Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, biển động kéo dài. Biển động, không thể ra khơi nên năm nay bà con ngư dân huyện Đông Hải đón một cái tết đơn giản. Thế nhưng không vì thế mà ngày tết mất đi những phong vị vốn có.
Là những người con luôn bám biển, nghĩa thủy chung, tình keo sơn gắn bó là chất keo kết dính bao thế hệ ngư dân Đông Hải với biển. Dù cuộc đời có nghèo khó, bấp bênh và đôi khi những con sóng bạc đầu, hung tợn “nuốt chửng” những con tàu… nhưng ngư dân Đông Hải vẫn không kìm được lòng mình mỗi khi nghe “biển gọi”.
![]() |
| Bà Dương Thị Đáng cùng các con, cháu trong ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Ảnh: K.C |
Dẫu khó khăn là vậy nhưng trong lòng mỗi người vẫn vững một niềm tin sẽ trúng đậm cá tôm cho những chuyến ra khơi mở biển đầu năm, vì theo kinh nghiệm nhiều đời bám biển của bà con thì sau những chuyến biển động dài ngày như thế, thủy - hải sản sẽ nhiều vô số kể! Làm quần quật cả năm rồi, thôi thì “liệu cơm gắp mắm”, cũng phải chuẩn bị đôi chút để gọi là Tết cho bọn trẻ vui, và để đãi khách nhân ba ngày Tết. Vậy là các chị, các cô lại làm cá phơi khô, làm tép chao, củ kiệu, dưa hành, gói bánh tét.
Tết là ngày để gia đình sum họp, đoàn viên. Dù con cháu đã thành gia lập thất và ở rải rác khá xa, nhưng theo thông lệ là vào ngày cuối cùng của năm thì con cháu bà Dương Thị Đáng (ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) lại tề tựu đông đủ bên mâm cơm rước ông bà. Tất cả cùng tề tựu, đầm ấm bên mâm cơm đoàn viên, con cháu gửi đến bà những lời chúc lành, những phong lì xì đỏ thắm thay cho sự tri ân thành kính!
Đêm giao thừa, pháo hoa từ Trung tâm Hành chính huyện vụt sáng trên bầu trời đêm trừ tịch. Người già, trẻ con, trai thanh gái tú đổ xô cả ra đường để thưởng thức “bữa tiệc sao” thịnh soạn! Đó như một món quà xa xỉ với những con người quanh năm lam lũ bên ghe cào, ruộng muối, vuông tôm. Mắt họ bừng sáng theo những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời, ai cũng thầm mong năm mới cuộc đời mình sẽ sang trang và lấp lánh như những chùm pháo hoa ấy!
Sáng mùng 1 Tết, tuy trời hãy còn mù sương nhưng bà con ngư dân đã lục tục kéo nhau đi thắp hương ở lăng Ông Nam Hải. Niềm tin vào sự chở che của Cá Ông trong những chuyến ra khơi xa luôn là “lá bùa bình an” làm vững lòng những người con sống trọn đời với biển.
Mùng 2 Tết, bà con bắt đầu cúng ghe và chọn một ngày thật đẹp để chuẩn bị ra khơi đầu năm. Không ồn ào, náo nhiệt như những thành phố lớn lấp lánh ánh đèn màu nhưng xuân quê biển vẫn có một nét duyên ngầm như nụ cười hàm tiếu của cô gái đương xuân!
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận