Vào đại học không phải là con đường duy nhất để vươn tới thành công, bởi thực tế chứng minh có rất nhiều bạn trẻ đã tự tin khẳng định mình dù chỉ ở trình độ trung cấp, cao đẳng. Đặc biệt, trong giai đoạn “thừa thầy thiếu thợ”, “đóng băng” biên chế như hiện nay thì việc chọn cho mình một lối rẽ phù hợp, một hướng đi có tính bền vững cho tương lai là điều mà các bạn trẻ nên cân nhắc…
Thẳng thắn đối diện với thực tế
Trong khi bạn bè cùng tuổi sôi nổi bàn tán về tương lai, về dự định vào đại học sau khi biết được kết quả thi tốt nghiệp THPT, thì Bùi Thanh Toàn (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) chạnh lòng nghĩ về cảnh nhà. Với số điểm đạt được, Toàn có thể dễ dàng vào đại học với chuyên ngành yêu thích. Nhưng liệu rằng khi vào giảng đường, Toàn có thể an tâm học khi ba mẹ và các em ở nhà phải chạy ăn từng bữa; rồi học phí mỗi năm đến vài chục triệu, sinh hoạt phí đắt đỏ khi học ở thành phố lớn? Cứ cho là ba mẹ vì thương Toàn sẽ bằng mọi giá để xoay sở cho con trai chinh phục ước mơ, nhưng Toàn sẽ trụ được bao lâu hay phải nửa chừng bỏ cuộc vì điều kiện gia đình không cho phép, vừa mất thời gian, chi phí và chắc gì đã tìm được việc làm sau khi ra trường… Và giải pháp mà Toàn lựa chọn là theo học một ngành cao đẳng ở tỉnh, vừa thoáng đầu ra, vừa gần nhà, ít tốn kém chi phí. Sau này khi đã có công việc ổn định, Toàn cũng dễ dàng đăng ký liên thông đại học với hình thức vừa làm vừa học.
Cũng mạnh dạn đối diện với thực tế như Toàn, cô bạn trẻ Trần Khánh Ngân (TT. Gành Hào, huyện Đông Hải) đành chấp nhận gác lại giấc mơ vào đại học vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ba là ngư phủ với hơn 2/3 thời gian trong năm đều lênh đênh ngoài khơi, mẹ đi cắt đầu cá thuê, lột tôm cho các cơ sở chế biến thủy sản nhỏ lẻ theo thời vụ với thu nhập bấp bênh, 2 em thì đứa chuẩn bị vào lớp 9, đứa vào lớp 6 với biết bao chi phí đang đổ dồn xuống vai ba mẹ, Ngân không thể để người thân chịu thêm gánh nặng vì mình. Với dự định theo học một ngành cao đẳng mà tỉnh và thị trường lao động đang cần, Ngân tin mình vừa có thể đảm bảo được việc học, vừa tranh thủ làm thêm để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt phát sinh. Sau khi đã có công việc với thu nhập ổn định, việc viết tiếp ước mơ vào đại học sẽ nằm trong tầm tay của Ngân.
Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu thực hành nghề sửa chữa điện công nghiệp. Ảnh: H.T
Thay đổi tư duy trong chọn nghề
Đó chỉ là hai trong số rất nhiều bạn trẻ mạnh dạn đối diện với hoàn cảnh hiện tại, chấp nhận chọn cho mình một lối rẽ mà nhiều người hay gọi là “đi đường vòng” để có thể từng bước chinh phục được ước mơ. Các bạn ấy chỉ mất từ 2 - 3 năm để học tập, ổn định công việc (thậm chí được đào tạo theo dạng đặt hàng, theo nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động nên không phải lo lắng về đầu ra).
Đã đến lúc các đơn vị hữu quan, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, nhất là Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để các bạn trẻ, các bậc phụ huynh thay đổi tư duy, lối mòn cũ trong việc định hướng chọn nghề cho thanh niên, học sinh. Làm sao để các bạn trẻ hiểu được việc cứ cố chấp theo đuổi và lấy cho bằng được tấm bằng đại học khi hoàn cảnh gia đình, năng lực bản thân không cho phép là không cần thiết.
Được biết, để phần nào hạn chế tình trạng thất nghiệp của sinh viên khi ra trường, tỉnh đã có kế hoạch phấn đấu ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung cấp, ít nhất 30% học sinh tham gia học trình độ cao đẳng. Ngoài ra, Bạc Liêu đang có thế mạnh phát triển kinh tế biển và được Trung ương hỗ trợ đào tạo 12 ngành nghề trọng điểm của quốc gia, như: Kỹ thuật máy lạnh - điều hòa không khí, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Chế biến và bảo quản thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi và thú y, Quản trị nhà hàng - khách sạn… Do đó, đây là cơ hội vàng mà các bạn trẻ không nên bỏ qua, để khi học hết THPT các bạn sẽ được tỉnh quan tâm đào tạo, cũng như ưu tiên bố trí việc làm tại địa phương với các nhóm ngành này.
MAI KHÔI