Nhìn bé trai Lâm Nhật Linh (13 tuổi) đội tang quỳ trước linh cữu của mẹ (Lê Thị Nhi) và em gái (Lâm Thị Thùy Linh) than khóc nức nở, những người có mặt tại đám tang này khó có thể cầm được nước mắt.
Đi mua kem, hai mẹ con chết thảm
Từ chiều 11/8/2012, tại nhà máy xay lúa Bảy Bắc (ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) người thân, bà con lối xóm đã tụ tập để giúp anh Lâm Văn Liêm (chồng chị Nhi, cha bé Linh) tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân xấu số.
Khi chúng tôi đến, anh Liêm vắng nhà vì đang đào huyệt chuẩn bị chôn cất hai người thân yêu nhất đời mình. Xe của người dự đám tang dựng kín mít bên hông nhà máy. Đây cũng là nơi gia đình chị Nhi sống chung với vợ chồng anh chị Lâm Minh Khai - Lê Thị Dung (anh Khai là anh ruột của anh Liêm, chị Dung là chị ruột của chị Nhi). Cái chết thảm của em và cháu gái đã khiến chị Dung ngất xỉu nhiều lần, phải nằm và truyền nước biển. Ngoài tiếng trống như những đám tang khác, đám tang này khá tĩnh lặng. Có người bảo: “Nếu con gái không đòi ăn kem thì có thể mẹ con chị ấy không chết”.
![]() |
| Lâm Nhật Linh trước linh cữu mẹ và em gái. Ảnh: T.H |
Anh Lâm Minh Khai cho rằng, gia đình quá bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của mẹ con chị Nhi. Họ nghĩ rằng, cái chết của hai mẹ con chị Nhi là một bí ẩn. Không lý nào chị Nhi lại nông cạn đến mức tự kết liễu đời mình và cả đứa con gái ngây thơ mới 7 tuổi đầu. Hơn nữa, chiếc khăn buộc xác hai nạn nhân là chiếc khăn lạ.
Không có dấu hiệu bị tấn công
Thiếu tá Bùi Quốc Khởi, Trưởng Công an thị trấn Phước Long, cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân, cho biết: “Cha mẹ đã mất, chị Nhi chỉ còn vài anh em. Vợ chồng chị Nhi ở với anh chị mình tại nhà máy, chung sống rất thuận thảo. Gần đây, chị Nhi có tham gia chơi “số đầu, số đuôi” nên vợ chồng có lời qua tiếng lại. Buổi chiều, trước lúc chị Nhi mất tích, chị Dung có kêu Nhi lại la mắng đôi câu”.
Khi hai thi thể được tìm thấy thì bông tai bên phải và dây chuyền vàng của chị Nhi bị mất. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Lê Văn Soái, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm - trật tự xã hội Công an huyện Phước Long, thì: “Không thể dựa vào yếu tố này mà kết luận hai nạn nhân bị sát hại, vì có thể chúng bị rơi trên sông. Riêng chiếc xe đạp được tìm thấy trên bờ ở gần đó”.
Mặt khác, theo thông tin từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, khám nghiệm tử thi hai xác chết không có dấu hiệu bị tấn công. Nạn nhân tử vong là do bị ngạt nước. Công an đang tiếp tục làm rõ có hay không các dấu hiệu về bệnh lý khiến chị Nhi tìm đến cái chết.
Chị Nhi rất đảm đang, sống đơn giản, không hiềm khích với ai, chỉ quan hệ với vài người hàng xóm thân thiết. Rất có thể vì mâu thuẫn gia đình mà chị nông nổi tìm đến cái chết?
Ngày 14/8/2012, linh cữu của mẹ con chị Nhi sẽ được an táng tại mảnh đất gia đình ở ấp Thọ Tiền (xã Phước Long) - nơi vợ chồng chị dự định sẽ về xây tổ ấm riêng.
Đình Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận