Chủ nhật, 9-11-25 06:24:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xin hãy cứu lấy em

Báo Cà Mau Chưa đầy 1 tháng nữa là đến kỳ thi THPT quốc gia, thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, khiến ước mơ giảng đường đại học của cậu học trò Nguyễn Việt Cường, lớp 12C, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vụt tắt. Theo thông tin từ gia đình, vào trưa ngày 1/6, Cường vẫn đang trong tình trạng hôn mê do chấn thương phù não, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến kỳ thi THPT quốc gia, thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, khiến ước mơ giảng đường đại học của cậu học trò Nguyễn Việt Cường, lớp 12C, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển vụt tắt. Theo thông tin từ gia đình, vào trưa ngày 1/6, Cường vẫn đang trong tình trạng hôn mê do chấn thương phù não, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Thay vì trò chuyện với con về việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, giờ chị Phạm Ngọc Hiền (ngụ ấp 6, xã An Xuyên, TP Cà Mau) chỉ nghe tiếng máy thở từng hồi và nhìn con nằm yên trên giường bệnh...

Thay vì nhìn con miệt mài ôn luyện với những bài học cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nay chị phải ngồi lặng lẽ lau từng vết máu trên cơ thể hôn mê bất động...

Hiện tại em Nguyễn Việt Cường vẫn còn hôn mê, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Niềm tin, ước mơ đều đặt hết vào tương lai của con, vào kỳ thi sắp tới đã chợt tắt vì tai nạn giao thông xảy ra tối ngày 29/5. Chị Hiền nghẹn lời, “Cường rất ngoan, học rất giỏi. Tôi kỳ vọng ở cháu rất nhiều, nhưng giờ tất cả đã không còn. Tôi chỉ mong có đủ tiền lo cho cháu khoẻ lại, để cháu tiếp tục được đi học, được đi thi như bạn bè”.

Chồng mất nay đã 10 năm, chị Hiền phải vừa là cha, vừa là mẹ gồng gánh nuôi hai con, lo từng cái ăn, cái mặc, cả chuyện học hành. Cường là con trai lớn, đứa em nhỏ đang học lớp 6. Cuộc sống gia đình với bao lo toan, chật vật, phụ thuộc vào việc buôn bán vặt trước trường học, tạm đủ sống qua ngày. Giờ đây người phụ nữ ấy lại phải một mình với những lo âu, cố toan tính những thứ có giá trị trong nhà để cầm cố chữa trị cho con.

Đớn đau đến cùng cực, khi chị lần tìm được Bảo hiểm y tế của Cường, mắt nhoà, trái tim như ngừng đập khi đọc những dòng chữ “hết hạn vào ngày 17 tháng 5 năm 2015”, đó là hy vọng cuối cùng của chị, nay đã vô vọng. Tai nạn quá bất ngờ. Kỳ thi đã gần kề, giấc mơ của Cường, của chị Hiền tan vỡ hết… Điều duy nhất chị còn có thể trông chờ, chính là sự chữa trị của bác sĩ và những tấm lòng nhân ái cứu lấy sự sống cho con trai.

Em Huỳnh Phương Ngoan, bạn học cùng lớp với Cường, cho biết, Cường ước mơ học Cơ khí của trường Đại học Bách khoa. “Bạn ấy ước mơ học ngành này từ rất lâu, đặc biệt là môn công nghệ vì có dạy lắp ráp xe. Bạn ấy từng hứa với thầy giáo dạy Văn, sau này khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ chế tạo một chiếc xe để tặng thầy. Nhưng nay,…”, Ngoan bùi ngùi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khoa, Chuyên khoa 1 Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh (nơi Cường được điều trị trước khi chuyển viện tuyến trên), cho biết: “Khi nhập viện cấp cứu, nạn nhân hôn mê sâu, phải thở máy. Sau 2 ngày điều trị, trên phim chụp CT của Cường đã thấy có dấu hiệu khả quan. Kết quả khám lần cuối khi chuyển viện, cho thấy kích thích da của Cường đã có tín hiệu phản hồi. Tuy nhiên, vẫn phải chờ theo dõi và điều trị thời gian dài”.

Người cùng gây nên vụ va chạm là cô sinh viên vừa mới hoàn thành chương trình học tại Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau và chờ ngày tốt nghiệp Vưu Diễm My (25 tuổi, cư ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình). Hiện My cũng trong tình trạng hôn mê như Cường. Sau tai nạn, cả hai được đưa vào bệnh viện, nằm cạnh nhau, bỏ lại sau lưng những ước mơ còn dang dở về một tương lai tốt đẹp. Biết bao nhiêu kỳ vọng nay được đổi bằng sự mong mỏi sao con khỏe mạnh, lành lặn của hai người mẹ.

Được biết những ngày qua, nhà trường, thầy cô, bạn bè, người thân và cộng đồng mạng xã hội đang ra sức, nỗ lực kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, những bàn tay nhân ái cùng quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp sức cho Cường vượt qua cơn hoạn nạn này. Sẽ mất bao lâu để Cường bình phục, để thực hiện ước mơ giảng đường, điều ấy giờ đây mong manh, trong khi quá nhiều khó khăn, trở ngại cả gia đình em phải đối mặt. Chị Hiền và Cường rất cần sự quan tâm, giúp đỡ để mạnh mẽ giành lấy sự sống, sự sinh tồn. Xin hãy cứu lấy em ấy!

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp anh Thanh Quang.

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Trịnh Hải – Lan Uyên

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Tiệm tóc đổi nụ cười

Giữa nhịp sống hối hả tại đô thị trung tâm tỉnh, có một tiệm hớt tóc nhỏ nhưng luôn đông khách, không phải vì giá rẻ hay khuyến mãi, mà bởi điều đặc biệt: tiệm không thu tiền, chỉ đổi nụ cười. Ðây là mô hình thiện nguyện của nhóm bạn trẻ yêu nghề và giàu lòng nhân ái.

Trao học bổng VNSF học kỳ I tại xã Phan Ngọc Hiển

Sáng 2/11, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa (xã Phan Ngọc Hiển), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Phan Ngọc Hiển và Tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức lễ trao học bổng VNSF học kỳ I, năm học 2025-2026 cho học sinh thuộc 3 xã: Tân Ân, Đất Mũi và Phan Ngọc Hiển.

Đề xuất mới về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, cần có cơ chế ưu đãi, cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội tại dự án đó mà không cần đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập cũng như không phải thực hiện bốc thăm.

Công an Cà Mau hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho hội viên Cựu CAND

Chiều 1/11, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

12 năm - Hành trình làm việc tử tế

Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những rặng đước, rừng tràm vẫn thì thầm cùng gió biển, có hành trình bền bỉ và ấm áp của những người phụ nữ đã chọn cách gieo yêu thương bằng chính tấm lòng của mình. Đó là Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, nơi suốt 12 năm qua, những hạt mầm tử tế được gieo trồng, vun đắp và lan toả như ánh nắng dịu dàng sưởi ấm bao phận đời cơ cực, bất hạnh trong xã hội.