Xóm Lẫm Cháy (ấp Quy Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) trước nay yên vắng, ít người lui tới. Vậy mà, hơn nửa tháng nay khách thập phương kéo về nườm nượp làm huyên náo cả một vùng quê. Nguyên nhân là tại đây xuất hiện một “bông hoa lạ” mà nhiều người đồn rằng, đó là hoa “thần” trời ban, có thể chữa được bách bệnh?!
Chuyện ly kỳ từ những giấc chiêm bao
Bông hoa lạ ấy đột nhiên xuất hiện trong kiệu chứa nước mưa tại nhà ông Phạm Minh Đương và bà Nguyễn Tuyết Nhanh vào ngày 5/1/2013, đến nay đã hơn nửa tháng. Theo thông tin từ gia đình, ban đầu phát hiện bông hoa lạ ấy chỉ lớn bằng cái ly uống trà, nhưng đến nay đã to bằng cái tô canh.
Theo lời kể của bà Nhanh, trước đây bà đã có một trận bệnh thập tử nhất sinh, tưởng không qua khỏi; bà đã khấn nguyện nếu vượt qua được kiếp nạn bà sẽ tu nhân tích đức và làm phước cho bá tánh. Sau đó, bà đã hết bệnh và trở về với cuộc sống thường nhật. Vợ chồng bà có đến 4 người con, trong đó 3 người có cuộc sống riêng tư. Đứa con trai út hiện sống với vợ chồng bà nhưng cuộc sống gia đình cũng khó khăn.
Bẵng đi một thời gian, người con gái thứ tư lấy chồng ở nước ngoài thường xuyên gởi tiền về trợ cấp nên cuộc sống gia đình dần được cải thiện. Rồi một đêm nọ, bà Nhanh nằm mơ thấy mình lạc bước đến một vùng đất lạ, trước mặt bà là những bậc thang nối tiếp lên đến tận trời cao. Bà cứ thế bước đi mải miết, đến 3 bậc cuối cùng thì bà không tài nào bước được; bỗng đâu, năm bà tiên xuất hiện và giúp bà lên đến đỉnh chót vót. Tại đây, bà trông thấy 2 bình hoa tuyệt đẹp và ngỏ ý xin một bình; thì 5 bà tiên kia bảo, trong kiệu nước nhà con có một bình hoa còn đẹp hơn, con xin hoa này để làm gì? Tỉnh giấc, bà cho rằng mộng mị nên chẳng chú tâm, đến chiều hôm sau bà mới chợt nhớ và mở nắp kiệu ra xem thử. Nhà bà có đến 4 cái kiệu chứa nước mưa, bà mở nắp hết 3 cái không thấy, đến cái thứ tư thì lạ lùng thay trong ấy có một bông hoa hình thù kỳ lạ mà bà chưa từng gặp bao giờ!
Vài ngày sau, có một người đàn bà ở Ngã Tư (ấp Thạnh II, xã Long Điền, huyện Đông Hải) bị bệnh hở van tim đã nhiều năm, nhưng do nhà nghèo nên không thể nào trị khỏi, hỏi xin “nước thần” để trị bệnh. Bà Nhanh rất ngạc nhiên, thì người đàn bà này vội phân trần rằng mình nằm mơ, có người bảo tìm đến ngôi nhà này xin nước từ kiệu có hoa “thần” uống vào sẽ khỏi bệnh. Điều lạ là, người trong giấc mơ còn chỉ rõ tên tuổi, địa chỉ của gia chủ?! Không lâu sau, lại có một người đàn bà từ TP. Hồ Chí Minh tìm xuống hỏi xin nước và cũng kể lại mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, và bà cứ lần theo địa chỉ “trong mơ” mà tìm đến. Người đàn bà này bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ ở các bệnh viện lớn đã “chạy”. Hai trường hợp kể trên sau khi uống “nước thần” bảo rằng bệnh tình đã thuyên giảm và khi nào uống hết nước sẽ đến xin thêm. Thông qua lời kể của cậu con trai út gia chủ và một số bà con, chúng tôi đã nắm được sự “linh nghiệm” từ hoa “thần” như thế, nhưng khi hỏi đến đích danh, tên tuổi của hai người đàn bà kia thì họ mù tịt!
“Hoa thần” trong kiệu nước của gia đình bà Nguyễn Tuyết Nhanh. Ảnh: K.C
Hoa “thần” chữa được bách bệnh?! 
Từ câu chuyện kể trên, thế là người này truyền tai người kia và nhiều người ùn ùn kéo đến. Rồi “tam sao thất bổn”, mỗi người thêu dệt thêm một chút cho câu chuyện thêm ly kỳ, huyễn hoặc. Người thì bảo tự dưng trong kiệu nước nở ra bông sen vàng rất đẹp, tỏa hương thơm phức cả căn nhà. Người nào có lòng tin đến xem, khấn vái phật trời thì bông hoa mới nở; còn người nào phát ngôn bậy bạ hoặc trong người có hơi rượu khi đến thì bông hoa sẽ co cụm lại, không thể nào thấy được! Có tin đồn cho rằng, nước trong kiệu có hoa “thần” múc hoài không cạn, bởi chủ nhà đã dùng sơn quét làm dấu mực nước, nhưng khách đến xin hoài mực nước vẫn giữ nguyên vị trí cũ…
Vượt chặng đường hơn 50 cây số từ TP. Bạc Liêu đến Quy Điền, chúng tôi còn phải băng qua 6 chiếc cầu tạm và một đoạn đường chông chênh 4 cây số mới đến được nhà của bà Nhanh và ông Đương. Trong vai những người đi xin “nước thần”, chúng tôi tiếp cận “mục tiêu” và nghe thêm một số câu chuyện ly kỳ từ những người khách lạ. Được biết, mấy hôm trước khách thập phương kéo đến rất đông, có lúc lên đến 500 người làm huyên náo cả một vùng quê. Hôm trước gia đình đi vắng, chỉ còn cậu con trai út ở nhà, vì ngại đông người nên cậu khóa hết các cửa lại. Vậy mà, người ta đâu có để yên, vạch vách để tìm kiệu hoa “thần” đến rung rinh nhà cửa, cậu phải bỏ trốn sang nhà hàng xóm để… lánh nạn.
Lúc chúng tôi đến, Công an huyện phối hợp với xã Điền Hải đang lập biên bản gia đình, buộc ông bà không được cho “nước thần” nữa, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm! Tranh thủ lúc ấy, chúng tôi mở kiệu nước, dùng đèn pin rọi vào để mục sở thị. Trong kiệu nước ấy, nào có hoa “thần” gì đâu! Hoa “thần” kia chẳng qua chỉ là một dạng rong tảo nước ngọt, hình cầu với những xúc tua mảnh dài, màu trắng ngà (xem ảnh).
Được biết, ngành chức năng đã đem mẫu nước và một vài xúc tua của “hoa thần” đi xét nghiệm và sẽ sớm có lời giải đáp!
(còn nữa)
Kim Trúc

Truyền hình







Xem thêm bình luận