ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ hai, 25-9-23 17:19:56

Xin cứu giúp cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo!

Báo Cà Mau (CMO) Theo thông tin từ Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân Mã Lệ Phương (57 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 9, TP Cà Mau) mắc bệnh ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm giúp có kinh phí điều trị, phẫu thuật và vô hoá chất sau mổ.

Bà Mã Lệ Phương đang được hỗ trợ điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Hồ Chí Minh.

Bà Mã Lệ Phương trước đây là giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tạo, TP Cà Mau. Bà mắc bệnh cách đây 4 năm. Thời điểm mới phát hiện bệnh, do gia đình không có khả năng điều trị nên kéo dài đến nay và bệnh đã di căn, sức khỏe suy giảm...

Thương thay khi bà Phương không con cái, chồng bà sức khoẻ yếu vì bệnh tật triền miên (bị bệnh tiền liệt tuyến, tiểu đường…), trong khi đồng lương hưu của bà chỉ đủ sống qua ngày nên không có điều kiện để điều trị, căn bệnh đã diễn tiến nặng đến giai đoạn 3 khiến bà chịu đau nhức tột cùng.

Hết sức chịu đựng, mới đây, bà Phương vay mượn được 2 triệu đồng lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để tìm sự sống, nhưng chi phí chẳng đắp đổi, đành đau đớn quay trở về Cà Mau.

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh cho biết, toàn bộ chi phí điều trị, phẫu thuật của bệnh nhân Mã Lệ Phương khoảng 140 triệu đồng.

Để tiếp sức cho bà Phương, ngày 25/5, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Thầy thuốc đã mở đợt vận động, kêu gọi hỗ trợ để hồi sinh sự sống cho bà.

“Kịp thời cứu chữa, sáng ngày 26/5, các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tiến hành mổ bóc tách tế bào ung thư vú, ca mổ thành công. Bệnh viện đã miễn phí tiền công bác sĩ. Bà Phương hiện không có người nhà nuôi và chăm sóc, bệnh viện đã cử điều dưỡng chăm sóc cho bà. Tính đến 16 giờ chiều ngày 26/5, thông qua kêu gọi đã tiếp nhận hỗ trợ 47,3 triệu đồng. So với chi phí cần thì vẫn còn thiếu nhiều, do đó, rất mong mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ bà Phương có đủ chi phí điều trị bệnh”, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh cho biết thêm./.

Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản:  BAN LL DH BAC LIEU - CA MAU TAI TP HCM

Số tài khoản : 0371000115115. Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tân Định, TP HCM

Nội dung hỗ trợ: HO TRO MA LE PHUONG

 

Băng Thanh

 

 

Hơn 4 tỷ đồng tiếp sức học sinh nghèo

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học sinh thuộc gia đình nghèo trong những ngày đầu năm học mới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Ðầm Dơi tiếp tục vận động, hỗ trợ tập, sách, học bổng, xe đạp... để tạo thêm điều kiện cho các em đến trường.

Tiết kiệm - Chỗ dựa về già

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động.

Báo Hànộimới kêu gọi các tấm lòng hảo tâm chia sẻ với nạn nhân vụ cháy tại Thanh Xuân

23h50 ngày 12-9, vụ cháy thương tâm tại chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) đã gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho các nạn nhân và gia đình.

BIDV Cà Mau trao 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó hiếu học

BIDV Cà Mau trao 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó hiếu học xã Khánh Thuận

Chia sẻ yêu thương

Bắt đầu thành lập vào cuối tháng 11/2021, từ vài chục bạn, đến nay Câu lạc bộ Văn Vũ Ca Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (CLB), TP Cà Mau, quy tụ được trên 50 bạn có cùng niềm đam mê nghệ thuật trong và ngoài trường tham gia. Không chỉ dùng sở trường hát múa, thiết kế chương trình, viết bài truyền thông... phục vụ tích cực các sự kiện tại trường, CLB còn mang lời ca tiếng hát gây quỹ làm công tác thiện nguyện, để lại tình cảm đẹp trong cộng đồng.

Xin được kéo dài sự sống

(CMO) Ðó là mong ước của chị Lữ Thị Diềm, hiện đang sinh sống ở Ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Chị Diềm đang mang trong mình căn bệnh thiếu máu (Thalassaemia), để duy trì sự sống, mỗi tháng chị phải đi khám bệnh, truyền máu và lấy thuốc uống, tốn rất nhiều chi phí. Trong khi đó gia đình chị lại không đất sản xuất, cuộc sống chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi mà chồng chị đi biển kiếm được, nhưng rất bấp bênh.

Vườn nấm yêu thương

(CMO) Tiếng cười nói rôm rả, cùng nhau hái nấm, phun nước, đóng gói, dọn dẹp vệ sinh... các em thận trọng từng công đoạn, được các cô, chú hướng dẫn tỉ mỉ. Tình yêu thương, sự sẻ chia đã làm cho khu vườn nấm trở nên ấm áp.

Hội Sinh vật cảnh: Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

(CMO) Chào mừng Quốc khánh 2/9, ngày 2/9, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau tổ chức triển lãm và hội thi tay nghề làm bonsai lần thứ I/2023, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và những người yêu cây đến từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh.

Nhọc nhằn giấc mơ đi học

(CMO) “Hết cách rồi nên gia đình tôi mới viết đơn cầu cứu để cho cháu nó được tiếp tục đi học”, ông Nguyễn Văn Cường (ngụ ấp Trời Mọc, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) nói trong bế tắc. Bởi, trong khi các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới thì em Mai Thị Kiều Vi, cháu ngoại ông Cường, năm nay lên lớp 7, Trường THCS Tân Phú, canh cánh lo âu: “Con không biết còn được đi học nữa không”.

Tặng hệ thống máy lọc nhiễm mặn cho xã Tạ An Khương

(CMO) Ngày 30/8, Tập đoàn Keppel phối hợp với báo Tiền Phong trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho xã Tạ An Khương và tổ chức một số hoạt động thuộc Dự án “R.I.S.E to challenge” nhằm nâng cao ý thức của các em học sinh về tình trạng nước biển dâng và biến đổi khí hậu.