Thứ sáu, 13-2-26 16:15:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ý nghĩa cuộc thi đọc và cảm nhận sách

Báo Cà Mau

Sách là nguồn kiến thức vô tận. Nhưng phải cảm nhận được cái hay, lĩnh hội được kiến thức quý giá trong từng trang sách mới là cách đọc đúng nghĩa. Bởi vậy, để giúp độc giả nâng cao hơn kỹ năng đọc, cũng như khả năng cảm thụ văn chương, Thư viện tỉnh đã tổ chức cuộc thi đọc và cảm nhận sách. 

Đã có rất nhiều bài thơ, bài văn được ra đời ngay sau khi tác giả “cảm” được khi đọc xong một quyển sách nào đó. Đó là khi học sinh biết “yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”, biết yêu cuộc sống này hơn từ những vần thơ; nhiều mảnh đời khó khăn biết tự vươn lên trong cuộc sống khi vô tình bắt gặp câu chuyện vượt khó trong những quyển “Hạt giống tâm hồn”… Có thể thấy, lợi ích từ việc đọc sách là rất lớn. Nhận thức được điều này, mới đây, Thư viện tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi đọc và cảm nhận sách với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng viết cảm nhận về một quyển sách hay, đồng thời nâng dần khả năng cảm thụ văn chương cho thanh thiếu niên, nhất là học sinh. Hơn nữa, cuộc thi còn tạo môi trường văn hóa đọc để các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần giúp học sinh tiến bộ trong học tập, đặc biệt là môn Văn. 

Bà Tô Việt Thu, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải Xuất sắc cho độc giả Trần Quốc Gia. Ảnh: N.V


Trong thời gian 2 tháng phát động (từ tháng 7 - 8/2017), Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 bài dự thi. Nhiều trường tiểu học, THCS đã hưởng ứng nhiệt tình, làm cho phong trào đọc sách càng thêm sôi nổi. Điển hình là các trường: tiểu học Phùng Ngọc Liêm, THCS Bạc Liêu - Ninh Bình, THCS Trần Huỳnh, THCS Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Lê Thị Cẩm Lệ, THPT Chuyên Bạc Liêu… Ông Đái Tiến Sơn, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, cho biết: “Nhiều bạn trẻ có cách viết sáng tạo như một tác phẩm ngắn. Nhiều cách hành văn sáng tạo, rung cảm sâu sắc. Không ít bài nêu được tác dụng của sách đối với đời sống xã hội và thể hiện tình cảm chân tình với việc đọc sách. Tôi mong độc giả sẽ hưởng ứng nhiệt tình như thế này trong những cuộc thi tiếp theo”. 
Tổng kết cuộc thi, Ban giám khảo đã chọn ra những bài viết hay để trao 1 giải Xuất sắc, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích. Em Trần Quốc Gia (học sinh lớp 7/3, Trường THCS Võ Thị Sáu) đã đoạt giải Xuất sắc cuộc thi. Quyển sách mà Quốc Gia đọc và viết cảm nhận là “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán. Quốc Gia cho biết: “Em thích đọc sách từ năm em 5 tuổi. Mỗi ngày em đều đọc sách 2 lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Em đọc nhiều thể loại mà em quan tâm. Đến với cuộc thi, em chọn tác phẩm này vì có thông điệp rất hay và ý nghĩa. Nội dung của quyển sách nói về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi những người trẻ đi chiến đấu bảo vệ quê nhà”. “Tôi sinh ra khi đất nước hòa bình, được sống trong cảnh ấm no, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc. Chiến tranh đối với tôi là cái gì đó xa xôi lắm mà tôi chỉ được biết đến qua sách vở, báo đài, ông bà cha mẹ, thầy cô… Và có lẽ, nó chỉ mãi là sự tưởng tượng về truyền thống lịch sử nếu tôi không một lần đọc truyện “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán…” - đó là một đoạn trong bài cảm nhận Trần Quốc Gia.
Có thể nói, từ cuộc thi cảm nhận sách, Thư viện tỉnh đã thổi “một luồng gió mới” vào phong trào đọc sách của thanh thiếu nhi nói riêng, bạn đọc ở mọi lứa tuổi nói chung. Bởi có thể “cảm” được một cuốn sách, độc giả phải đọc một cách nghiêm túc. Và khi bạn đọc nhận thấy giá trị từ sách mang lại, thì việc đọc sách sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ngọc Vũ 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.