Không có niềm tin vào cuộc sống, vào các giá trị đạo đức và thiếu sự tự tin với chính bản thân mình… là những diễn biến tâm lý đã và đang hiện diện trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Vì thế, khi đứng trước những khó khăn, biến cố, nhiều bạn trẻ không tự vượt qua được sự “khủng hoảng” về tinh thần…
Những sai lệch trong cách nhìn nhận cuộc sống
Gần đây, cư dân mạng cứ xuýt xoa khen ngợi hành động của một tài xế taxi. Sự việc cũng không đến nỗi to tát gì khi anh tài xế này lưu thông trên đường thì nhìn thấy một cụ già khá vất vả để qua đường, vậy là anh dừng xe để giúp đỡ cụ bà. Quả thật, việc làm của anh tài xế taxi kia rất đáng khen ngợi. Song, xét về mặt nào đó cũng là việc làm chưa đến mức cao siêu để các bạn trẻ phải tung hô như một anh hùng.
![]() |
Các bạn tuổi mới lớn rất cần sự quan tâm từ phía gia đình, nhà trường và tổ chức Đoàn Thanh niên. Ảnh: T.L |
Cô bạn thân của tôi cũng đã từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Khi đi tập thể dục ở Quảng trường Hùng Vương, nhìn thấy mấy chai nhựa nằm lăn lóc bên đường, cô gái thu gom vào sọt rác. Chuyện chỉ có vậy, nhưng điều đáng nói là rất nhiều người lại nhìn bạn với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, đến nỗi khi kể câu chuyện này cô bạn tôi còn ấm ức: “Không thể hiểu nổi! Mình làm việc tốt mà họ cứ nhìn mình như thể mình là kẻ trộm không bằng!”.
Không chỉ thiếu niềm tin vào cuộc sống, nhiều bạn trẻ lại thiếu sự tự tin ở bản thân mình. Câu chuyện của hai bạn trẻ N.N và D.H là một ví dụ. Cả hai đều là công chức Nhà nước, là những cử nhân, thạc sĩ được học tập và làm việc trong điều kiện, môi trường khá tốt. Vậy mà khi đứng trước những khó khăn của cuộc sống, thay vì cố gắng tìm cách vượt qua, họ lại phó mặc tương lai cho… ông thầy bói quyết định. Chuyện thay đổi công việc, thương ai, quen ai… đáng lẽ phải do bản thân cân nhắc, quyết định thì họ lại đặt niềm tin vào những lời tiên đoán mơ hồ, không có cơ sở. Ngay cả D.H cũng đã từng tự trách mình: “Tại sao mình không tin vào chính mình mà lại đặt niềm tin vào những điều mơ hồ. Nhưng thật sự có những lúc mất hết niềm tin, không biết phải bấu víu vào đâu”.
Xây dựng niềm tin để vượt qua khủng hoảng
Câu chuyện của D.H và N.N chỉ là một trong rất nhiều trường hợp về cách ứng phó tiêu cực trong đời sống của các bạn trẻ khi gặp biến cố. Không dừng lại ở đó, đau lòng hơn, nhiều bạn trẻ còn chọn đến cái chết để giải quyết vấn đề. Thời gian qua, có một số trường hợp học sinh là con ngoan trò giỏi lại tìm đến cái chết chỉ vì điểm kém, bị thầy cô quở phạt làm xôn xao dư luận. Nếu nhìn nhận một cách đơn giản, chúng ta sẽ cho rằng họ quá dại dột chọn cái chết chỉ vì những lý do không đâu. Nhưng thực tế, khi rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, những bạn trẻ này chưa được người thân, bạn bè quan tâm chăm sóc, yêu thương, động viên kịp thời. Các chuyên gia tâm lý cho rằng gia đình, người thân là chỗ dựa vững chắc nhất khi các bạn trẻ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trong khi ở tỉnh ta không có nhiều chuyên gia tâm lý, các Đoàn trường lại không xây dựng được những mô hình tư vấn khi học sinh gặp gút mắc, trong khi đó các bậc phụ huynh lại thiếu sự gần gũi với con cái… Đó là những yếu tố bất lợi dễ đẩy các bạn trẻ rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là ở lứa tuổi mới lớn, tâm sinh lý chưa ổn định.
Xét cho cùng, khủng khoảng niềm tin cũng là một dạng của thiếu kỹ năng sống. Vì vậy, để giúp những người trẻ tự tin vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cần có sự chung tay giúp sức từ gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên.
Tuấn Anh