Thứ hai, 10-11-25 14:39:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vượt khó, nuôi ước mơ vào đại học

Báo Cà Mau Tạ Quang Vinh và Lương Thị Thuý Trân là 2 tấm gương vượt khó, học giỏi tiêu biểu khối lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (xã Tắc Vân, TP Cà Mau). Trên con đường đến trường lắm chông gai, phải nương nhờ sự đùm bọc, san sẻ của rất nhiều tấm lòng, nhưng cả 2 em không ngừng nỗ lực, nuôi dưỡng ước mơ giảng đường đại học.

Tạ Quang Vinh và Lương Thị Thuý Trân là 2 tấm gương vượt khó, học giỏi tiêu biểu khối lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (xã Tắc Vân, TP Cà Mau). Trên con đường đến trường lắm chông gai, phải nương nhờ sự đùm bọc, san sẻ của rất nhiều tấm lòng, nhưng cả 2 em không ngừng nỗ lực, nuôi dưỡng ước mơ giảng đường đại học.

Tin ở tương lai

Tạ Quang Vinh

3 năm đảm trách vị trí lớp trưởng, Tạ Quang Vinh luôn được thầy cô, bạn bè quý mến không chỉ vì tinh thần trách nhiệm, chăm ngoan, học giỏi mà còn vì ý chí, nghị lực của cậu học trò luôn hướng về tương lai tươi sáng.

Quang Vinh cho biết, trước đây em sống cùng gia đình tại một vùng quê nghèo của huyện Ngọc Hiển, nhưng vì cuộc sống chật vật, cái nghèo bủa vây nên cha mẹ em quyết định rời quê lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Vinh về ở với người cô và bà nội đã gần 80 tuổi để được cắp sách đến trường. 7 năm xa rời tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ là ngần ấy thời gian Vinh phải tự chăm sóc bản thân để cha mẹ yên lòng. “Chị, em gái em cũng theo cha mẹ lên Bình Dương. Lương làm công nhân không được bao nhiêu, còn phải chi tiêu đủ thứ. Số tiền ít ỏi gửi về là mồ hôi, nước mắt. Nên năm em học hết lớp 7, em định xin thôi học, mong tìm được nghề gì đó làm. May mà…”, Vinh tâm tình.

Ðặt tô cơm lên chiếc ghế nhựa nơi góc giường, Vinh đỡ bà nội ngồi tựa vào đôi vai nhỏ nhắn của mình, rồi cẩn thận đút từng muỗng cơm cho bà, tiếp lời: “Lúc đó, bà nội đã động viên em rất nhiều nên em tiếp tục học. Nay sức khoẻ bà rất yếu sau lần tai biến, thêm bệnh đau ruột, phải lo thuốc thang, kinh tế khó khăn, nhưng bà quyết không cho em từ bỏ ước mơ đến trường. Thầy cô, bè bạn đến thăm, tìm mọi cách giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ học bổng cho em. Ai cũng thương em, nên dù thế nào đi nữa em cũng không rời ghế nhà trường. Năm nay em sẽ thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn để đạt thành tích cao nhất, hướng đến giảng đường Ðại học Y khoa”.

Suốt 4 năm học tập tại Trường THCS Nguyễn Du, Quang Vinh luôn là niềm tự hào về thành tích học sinh giỏi. Năm học 2014-2015, Vinh đoạt giải Ba vòng tỉnh cuộc thi học sinh giỏi môn Toán và giải Toán trên máy tính Casio.

Làm thêm để “nuôi chữ”

Lương Thị Thuý Trân

Tan học vào lúc giữa trưa, cô học trò nhỏ chạy vội ra cổng rồi mất hút. Bạn bè cô bé cho biết, để phụ thêm chi phí “ăn, ở nhờ”, sau giờ học, Thuý Trân đến quán cơm gần Nhà thờ Tắc Vân để phụ việc, ngoài được bao cơm trưa, Trân còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Khó khăn là vậy, nhưng Lương Thị Thuý Trân luôn là học sinh giỏi 4 năm liền của trường. Vừa qua, em còn đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi vòng tỉnh môn Hoá học.

Thuý Trân cho biết, vì gia cảnh khó khăn, cả gia đình phải rời quê kiếm sống, một mình em ở lại sống với cậu và người chị họ để tiếp tục đi học. Hiện mẹ em làm công ty may, còn cha làm phụ hồ, chị gái vừa theo học bổ túc, vừa theo mẹ làm công nhân tại Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Riêng Thuý Trân, hằng ngày, ngoài thời gian học, em đi phụ việc tại các hàng quán, phụ giúp gia đình cậu nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

“Nếu em không đi học, tương lai em sẽ không có gì hết”, Thuý Trân bùi ngùi. Chính suy nghĩ ấy đã khiến em thúc giục mình phải cố gắng học tập, nhất định phải bước vào ngưỡng cửa đại học, để trở thành một giáo viên giỏi, dạy chữ cho trò nghèo như em.

Mùa hè năm nay, Thuý Trân phải bỏ qua một cơ hội đi làm thêm tại Bình Dương, nơi công ty may mẹ em đang làm. Trân trần tình: “Mỗi năm, em sẽ có 2 tháng để kiếm thêm chi phí chuẩn bị cho năm học mới, nhưng năm nay em phải ở lại để tập trung ôn tập thi vào lớp 10. Em sẽ tìm việc làm thêm phù hợp với khả năng, và thời gian học. Em không sợ cực, chỉ sợ phải từ bỏ ước mơ đến trường”./.

Thầy Cao Văn Pha, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, nhận xét: “Quang Vinh và Thuý Trân là 2 học trò ngoan, luôn có tinh thần cầu tiến. Tuy nghèo khó, nhưng các em không sống tự ti, mà chính các em lại là niềm động viên, “tiếp lửa” cho bạn bè mình về nghị lực sống, ý chí vươn lên. Tôi tin 2 em sẽ giữ vững thành tích và thực hiện được ước mơ giảng đường đại học. Mong rằng các em sẽ được tiếp sức nhiều hơn từ các nguồn học bổng hỗ trợ học sinh nghèo”.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.