Từ khi bông hoa lạ xuất hiện, cuộc sống gia đình của ông Đương - bà Nhanh và cả xóm Lẫm Cháy bị xáo trộn. Chỉ vì sự cả tin và mê tín mà nhiều người dám “phiêu” với mạng sống của mình.
Ai là người hưởng lợi?
Mặc dù chẳng biết hoa “thần” công hiệu ra sao và nó nằm ở ngõ ngách nào của Bạc Liêu, nhưng khách thập phương từ TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ… vẫn ùn ùn kéo đến. Thế là, cánh xe ôm lại tha hồ chở khách! Rồi họ đồn thổi rằng hoa “thần” linh nghiệm thế này, thế khác, thậm chí còn viện dẫn cả những trường hợp nhờ uống nước “thần” mà trị được nhiều căn bệnh nan y, mãn tính. Có lẽ, chẳng quá lời khi nói rằng đây là dịp cánh xe ôm “hái” ra tiền!
![]() |
| Nhiều người dân đến xin nước “thần” tại nhà bà Nhanh. Ảnh: K.C |
Hãy trả lại sự bình yên cho xóm Lẫm Cháy
Dù công an đã vào cuộc nhưng dòng người đến nhà ông Đương - bà Nhanh vẫn không hề suy giảm. Khi thấy bóng dáng của lực lượng công an, họ tản ra xung quanh, chờ đến khi công an vắng bóng thì họ bắt đầu quay lại. “Cầm lòng không đặng”, bà Nhanh lại tiếp tục mở kiệu múc nước đổ vào chai cho từng người và không quên kèm theo lời dặn: “Đợi đến 7, 8 giờ tối hãy uống. Trước khi uống thì khấn mẹ Quan âm Bồ Tát, 5 mẹ Ngũ hành độ cho mau khỏi bệnh. Rồi thành tâm niệm Phật 3 lần, sau đó hãy uống thì vô cùng linh nghiệm!”. Cũng từ lời kể của gia chủ và nhiều người, đã có một người ở ngoài chợ đánh tiếng muốn mua cả kiệu nước lẫn hoa “thần” với giá 50 triệu đồng nhưng bà Nhanh bảo rằng: “Một tỷ tôi cũng không bán, chỉ để làm phước, cứu bá gia bá tánh mà thôi!”. Hơn nửa tháng nay, ước chừng đã có hơn 2.000 lượt người đến xem hoa “thần” và xin nước để trị bệnh, rất nhiều người gửi tiền lại để tạ ơn nhưng gia đình bà Nhanh vẫn một mực chối từ và bảo mình chỉ làm phước!
Song, thiết nghĩ dù xuất phát từ động cơ nào thì việc gia đình bà Nhanh cho nước và căn dặn như thế là góp phần tuyên truyền mê tín dị đoan, tạo cơ hội tụ tập đông người cho những phần tử xấu lợi dụng truyền bá những điều nhảm nhí, phi thực tế, đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc nhiều người cho rằng bệnh tình thuyên giảm nhờ uống nước “thần”, có người còn bảo khỏi bệnh là khẳng định thiếu căn cứ khoa học và có phần quá “phiêu lưu” khi đem mạng sống của mình ra thử nghiệm với nước “thần”, trong khi loại nước ấy chưa được ngành chức năng giám định.
Hiện nay, dù bị ngăn cấm nhưng dòng người vẫn lén lút đi theo những cách riêng cốt làm sao để xem được hoa “thần” và xin được nước “thánh”. Chỉ mong rằng, khi mọi việc đã được làm rõ thì xóm Lẫm Cháy sẽ trở về sự bình yên như ngày nào!
KIM TRÚC

Truyền hình








Xem thêm bình luận