ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 14-5-25 10:44:00
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây cầu cho dân vùng sâu

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày cuối tháng Ba vừa qua, Ðại đức Thích Nhuận Trí, Phó thư ký, Trưởng ban Hướng dẫn phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trụ trì Niệm Phật đường Phước Ðiền (xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) phối hợp cùng Huyện đoàn - Hội LHTN huyện Trần Văn Thời, U Minh và chính quyền địa phương khởi công đồng loạt 4 cầu nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cho bà con một số vùng khó khăn của tỉnh.

Trong số này có 3 cầu được xây dựng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Cầu thứ nhất tại kênh Chủ Ến (ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc), dài 27 m, ngang 3,15 m, trị giá 320 triệu đồng; Ðại đức Thích Nhuận Trí vận động Hội Tâm Thiện (TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình Phật tử Diệu Hoàng - Ngô Thị Giang (Mỹ) tài trợ 150 triệu đồng, UBND xã Phong Lạc đối ứng 170 triệu đồng.

Cầu thứ hai tại ấp Vườn Tre (xã Khánh Lộc), dài 24 m, ngang 3,15 m, trị giá 300 triệu đồng, cũng do Hội Tâm Thiện (TP Hồ Chí Minh) cùng gia đình Phật tử Diệu Hoàng - Ngô Thị Giang (Mỹ) tài trợ 150 triệu đồng, qua vận động của Ðại đức Thích Nhuận Trí; UBND xã Khánh Lộc đối ứng 150 triệu đồng.

Cầu thứ ba tại Kênh Giữa (ấp Kênh Giữa, xã Khánh Hải), dài 17 m, ngang 3,15 m, trị giá 220 triệu đồng; Ðại đức Thích Nhuận Trí vận động Hội Cựu Giáo sư và nữ sinh Trường Trung học Nữ Trưng Vương Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 120 triệu đồng, UBND xã Khánh Hải đối ứng 100 triệu đồng.

Cầu thứ tư tại Kênh 31, nối Ấp 10 và Ấp 12 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh), dài 21 m, ngang 2 m, trị giá 80 triệu đồng; Ðại đức Thích Nhuận Trí vận động nhà hảo tâm tài trợ.

Ðại đức Thích Nhuận Trí trao tượng trưng công trình cầu (Kênh 31, xã Nguyễn Phích) tặng Huyện đoàn U Minh trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Ðại đức Thích Nhuận Trí cho biết, là đại biểu HÐND huyện Trần Văn Thời, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo huyện, được nghe chia sẻ khó khăn về nguồn vốn xây dựng cầu, lộ cho các xã NTM, nên ông đã vận động các nhà hảo tâm tiếp sức cùng. Trước đây, khi xây dựng cầu, thường được nhà hảo tâm tài trợ hai phần, địa phương đối ứng phần còn lại. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, việc vận động gặp khó khăn và đây là những cây cầu theo quy chuẩn NTM, chi phí lớn nên ông đã bàn với huyện phân bổ vốn cho các xã tiếp vào một nửa. Riêng cầu Kênh 31 nhỏ, nên nhà tài trợ đầu tư trọn gói.

Việc khởi công cầu đồng loạt trong tháng 3, với ông còn có thêm ý nghĩa: “Ðây là Tháng Thanh niên, bản thân cũng là Uỷ viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, phối hợp với Ðoàn Thanh niên khởi công cầu trong tháng 3, như món quà chào mừng thiết thực, góp phần cho hoạt động Ðoàn thêm khởi sắc”.

Có mặt tại điểm khởi công cầu Kênh 31, ngày 25/3, chúng tôi cảm nhận được niềm vui rất lớn của bà con trên đất lâm phần khi được xây cầu. Ông Nguyễn Văn Tuấn (65 tuổi, Ấp 12) phấn khởi: “Có được cây cầu, bà con ở đây mừng lắm. Niềm vui càng nhân lên khi nghe nói mép bên kia chuẩn bị có lộ. Trước giờ các cháu học sinh ở đây phải đi bằng đò qua Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng bên Ấp 11 để học. Có cầu, có đường, các cháu đi học thuận tiện hơn rất nhiều. Bà con mình qua lại cũng dễ dàng”.

Cùng chung niềm vui, bà Hồ Thị Gái (59 tuổi, Ấp 12) bộc bạch: “Tôi ở trong lâm phần, cách đây 2 cây số, nghe nói khởi công làm cầu, mừng quá nên ra dự lễ. Chỗ tôi, hồi giờ các cháu đi học phải tốn 400 ngàn đồng tiền đò mỗi tháng; lớp 1 có cha hoặc mẹ đi theo thì tốn gấp đôi. Giờ có cầu, làm được con đường nữa thì đỡ tốn kém dữ lắm”.

