Cứ mỗi độ xuân về, Bạc Liêu lại ngân vang những giai điệu mượt mà từ tiếng đờn, lời ca của đêm giao lưu đờn ca tài tử (ĐCTT) do Sở VH-TT&DL tổ chức. Trên Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu), 4 sân khấu được bố trí để các CLB cháy hết mình với môn nghệ thuật độc đáo - ĐCTT. Đêm giao lưu diễn ra từ ngày 1 - 2/2 (nhằm mùng 2 và mùng 3 Tết) quy tụ gần 20 CLB ĐCTT đến từ các huyện, thành phố tham gia. Tất cả đã cùng nhau ngân lên khúc nhạc lòng và mang đến một “bữa tiệc” hoành tráng cho người dân Bạc Liêu trong những ngày xuân.
Nguyễn Thị Mộng Thúy, thành viên CLB ĐCTT TP. Bạc Liêu, cho biết: “Với tất cả niềm đam mê, mình và những tài tử đờn, ca đều cống hiến hết mình để bà con Bạc Liêu được thưởng thức chương trình văn nghệ đầu xuân đặc sắc”.
Với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ, các tiết mục biểu diễn đã phản ánh được bức tranh xuân với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là lòng người hân hoan trước sự “thay da, đổi thịt” của đất nước; là ước mơ, khát vọng được cống hiến của con người trong năm mới... Với đơn vị TP. Bạc Liêu là những bài hát ngợi ca vẻ đẹp, sự đổi thay từng ngày của thành phố trẻ. Hay với huyện Phước Long là sinh khí thi đua sôi nổi khi nhà nhà, người người cùng chung sức xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh những tiết mục gắn với mùa xuân thì tình cảm giữa người và đất Bạc Liêu, nghĩa tình quân dân, tình yêu lứa đôi, truyền thống tôn sư trọng đạo và những năm tháng chiến đấu hào hùng của quê hương Bạc Liêu cũng được các CLB thể hiện. Từ đó, giúp cho đêm giao lưu ĐCTT trở nên phong phú hơn, đậm đà bản sắc Bạc Liêu.
Tuy nhìn ở phương diện nghệ thuật, chất giọng và cách thể hiện “cái hồn” bài hát chưa chuyên nghiệp, nhưng chương trình đã minh chứng được tình yêu của người Bạc Liêu với ĐCTT. Đồng thời, khẳng định sự phát triển của ĐCTT tại nơi được xem là “cái nôi” của bộ môn nghệ thuật này. Đặc biệt, sự thành công của chương trình sẽ tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công sự kiện Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 sắp tới.
Trịnh Hữu

Truyền hình







Xem thêm bình luận