Thứ hai, 29-6-26 11:52:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng có đông đồng bào Khmer: Những cách làm​ linh hoạt, hợp lòng dân

Báo Cà Mau

Trưng dụng chùa Khmer làm thiết chế văn hóa (TCVH), lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) vào các cuộc vận động, phong trào thi đua, hay huy động sức dân để đầu tư cho văn hóa… là những cách làm linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” ở các địa phương có đông đồng bào Khmer.

Xã Vĩnh Trạch Đông tổ chức văn nghệ, thể thao trong TCVH chùa Xiêm Cán. 

ĐƯA TCVH VÀO CHÙA KHMER

Trước khi “về đích” xã nông thôn mới vào năm 2018, Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) dù được các cấp, các ngành dành nhiều nguồn lực hỗ trợ nhưng vẫn vướng ở tiêu chí TCVH. Thiếu kinh phí cùng quỹ đất lớn để đầu tư xây dựng công trình, do vậy Vĩnh Trạch Đông đến nay vẫn chưa có một TCVH khang trang, với các phòng chức năng và trang thiết bị như nhiều địa phương khác.

Trong cái khó ló cái khôn, Ban Chỉ đạo phong trào XDĐSVH xã Vĩnh Trạch Đông đã đề xuất và được UBND thành phố, Sở VH-TT-TT&DL đồng ý cho xây dựng chùa Xiêm Cán trở thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Ngay trong khuôn viên chùa, địa phương đã xây nhiều hạng mục như: sân khấu, sân bóng chuyền, sân bóng đá, phòng đọc, nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật về đời sống sản xuất, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer… Dù không là một Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đúng nghĩa, song TCVH đặt trong chùa Xiêm Cán đã đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của đồng bào phum sóc.

Bà Phan Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Hầu hết, các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Khmer diễn ra tại chùa, do đó việc đặt TCVH trong chùa là cách làm linh hoạt, sát với thực tiễn XDĐSVH ở Vĩnh Trạch Đông. Lợi ích kép đạt được là giải quyết bài toán thiếu TCVH, tiết kiệm ngân sách đầu tư và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc”.

Đến nay, Vĩnh Trạch Đông vẫn là xã đầu tiên và duy nhất trong tỉnh xây dựng TCVH trong chùa Khmer. Cách làm thiết thực, hợp lòng dân này cần được nhân rộng ra những địa phương có đông đồng bào Khmer nhằm tránh tình trạng đầu tư lãng phí, hoạt động kém hiệu quả.

Giải đua ghe Ngo của chùa Soryaram (chùa Giữa, ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) do đồng bào Khmer đóng góp kinh phí tổ chức và tham gia thi đấu. Ảnh: H.T

DÂN GÓP SỨC, DÂN THỤ HƯỞNG

Đúc rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn XDĐSVH, nơi nào được người dân đồng tình, ủng hộ thì phong trào nơi đó phát triển và ngày càng ngấm sâu vào đời sống.

Để tạo sự đồng thuận trong toàn dân, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) đã phát huy vai trò của người có uy tín, thành viên Ban quản trị các chùa Khmer như những tuyên truyền viên để vận động phật tử chung tay XDĐSVH gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Khmer truyền thống. Bên cạnh đó là phối hợp tổ chức các lễ hội, hoạt động văn nghệ, thể thao theo hướng văn minh, tiết kiệm và đậm đà bản sắc văn hóa.

Trong hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Hưng Hội đã biết dựa vào sức dân để đầu tư cho văn hóa. Minh chứng là có 2 công trình Nhà Văn hóa - Thể thao ấp Cái Giá, ấp Giá Tiểu đều do đồng bào Khmer hiến đất xây dựng. Ngoài ra, vào các dịp lễ hội, người dân trong phum sóc luôn đóng góp kinh phí để cùng với chùa tổ chức thi đấu các môn thể thao, chương trình văn nghệ.

Tương tự, đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch Đông cũng tích cực ủng hộ chính quyền địa phương qua việc duy trì hoạt động đội múa khỉ ngựa, đội biểu diễn nhạc ngũ âm. Trong các cuộc ra quân xây dựng văn hóa nông thôn mới, không khó để bắt gặp đồng bào dân tộc và cán bộ địa phương hợp sức xây dựng tuyến đường hoa, thu gom rác thải, mắc bóng đèn thắp sáng đường quê…

Với những cách làm linh hoạt và hợp lòng dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống đã thu về nhiều mùa “trái ngọt”. Và không dừng lại ở việc bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, phong trào còn góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo của phum sóc.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.