Đã bao mùa xuân trôi qua nhưng với nó, có lẽ mùa xuân này tràn đầy ý nghĩa nhất. Bởi đây là cái tết đầu tiên nó có việc làm ổn định và được về quê sum họp với gia đình.
Ảnh minh họa: B.T
Ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán nước vỉa hè, tay cẩn thận ghi ra những thứ có thể sắm sửa mang về làm quà cho ba mẹ, em trai trong dịp tết này mà lòng nó không khỏi bồi hồi, xúc động. Gọi là “quà” cho sang, chứ với số tiền lương ít ỏi của một giáo viên mới vào nghề như nó thì sau khi đã trừ ra tiền nhà trọ, chi phí sinh hoạt… còn lại cũng chỉ có thể mua cho ba được chiếc áo ấm, cho mẹ được chai thuốc bổ và đứa em trai một bộ quần áo mới để đi chơi trong mấy ngày tết và “khoe” với bạn bè về món quà của anh trai tặng. Nghĩ đến đây, nó thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhưng niềm vui sướng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc tết năm nay, nó có quà xuân dành tặng cho gia đình mà mùa xuân này, nó không còn “tha hương”, xa gia đình như bao mùa xuân trước. Nhớ những năm trước, trong thời điểm ba đang chăm sóc, tỉa cành mai để hoa kịp nở đúng ngày 30 tết; khi mẹ đang bận rộn, tất bật trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị làm khô, mứt dừa, gói bánh, đi chợ tết… thì nó vẫn phải làm lễ tân cho khách sạn. Đêm giao thừa, mẹ gọi điện hỏi han, căn dặn đủ điều làm nước mắt nó rưng rưng. Cảm giác nhớ gia đình, muốn được quây quần bên gia đình, thưởng thức các món ăn mẹ nấu choáng ngợp trong trái tim nhỏ bé của một đứa con phải ăn tết xa nhà như nó. Mà có xa xôi gì đâu? Có phải Sài Gòn hay Bình Dương gì đâu mà về không được? Cho dù cách trở đến đâu, người ta vẫn về đoàn tụ với gia đình trong mấy ngày xuân được mà. Nghĩ đến đây, nó lại càng cảm thấy tủi thân, xót xa.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng đâu đó vang lên những câu ca trong ca khúc “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca”: “Người xa quê nghe bài dân ca/ Câu dân ca ấm lòng người đi xa/ Nghe nôn nao như chiều Ba mươi tết/ Bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh…” mà nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và em trai khôn xiết. Nó sẽ tranh thủ thu xếp công việc và trở về sum họp với gia đình ngay sau khi được nghỉ tết. Và nó sẽ không quên mang những món quà xuân chan chứa tình yêu thương mà nó mua từ chính số tiền lương của mình để dành tặng ba mẹ và em trai trong dịp tết Nguyên đán này.
LÊ VẴN XUÂN