Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay được nghỉ đến 6 ngày, nên ngay từ những ngày đầu tháng 4, nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch. Còn anh Năm (cùng xóm tôi) cũng có kế hoạch cho gia đình mình với những món ăn đồng quê và anh Năm sẽ làm bếp trưởng.
![]() |
| Ảnh minh họa: T.L |
Tức quá, anh Năm đổi ngay kế hoạch, định thuê xe hoặc mua vé cho cả gia đình đi Vũng Tàu, Nha Trang hay Phú Quốc gì đó, rồi chụp hình đăng Facebook cho mấy đứa nó lé con mắt chơi. Nhưng rồi kế hoạch đó bị phá sản khi anh Năm tận mắt chứng kiến cảnh “gà mái” vừa phải mua bán, vừa phải trông con, chưa kịp bán hàng phải chạy vào bồng con, cái quần con mới thay lại tiếp tục ướt, canh sôi chưa kịp tắt lửa… Và hàng loạt công việc nhà, mua bán, mệt muốn đứt cả hơi, nhưng “gà mái” cứ phải tươi cười với khách…
Thấy cảnh này, anh Năm thương vợ quá! Phải chăng, nỗi nhọc nhằn ấy làm cho vợ anh Năm trở nên già sớm hơn so với bạn bè? Và từ mặc cảm ấy nên vợ anh Năm ít tham gia vào các buổi tiệc vì sợ không bằng chị bằng em...
Anh Năm quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu và quyết tâm làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho 6 ngày nghỉ lễ. Đầu tiên là anh vào bếp nấu món canh chua, kho nồi cá cho thật ngon. Tiếp đến là lau chùi máy lạnh, rồi dọn dẹp nhà cửa, rửa mấy cái chén sau bữa cơm, tắm cho đứa con út...
Sáu ngày trôi qua sao mà nhanh quá! Có lẽ thời gian đã bị đốt cháy bởi tiếng cười và niềm vui của gia đình. “Sáu ngày làm mọi vợ” thích thật, và chưa bao giờ anh Năm cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này - khi ngày lễ đã trở thành ngày của sẻ chia, ngày của tình thương, trách nhiệm.
Tư Quẩy

Truyền hình








Xem thêm bình luận