Thứ năm, 12-2-26 00:26:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xứng đáng với danh hiệu cao quý

Báo Cà Mau (CMO) Ngày 1/4/2021, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 445/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) cho 917 nhà giáo cả nước, trong đó Cà Mau vinh dự có 4 nhà giáo. Đây là những tấm gương tiêu biểu cho sự tâm huyết, tận tụy với nghề, yêu thương học trò và đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên báo Cà Mau đã gặp gỡ, tâm tình chuyện nghề với 4 thầy cô được phong tặng danh hiệu NGƯT đợt này. 

Nhà giáo Ngô Thị Kim An, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau): Sự thành công, thành đạt của học sinh là hạnh phúc của nghề

Bằng tình yêu nghề, yêu trò và nỗ lực sáng tạo trong giảng dạy, cô Ngô Thị Kim An đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô đã trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá học trong nhiều năm và có nhiều học sinh đoạt giải cao. 

 Tiết học trực tuyến môn Hoá học của cô Kim An vui, sôi nổi và có sự tương tác tốt giữa cô - trò.

Cô Kim An tâm tình: “Đối với thầy cô giáo có lòng yêu nghề, yêu học sinh, sẽ tạo được sự hứng thú và dạy một cách thoải mái, vui vẻ như người thân trong gia đình. Riêng tôi xem các em là những đứa con”.

Hơn 30 năm trực tiếp giảng dạy, được đánh giá cao về công tác chuyên môn, nhưng đối với cô Kim An, phần thưởng lớn nhất và cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc nghề đó là sự thành công, thành đạt của học trò. Để rồi những dịp như 20/11, chỉ một dòng tin, một cuộc điện thoại tri ân, chúc mừng từ các thế hệ học trò được cô xem đó là món quà hết sức ý nghĩa.

“Không riêng tôi, các thầy cô giáo luôn mong muốn học sinh vui khoẻ, học tập tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi. Dù dịch bệnh xảy ra nhưng phải cố gắng khắc phục trong giảng dạy, bồi dưỡng bằng cách trực tuyến. Mong rằng các em sẽ luôn nỗ lực học tập, không vì dịch bệnh mà ảnh hưởng đến kết quả học tập và các cuộc thi sắp diễn ra”, cô Kim An chia sẻ.

Cô trải lòng, NGƯT là danh hiệu cao quý, đối với cả đời làm nghề ai cũng mong muốn có được. Cô thực sự xúc động khi đạt được danh hiệu cao quý này, bởi trong ngần ấy năm công tác, cô đã làm việc bằng cả tấm lòng để thực hiện tốt vai trò là một nhà giáo.  

Nhà giáo Lê Ngãi, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Tắc Vân (TP. Cà Mau): Niềm vui lớn nhất là đã đóng góp đào tạo ra được rất nhiều bác sĩ, kỹ sư, giáo viên…

32 năm làm nghề, trong quá trình công tác, thầy Lê Ngãi đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2001; 11 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 14 giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Sở GD&ĐT phân công làm giám khảo chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh từ năm 2005 cho đến nay...

“Niềm vui nghề lớn nhất của tôi đó là đã đóng góp đào tạo ra được rất nhiều học sinh nay trở thành những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên… phục vụ trong cũng như ngoài tỉnh”, thầy Lê Ngãi bày tỏ.

Thầy Lê Ngãi luôn chăm chút trong soạn giảng online để học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức mới.

Theo thầy, thành công của người giáo viên đó là được mọi người yêu mến, đồng nghiệp kính trọng, học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng. 

Mừng ngày Nhà giáo năm nay, bản thân thầy vui và vinh dự vì được công nhận danh hiệu NGƯT, song lại có nhiều trăn trở, nhất là lo lắng vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, các em chưa được trực tiếp đến trường. Nếu tiếp tục học trực tuyến thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, đặc biệt đối với học sinh khối 12 vì các em còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như tuyển sinh vào đại học. 

