TP. Bạc Liêu đã xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu và hình thành cả những khu vui chơi về đêm cho người dân thành phố. Các địa phương cứ báo cáo làm tốt công tác quản lý để những con đường này luôn sạch đẹp. Để kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu đã chọn mốc thời điểm lúc 0 giờ để làm chuyến “vi hành”. Và chỉ sau một đêm kiểm tra, ông Bí thư lại trăn trở với Tư Đô Thị về chuyện trách nhiệm và tình người?
![]() |
| Công nhân vệ sinh thu gom rác trên tuyến đường Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T |
Về đêm, từ khu vực chợ đêm (phường 3) đến các hàng quán trên các tuyến đường thuộc phường 7, phường 1… đều ngập rác. Để hạn chế nạn rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, các địa phương kiến nghị thành phố chỉ đạo mở rộng phạm vi quét rác, tăng thêm ca quét từ 2 lần/ngày lên 4 lần/ngày, phát triển thêm nhiều tổ thu gom rác dân lập… Thế nhưng, rác vẫn bị vứt bừa bãi!
Trách nhiệm của người dân và chính quyền địa phương một số nơi là thế, còn tình người ở đây là việc các công nhân phải làm việc tăng ca suốt cả ngày lẫn đêm, dù mưa hay nắng họ vẫn lao động cực nhọc. Việc làm này đáng lẽ phải được cộng đồng sẻ chia, đồng cảm và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình. Vậy mà, công nhân thì còng lưng quét dọn, còn nhiều người vẫn vô tư xả rác. Nói về tình người với nhau cũng thấy xót xa trước thái độ vô cảm này rồi. Còn về trách nhiệm thì những hộ này làm chưa tròn, vì chuyện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định đâu phải là chuyện khó?!
Đã đến lúc phải lên án thái độ sống vô cảm và thiếu ý thức này. Nếu chúng ta đẩy mạnh nêu gương người tốt - việc tốt thì tại sao không nêu gương người xấu - việc xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng? Tư tôi nghĩ, nếu làm được việc này chắc nhiều người sẽ ủng hộ và vui mừng lắm!
Tư Đô Thị

Truyền hình



.jpg)





Xem thêm bình luận