Chưa bao giờ giới trẻ lại nghiện facebook (“phây”) như lúc này. Thậm chí, cả những người lớn tuổi cũng bị “phây” lôi cuốn. Ăn cùng “phây”, ngủ cùng “phây”, và “phây” trở thành một nhu cầu, ngày nào không lên “phây” là cảm thấy... buồn!?
| Trang chia sẻ hiểm họa từ thức ăn nhanh trên Facebook để mọi người phòng tránh. Ảnh: T.A | ![]() |
Từ một người được kết bạn ban đầu, “phây” đã lôi kéo hàng chục, hàng trăm, rồi hàng ngàn người bạn. Và “chiếc cầu nối phây” đã vượt ra ngoài biên giới của quốc gia, không chỉ có những người bạn Việt Nam mà có cả Tây lẫn Tàu.
Chính vì sự tiện ích này nên trên “phây” có vô số “thượng vàng hạ cám”. Rồi “phây” cũng không còn là nơi để sẻ chia tình cảm như ban đầu, mà trở thành thương trường và cả chiến trường. Bằng chứng là ở trên “phây” xuất hiện hàng loạt chương trình quảng cáo, bán hàng qua mạng theo kiểu trốn thuế, trốn trách nhiệm nếu phải mua phải hàng dỏm. Rồi người ta cũng lợi dụng “phây” để đánh bóng mình và “nổ” theo kiểu “Kenny Sang”, hay xem “phây” là cái chợ trời để chém gió chửi nhau. Điều đáng lo hiện nay là nạn “tự sướng” đã bị biến tướng. “Tự sướng” trên “phây” không còn theo cái nghĩa gốc là tự mình chụp hình mình rồi đăng lên, mà “tự sướng” hiện nay đã trở thành chốn khoe thân với vô vàn hình ảnh cùng những nickname nghe nóng cả người, như: “đến với em đi anh”, “tình một đêm”, “chạm là sướng”…. Đó là chưa nói đến những hình ảnh động tục tĩu được chọn làm hình nền đại diện.
Cũng vì một vài “con sâu” mà “phây” vốn gắn kết đôi bờ giờ trở nên xấu xí. Người ta quơ đũa cả nắm, và cho rằng những người chơi “phây” là rỗi nghề, hoặc chỉ là “cá mè một lứa”. Nếu vậy, thì tội cho “phây” và những người chơi “phây” lắm! Bởi, bên cạnh những mặt trái phát sinh, “phây” vẫn là cầu nối gắn kết người ta lại với nhau, là nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó có thể là những thông tin về sức khỏe, tiêu dùng, các mẹo vặt đời thường, những tấm gương vượt lên chính mình, sống đẹp, và cả những video hài hước cười ra nước mắt… Cái lẩu thập cẩm kiểu “tả pín lù” ấy vốn rất có ích cho cuộc sống và làm cho người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Xét ở góc độ nào đó, “phây” là mạng xã hội, mà xã hội thì phong phú lắm! Nội dung tốt hay xấu đều bắt nguồn từ ý thức của người sử dụng. Vì vậy, xin chớ đổ lỗi cho “phây”!
Bà Tám

Truyền hình








Xem thêm bình luận