Chiều 9/8/2012, tại ấp 22, UBND xã Phong Thạnh A (huyện Giá Rai) đã tổ chức lễ khánh thành cầu Phạm Hồng Văn. Cây cầu bắc qua kênh Chủ Chí 4, nối liền xã Phong Thạnh A và Phong Thạnh. Cây cầu mang tên liệt sĩ Phạm Hồng Văn - người con của ấp 22, xã Phong Thạnh A, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị cắt băng khánh thành thì người dân phản ứng dữ dội. Họ cho rằng cây cầu đã bị lún, nứt từ lúc thi công. Ông Trần Văn Duyệt, người dân nơi đây cho biết: “Trong quá trình xây cầu, người dân phát hiện một mố cầu bị lún, nứt và đã báo lên xã. Nhưng khi xã, ấp xuống lập biên bản thì ghi không nứt”. Người dân lo sự việc sẽ “chìm xuồng” nên ngay lễ khánh thành cầu, họ đến để phản ánh.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Thạnh A, dẫn chúng tôi đi xem hiện trạng cây cầu. Ông Hùng nói mố cầu bị lún khoảng 2 - 3 tấc, dẫn đến nửa thân cầu phía xã Phong Thạnh bị nghiêng hẳn. Nhà thầu thi công đã dùng xi-măng trám lại phần sắt bị bung ra do lún mố cầu. Cây cầu này do một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp thi công.
Cây cầu này trị giá 130 triệu đồng, trong đó Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh vận động Công ty Ajinomoto Việt Nam tài trợ 80 triệu đồng. Do sự cố này, nên Báo Tuổi Trẻ đã không nghiệm thu công trình.
NGUYỄN QUỐC

Truyền hình







Xem thêm bình luận