Bản thân luôn cố gắng trong việc soạn giảng online, dù mất rất nhiều thời gian nhưng thầy vẫn nỗ lực để có thể giúp cho các em tiếp thu được kiến thức mới, “Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cho thầy và trò chúng tôi lại được gặp nhau để cùng nhau học tập, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống”, thầy Lê Ngãi mong đợi.

Nhà giáo Võ Hoàng Anh, Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi): Nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý

Là giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2013; thành viên hội đồng chuyên môn của ngành từ năm 2017, thầy Võ Hoàng Anh luôn giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Thầy là thành viên có trách nhiệm cao trong biên soạn và thẩm định câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10,11,12, góp phần vào tư liệu học tập của học sinh tỉnh nhà, giúp học sinh học tập có hiệu quả cao hơn. Thầy còn tham gia biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia cấp trường, cấp tỉnh và thẩm định đề thi học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh, góp phần cho sự phát triển chung giáo dục của tỉnh.

Thầy Võ Hoàng Anh luôn tươi vui, gần gũi với học trò (ảnh tư liệu).

Trong 29 năm qua, thầy Võ Hoàng Anh không ngừng phấn đấu vươn lên. Trong điều kiện ngành giáo dục Cà Mau còn nhiều khó khăn về phát triển số lượng học sinh, về trường lớp, về đội ngũ giáo viên, về quản lý, bản thân thầy luôn nỗ lực đóng góp công sức vào sự phát triển giáo dục.

Đối với thầy Võ Hoàng Anh, niềm vui nghề chính là ngày ngày đến lớp giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức nhân loại, phát triển bản thân; là sự trưởng thành, thành đạt của các em. Cho đến nay, sau 29 năm giảng dạy, chủ nhiệm, thầy hạnh phúc vì đã có hơn 100 học sinh theo nghề nghiệp của mình làm thầy giáo, cô giáo.

Đối với Trường THPT Đầm Dơi, thầy đã cùng với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng ngôi trường này từ một trường vùng sâu, vùng xa có cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn yếu kém, trở thành trường có chất lượng chuyên môn hàng đầu của tỉnh Cà Mau; từ ngôi trường có dưới 500 học sinh đến ngôi trường có hơn 2.000 học sinh, khang trang, sạch đẹp, hiện đại, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm 2021.

“Danh hiệu NGƯT là niềm vui khi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, và phụ huynh học sinh ghi nhận, nhưng bản thân tôi tự nhủ cần phải nỗ lực hơn để xứng đáng với danh hiệu cao quý này”, thầy Võ Hoàng Anh tâm tình. 

Nhà giáo Mai Giang Nam, Tổ trưởng chuyên môn trường THCS Phan Ngọc Hiển (huyện Đầm Dơi): Giáo viên cần giúp đỡ, khai trí cho lớp người trẻ sống có lý tưởng, hoài bão

Thầy Mai Giang Nam là 1 trong 4 nhà giáo trẻ tuổi nhất (sinh năm 1972) vinh dự nhận được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGƯT. Trước những khó khăn, thử thách của ngành giáo dục thời kỳ đổi mới, các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thầy tự hứa sẽ không ngừng cố gắng học hỏi, lao động, công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thầy Mai Giang Nam chụp ảnh lưu niệm cùng học trò( ảnh tư liệu).

29 năm làm nghề giáo, thầy Mai Giang Nam rất hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình cho quê hương, đất nước và đem lại không chỉ tri thức cho học trò mà còn đem đến cho các em niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống và tương lai của mỗi em.

“Thành công của người thầy chính là sự tiến bộ, trưởng thành và thành đạt của những thế hệ học sinh mà mình đã từng yêu thương, dạy dỗ và dìu dắt”, thầy khẳng định. 