Ông Trần Quốc Sự, Phó bí thư Thường trực Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Nguyễn Phích, bày tỏ: “Nguyễn Phích là xã đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, ngoài nguồn ngân sách, qua sự vận động, kết nối, địa phương được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ rất nhiều cho công tác an sinh xã hội. Riêng Ðại đức Thích Nhuận Trí đã vận động giúp xã trên dưới 10 cây cầu, 10 căn nhà, hàng ngàn suất quà…”.

Tại buổi lễ khởi công cầu Kênh 31, ông Sự cũng thông tin: “Báo với bà con, đã có chủ trương làm đường bên kia cầu, thuộc Ấp 12. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cố gắng tổ chức xây dựng xong con đường để kết nối với cầu, giúp bà con dễ dàng hơn trong đi lại”.


Ðược biết, trong tháng 4, Ðại đức Thích Nhuận Trí sẽ cùng nhà hảo tâm khởi công tiếp cây cầu tại kênh Rạch Dinh Nhỏ (xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời), dài 45 m, ngang 3 m, trị giá trên 500 triệu đồng, góp phần cho xã hoàn thành tiêu chí NTM. Ðây là cây cầu thứ 108 do ông vận động tài trợ trên địa bàn tỉnh. Với những nỗ lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Cà Mau, năm 2021, Ðại đức Thích Nhuận Trí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


 

Huyền Anh

 

Công an tỉnh Cà Mau xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tích cực hưởng ứng phong trào chung tay "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, phong trào đã lan toả đến từng đơn vị, tạo chuyển biến tích cực. Sau hơn một năm triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhiều căn nhà mới khang trang được bàn giao cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Gương sáng nữ sinh

Trong cộng đồng sinh viên Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau (BDU Cà Mau), Phạm Lê Mi, sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh, là tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến.

Người cao tuổi TP Cà Mau phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp TP Cà Mau luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế... Từ đó, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm người cao tuổi trên mọi mặt đời sống xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, làm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

"Bản hùng ca đất nước" lan toả tri thức, tự hào dân tộc

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc duy trì và phát triển văn hoá đọc trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận thức rõ điều đó, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm đam mê sách và hình thành thói quen đọc sách trong sinh viên.

Sôi nổi Hội chợ ẩm thực chay

Khoảng hơn 50 món ăn, nước uống, bánh và trái cây miễn phí được trưng bày, phục vụ Phật tử, khách tham quan với hàng ngàn suất ăn tại Hội chợ ẩm thực chay được tổ chức tại chùa Monivongsa Bopharam, Phường 1, TP Cà Mau, vào chiều 11/5.

Trang nghiêm lễ rước “Kim Thân Phật”

Chiều 11/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ rước “Kim Thân Phật” từ chùa Phật tổ (Phường 2, TP Cà Mau) đến lễ đài tổ chức đại lễ chính thức Đại lễ Phật đản năm 2025 - Phật lịch 2569, tại chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, TP Cà Mau).

Vui tươi Hội trại Lâm Tỳ Ni

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2569), Hội trại Lâm Tỳ Ni  do Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Ban Gia đình Phật tử tổ chức dành cho thanh thiếu niên diễn ra từ ngày 10-11/5 (nhằm 14-15/4 âm lịch) tại chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, TP Cà Mau).

Tôn vinh và kính trọng!

Đối với mỗi người chúng ta, mẹ chính là người mang nặng đẻ đau, sinh ra và chăm sóc, dạy dỗ chúng ta khôn lớn trưởng thành. Không những thế, trong xã hội hiện nay còn có rất nhiều người mẹ như: Mẹ Việt Nam anh hùng; người mẹ nuôi trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi; mẹ đỡ đầu trẻ bất hạnh… đều rất đáng được tôn kính.

Sôi nổi Hành trình Khăn hồng vì đàn em

Trong 1 ngày (ngày 10/5), Hành trình Khăn hồng vì đàn em lần thứ 4, năm 2025 được Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.

“Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38

Ngày 10/5, huyện U Minh phối hợp với Đoàn thiện nguyện “Chung một tấm lòng” TP Hồ Chí Minh” cùng đội ngũ y bác sĩ và văn nghệ sĩ thiện nguyện Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38.