Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Ất Mùi 2015, và ai cũng chờ thưởng tết. Đặc biệt là những người lao động, công nhân ở các nhà máy đều hy vọng vào khoản tiền thưởng cuối năm để mua sắm cho gia đình vui xuân sau một năm lao động vất vả.
![]() |
| Công nhân chế biến thủy sản ở huyện Giá Rai mua sắm hàng hóa tết giá rẻ tại các chợ nhóm. Ảnh: C.L |
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, Bạc Liêu có hơn 1.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với trên 22.000 lao động. Song, có chưa đến 10 doanh nghiệp đăng ký thưởng tết. Trong đó, doanh nghiệp có số tiền thưởng cao nhất là 26,4 triệu đồng/người, và doanh nghiệp có số tiền thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Thực trạng trên cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm nhiều đến thưởng tết, đồng nghĩa với việc hầu hết lao động ở các công ty, xí nghiệp gần như chưa bao giờ biết đến tiền thưởng tết, nhất là lao động được xếp vào nhóm lao động công nhật, mùa vụ. Hoặc nếu có thưởng tết thì vẫn còn mang nặng tính hình thức hơn thực tế.
Hiện nay, ở Bạc Liêu, ngành Chế biến thủy hải sản có số lượng công nhân đông nhất. Thế nhưng, hiện nay nhiều công nhân khi được hỏi về khoản tiền thưởng tết thì hầu như ai cũng đều lắc đầu. Theo ông Lê Hoàng Quân (công nhân làm công nhật cho Công ty thủy sản Giá Rai), chuyện công nhân được công ty thưởng tết là chỉ làm cho có lệ. Năm trước, phần thưởng tết của ông Quân cũng như nhiều công nhân khác chỉ là phần quà gồm đường, dầu ăn và 1 gói hạt nêm. Ông Quân tâm sự: “Sau một năm lao động vất vả, mọi người đều mong cuối năm doanh nghiệp thưởng tiền để sắm sửa tết cho gia đình. Thế nhưng năm nào cũng vậy, tiền thưởng tết chỉ là một phần quà hoặc một phong bao lì xì 100.000 đồng”.
Bên cạnh nỗi buồn về thưởng tết, cũng có một số lao động đồng cảm với doanh nghiệp. Anh Trần Văn Đại (công nhân Công ty chế biến thủy sản - phường 8, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tuy tiền thưởng tết của công ty không nhiều, nhưng nó cũng giúp gia đình có thêm nguồn chi tiêu vào dịp tết. Có thưởng là vui rồi! Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, mình cũng phải thông cảm cho công ty. Hy vọng năm sau công ty sẽ thưởng tết nhiều hơn”.
Chuyện thưởng tết của công nhân năm nào cũng là một kết thúc buồn. Suốt một năm ròng lao động vất vả, vậy mà khi về quê sum họp gia đình, niềm vui ấy cũng không trọn vẹn. Bởi, gánh nặng kinh tế vẫn còn đè nặng trên đôi vai của những công nhân như ông Quân, anh Đại và rất nhiều người khác.
C. Linh - T. Anh

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận