chiếm chuông bạc, và mới đây Lâm Ngọc Hoa (diễn viên Đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu) lại tiếp tục giành ngôi vị á quân (chuông Bạc) cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC) lần thứ 8 năm 2013 trong sự… tiếc nuối! Tiếc nuối vì tài năng ca diễn và sắc vóc của cô được Hội đồng giám khảo đánh giá là “một chín, một mười” so với chuông vàng Nguyễn Thị Luận (An Giang). Người Bạc Liêu dường như có một “mối duyên” lạ kỳ với… vọng cổ!
![]() |
| Lâm Ngọc Hoa (người đứng thứ ba từ trái sang) đoạt chuông Bạc tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 8 - năm 2013. Ảnh: news.go.vn |
Phải chăng có một “kỳ duyên” nào đó, bởi cuộc thi CVVC hàng năm đều thu hút hàng trăm thí sinh (từ 400 thí sinh trở lên) ở mọi miền đất nước, vậy mà, Bạc Liêu lại gặt hái được tất thảy 4 chuông sau 8 lần diễn ra cuộc thi CVVC! Sau Ngọc Đợi, năm 2008, Lê Quốc Phòng, chàng trai mặn mòi chất biển Đông Hải - Bạc Liêu lại tiếp tục đoạt chuông Bạc với giọng ca thật giòn mà “ngọt lịm”. Bẵng đi vài năm, tại CVVC lần thứ 7 năm 2012, Phạm Huyền Trang lại trở thành niềm vinh dự cho quê hương Bạc Liêu với chiếc chuông vàng thứ hai. Xem phong thái diễn xuất đằm thắm, chất giọng ngọt ngào đúng chất miền Tây của Trang, giới mộ điệu phải “tâm phục khẩu phục” khi Hội đồng giám khảo đã chọn đúng người để trao chuông vàng! Khán giả Bạc Liêu sau đó cũng đã được diện kiến người con của xứ sở này trong đêm chung kết khu vực cuộc thi CVVC lần thứ 8 - năm 2013 tổ chức tại Bạc Liêu. Nhiều khán giả thuộc những đối tượng, lứa tuổi khác nhau đã chia sẻ cảm xúc của mình khi “mục sở thị” CVVC Phạm Huyền Trang. Họ khâm phục cô gái trẻ này, rất tự tin trên sàn diễn, rất khiêm tốn khi đối diện với khán giả và nói năng dịu dàng, nhã nhặn đúng chất miền Tây là những gì họ tìm thấy được ở Trang phía sau tài năng đã được “kiểm chứng” bởi chuông vàng!
Còn nói về hiện tượng Lâm Ngọc Hoa, cô gái có thể nhận định nôm na là gây… thời sự nhất trong cuộc thi CCVVC năm nay. Dù đã đứng ở ngôi vị á quân nhưng rất nhiều người dành cho cô sự tiếc nuối. Gần giống với Võ Minh Lâm (CVVC năm 2006), Hoa vào chung kết với tấm vé sít sao, nhưng em đã từng bước khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình qua từng đêm diễn. Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, soạn giả Lê Duy Hạnh dùng những lời khá ưu ái và pha chút hóm hĩnh khi nhận định về Lâm Ngọc Hoa: “Đề cập đến em, tôi cảm ơn Ban thư ký, vì nếu Ban thư ký không “phát hiện” ra em thì chúng tôi ân hận cả đời. Vì thật ra đây là lần đầu tiên có thí sinh đứng thứ tám mà em lại phăng phăng đi tới, đây cũng là hiện tượng lạ nhất mùa giải năm nay. Nhìn em ca diễn tôi thấy hình như cha mẹ em sinh ra để em làm cải lương. Ca, diễn, dáng vóc đều đầy triển vọng, rất tự tin!”. Nhận xét về trích đoạn “Tình hận thâm cung”, soạn giả Lê Duy Hạnh cũng châm chế cho Hoa rằng: “Vai diễn của em chưa thật sự sâu sắc vì xa vốn sống, vốn đời của em; nhưng bản lĩnh và chất tự nhiên đã kéo em lại gần nhân vật. Riêng bài vọng cổ em ca rất hay, xử lý nhịp, giọng rất hay…”. So với Luận, Hoa trẻ tuổi đời, tuổi nghề hơn, Luận lại được “rèn” trong một môi trường khá quy cũ (diễn viên đoàn 1, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang)… Có lẽ vì vậy mà Hoa đã thiếu sự chín chắn, sâu sắc chỉ một chút thôi để có thể vươn đến đỉnh cao nhất của cuộc thi (điểm số sít sao giữa chuông vàng và chuông bạc là 19,99 và 19,98). Nhưng bù lại, Hoa đã được khán giả bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất (trong vòng chung kết 3, em cũng đã được vinh dự này). Ngoài ra, em còn được soạn giả Lê Duy Hạnh “chấm điểm” khi ông tuyên bố: “Nếu tôi là vua, khi cho chọn giữa Hoa và Luận để tiến cung, tôi sẽ chọn Lâm Ngọc Hoa”… Sự trẻ trung, tự tin và hết mình trên sân khấu của một cô đào 20 tuổi đã làm nên sức hút ở Lâm Ngọc Hoa!
Đúng là vọng cổ… kỳ duyên. Tám lần thi, bốn lần “chuông” thuộc về thí sinh Bạc Liêu. Điều đó đã quá đủ để Bạc Liêu tự hào mình xứng đáng được mệnh danh là một trong những “chiếc nôi” của câu ca vọng cổ, dù lần này, thật đầy tiếc nuối khi Lâm Ngọc Hoa “vuột mất” chuông vàng trong gang tấc…
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận