Báo Bạc Liêu số 2146, ra ngày 20/9/2012, trên trang 8 có bài “Bỗng dưng “ôm nợ” ngân hàng” phản ánh tình trạng nhiều nông dân ở huyện Phước Long bị cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT huyện lừa tiền trong khi phía ngân hàng vẫn tính lãi và gốc trong nhiều năm mà không thông báo cho họ biết. Xung quanh vụ việc này, dư luận rất bức xúc vì nhiều khuất tất mà phía Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bạc Liêu vẫn chưa trả lời rõ.
Một trong những bức xúc lớn nhất của người dân là họ bị chính cán bộ tín dụng của ngân hàng là Nguyễn Thanh Triều lừa tiền (vụ án liên quan đến nhiều cán bộ của ngân hàng đã được xét xử), nhưng phía ngân hàng lại không xem xét mà vẫn cứ tính lãi quá hạn cho họ trong nhiều năm liền. Nhiều người cho rằng, nếu họ không kết thúc giao dịch với ngân hàng thì không biết đến bao giờ mới biết mình còn nợ ngân hàng. Vì trong thời gian giao dịch, ngân hàng không có động thái nào để thông báo là họ còn nợ tiền cũ (số tiền này họ đã nhờ Nguyễn Thanh Triều trả ngân hàng dùm nhưng Triều không trả mà bỏ túi riêng, và không biết bằng cách nào mà Triều đã lấy được sổ đỏ trả cho họ?!).
![]() |
| Ông M. - 1 trong 4 hộ dân bị lừa bức xúc phản ánh với phóng viên Báo Bạc Liêu. |
Trao đổi với phía Ngân hàng NN&PTNT thì họ cho rằng, sau khi cơ quan chức năng điều tra bổ sung số tiền bị lừa của 4 hộ trên vào vụ án; và sau khi tòa tuyên như thế nào thì họ sẽ thực hiện như thế ấy. Nghĩa là ngân hàng “đá quả bóng” trách nhiệm cho tòa, cho người dân chứ họ không liên quan đến “hậu” vụ án trước đó. Sở dĩ như thế vì phía ngân hàng lý giải rằng, nếu tòa tuyên Nguyễn Thanh Triều phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã nhận của 4 hộ nói trên thì các hộ này phải có trách nhiệm thanh toán nợ cũ với ngân hàng (cả gốc và lãi đến thời điểm hiện tại?!). Như vậy, phần thiệt thòi vẫn thuộc về phía nông dân, vì nếu có nhận lại được tiền đã bị lừa, họ vẫn phải còng lưng trả lãi quá hạn trong nhiều năm.
Trong 4 hộ bị lừa thì hộ ông Mến đã đến ngân hàng để trả nợ cũ và lãi. Gia đình ông cho biết mới bán lúa được số tiền đủ trả tiền gốc 15 triệu đồng, còn tiền lãi trên 20 triệu đồng phải đi vay mượn để trả vì không yên tâm khi sổ đỏ cứ nằm ở ngân hàng không biết đến bao giờ mới lấy ra được (vì phải chờ tòa án xét xử). Khi đến Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Phước Long để tất toán hợp đồng cũ, gia đình ông còn bị nhân viên của ngân hàng “nặng nhẹ” vì chuyện không có gì mà làm rùm beng trên báo?!
Mang những bức xúc trên trao đổi với ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, ông Bình cho biết: “Về vụ án liên quan đến cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT trước đây, phía Ngân hàng Nhà nước có nắm rõ, nhưng việc còn sót lại 4 hộ thì Ngân hàng Nhà nước chưa nắm được vì phía Ngân hàng NN&PTNT không có báo cáo. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT báo cáo cụ thể sự việc như thế nào mới có cách giải quyết”.
CHÂU KHÁNH

Truyền hình








Xem thêm bình luận