Theo thầy Mai Giang Nam, trọng trách của người thầy trong thời đại hiện nay không chỉ dạy các em về kiến thức khoa học, mà còn cần phải luôn giáo dục học sinh làm theo lẽ phải. Thầy cho rằng, giáo viên cũng cần giúp đỡ, khai trí cho lớp người trẻ sống có lý tưởng, hoài bão để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đây là lần đầu tiên trong nghề dạy học mà thầy và các giáo viên phải giảng bài trực tuyến nhiều tháng ròng. Bên cạnh việc theo dõi, động viên giúp đỡ học sinh về việc học trực tuyến, thầy Mai Giang Nam đã tích cực tự học, tìm hiểu và vận dụng những phần mềm dạy học, kiểm tra đánh giá một cách hợp lý, sáng tạo để hoàn thành các mục tiêu cần đạt của chương trình và nhiệm vụ giảng dạy được giao.

“Mong là dịch bệnh sẽ qua nhanh để học sinh được đến trường và tôi được đứng trên bục giảng trực tiếp “gieo mầm tri thức” cho các em”, thầy Mai Giang Nam bày tỏ./.

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: “Trong 10 năm trở lại đây, Cà Mau đã có 11 thầy, cô được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu NGƯT. Mong rằng với danh hiệu cao quý này, các thầy, cô sẽ tiếp tục giúp sức cho ngành trong việc thực hiện dạy học; đồng thời hỗ trợ cho những giáo viên khác đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cho học sinh cũng như ôn luyện học sinh giỏi có hiệu quả trong thời gian sắp tới”.

 

Băng Thanh

Gắn kết các thế hệ lãnh đạo, chung sức phát triển Giáo dục Cà Mau

Lãnh đạo ngành giáo dục Cà Mau qua các thời kỳ cùng dự buổi họp mặt ấm áp, nghĩa tình trước thềm xuân mới, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức vào chiều 11/2 (24 Tết). Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chung vui.

Học đường rộn ràng sắc xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán, sắc xuân đã lan toả khắp sân trường, lớp học trên địa bàn tỉnh. Không chỉ trang trí cảnh quan, nhiều trường học còn tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc Tết cổ truyền như gói bánh tét, hội xuân, trò chơi dân gian, vẽ tranh mừng Đảng - mừng Xuân.

Khi học sinh tích cực nghiên cứu, sáng tạo

Ðoạt giải Nhất và giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026, 2 dự án: Sản xuất dung dịch dẫn dụ ruồi vàng đục quả từ tinh dầu tràm lá dài và Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mỹ thuật của học sinh Trường THPT Tắc Vân đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, gắn học tập với thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Độc đáo phần thi trình diễn thời trang từ rác tái chế

Tối 7/2, tại phường Bạc Liêu, Trường THPT Bạc Liêu tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phần thi “Trình diễn thời trang từ rác tái chế” để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Tri ân các thế hệ, chăm lo an sinh

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp mặt truyền thống, gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ trong không khí ấm áp, nghĩa tình; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo Tết, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gần 80 tác phẩm mỹ thuật “Sắc xuân 2026” phục vụ công chúng

Triển lãm được khai mạc vào ngày 7/2, tại Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức.

Thầy, trò vui xuân, thêm động lực dạy tốt - học tốt

Sáng 7/2, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2026” trong không khí vui tươi, rộn ràng và ấm áp hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động vui xuân dành cho giáo viên, học sinh mà còn mang ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ dạy tốt - học tốt của thầy và trò nhà trường trong học kỳ đầu tiên của năm học 2025-2026.

Lan toả giá trị văn hoá địa phương trong học sinh

Dự án “Mô hình truyền thông trực quan về bản sắc văn hoá địa phương sau sáp nhập tỉnh dành cho học sinh THPT” của nhóm học sinh Lư Quốc Minh (Lớp 12A10) và Nguyễn Minh Duy (Lớp 12C3), Trường THPT Bạc Liêu, xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2025-2026. Mô hình được đánh giá cao nhờ ý tưởng mang tính nhân văn, gắn kết giáo dục với bảo tồn và lan toả giá trị văn hoá địa phương trong bối cảnh thay đổi hành chính.

Hiến kế nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tối 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới”.

Tuổi trẻ Cà Mau trọn niềm tin yêu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3/2, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình về nguồn “Tuổi trẻ Cà Mau: Trọn niềm tin yêu - dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” đầy ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.