Xã Nguyễn Phích không chỉ ghi dấu những chiến công oai hùng mà còn là nơi ghi nhận nhiều câu chuyện đời thường đầy nghị lực, đặc biệt là của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, giờ đây phần lớn các hộ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.
- An Trạch khơi dậy ý chí tự lực, tự cường từ khối đại đoàn kết
- Nguyễn Phích khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng
- Nguyễn Phích xây dựng nông thôn mới nâng cao
Khởi nghiệp giữa rừng
Giữa rừng keo lai bạt ngàn ở Ấp 1, xã Nguyễn Phích, tiếng máy cưa, máy bào vang đều đặn mỗi ngày trong căn xưởng mộc nhỏ của anh Trần Minh Trí, người con trở về quê hương sau hơn 10 năm mưu sinh nơi đất khách.
Anh Trần Minh Trí tỉ mỉ lựa chọn gỗ để làm ra sản phẩm chất lượng cho khách hàng.
“Ở đâu cũng không bằng nơi chôn nhau cắt rốn, dù có đi đâu, làm gì thì tôi cũng phải về quê nhà, vì ở đó có người thân, có tình làng nghĩa xóm luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau”, anh Trí tâm sự.
Năm 2009, vì cuộc sống khó khăn, anh Trí cùng vợ rời quê lên Đồng Nai lập nghiệp. Làm công trong một xưởng mộc nhỏ, anh tranh thủ từng giờ nghỉ để học nghề. Nhờ sự chăm chỉ, anh được chủ xưởng chỉ dạy tận tình, từ những việc đơn giản đến kỹ thuật chế tác phức tạp. Sau 6 năm miệt mài, anh vững tay nghề, tích lũy được vốn và kinh nghiệm.
Năm 2020, anh quyết định trở về quê, dựng xưởng mộc giữa rừng keo lai của gia đình. Không biển hiệu, quảng cáo, khách hàng tìm đến anh nhờ “uy tín truyền miệng”. Mỗi sản phẩm: từ bàn, ghế đến tủ, giường... đều được anh tỉ mỉ chọn gỗ, tự tay thiết kế và hoàn thiện.
Hầu hết các công đoạn trong xưởng mộc đều do anh Trần Minh Trí thực hiện, tuy mất nhiều thời gian nhưng cho ra sản phẩm chất lượng.
“Khách chủ yếu là bà con quanh vùng, ai khó khăn tôi cho trả chậm. Làm nghề phải nghĩ cho nhau, sống bằng cái tình mới bền”, anh chia sẻ.
Tất cả công đoạn sản xuất gần như do anh đảm nhiệm, vợ anh phụ giúp khâu nhẹ. Nhờ sự cần cù, uy tín, xưởng mộc của anh ngày càng phát triển, cho thu nhập ổn định, các con được ăn học đầy đủ.
“ Được làm nghề mình thích, sống giữa bà con, họ hàng là hạnh phúc lớn nhất của tôi”, anh Trí mỉm cười.
Đưa chính sách đến từng người dân
Chị Tô Thị Mau, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 4, chia sẻ: “Toàn ấp có 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nay chỉ còn 1 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo. Có được kết quả ấy là nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và ý chí vươn lên mạnh mẽ của bà con”.
Tiêu biểu là ông Danh Riêng, cựu chiến binh quê Kiên Giang, đến lập nghiệp tại xã Nguyễn Phích từ năm 1972. Cả đời lao động cần cù, nuôi dạy 8 người con khôn lớn, ông luôn tâm niệm: “Phải học hành, làm ăn chân chính”. Ở tuổi 73, ông xúc động khi được sống trong căn nhà khang trang trị giá hơn 250 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng là hỗ trợ từ Nhà nước, phần còn lại do con cháu đóng góp.
Ở tuổi 73, ông Danh Riêng vẫn hăng say lao động, sản xuất.
“Tôi cứ nghĩ tuổi này không thể có được căn nhà như vậy. Nhưng nhờ đồng đội, nhờ chính quyền quan tâm, tôi mới có được niềm vui hôm nay”, ông bộc bạch.
Xã Nguyễn Phích hiện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Tày, Mường, Nùng, Thái, Thổ, Sán Dìu... Tuy khác nhau về phong tục, tập quán nhưng tất cả đều đoàn kết, gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Ông Đỗ Hoàng Độ, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, cho biết: “Địa phương luôn ưu tiên triển khai đầy đủ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở, vốn sản xuất... nhằm giúp bà con có cơ hội vươn lên, rút ngắn khoảng cách phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Con cháu ông Danh Riêng được học hành đầy đủ.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần tự lực, tự cường của người dân, diện mạo xã Nguyễn Phích đang thay đổi từng ngày. Những căn nhà mới mọc lên, những xưởng sản xuất nhỏ hoạt động hiệu quả, con em đồng bào được đến trường đầy đủ – tất cả minh chứng cho hành trình “ý chí vươn lên”.
Từ câu chuyện của anh Trần Minh Trí, ông Danh Riêng và nhiều hộ dân khác ở Nguyễn Phích cho thấy: Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng với ý chí, quyết tâm và sự đồng hành của chính quyền, con đường thoát nghèo, làm giàu trên quê hương không còn xa. Những tấm gương người thật, việc thật ấy sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay mạnh dạn lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, làm chủ tương lai trên chính mảnh đất quê hương mình.
Kim Cương