Lên thành phố học, nghe bạn bè kể về quê hương các bạn mà nhỏ ham quá trời. Nhỏ ước một lần được về quê cô bạn người Đắk Lắk để đắm mình trong không gian hoang sơ và hùng vĩ của núi rừng Tây nguyên, được ngồi trên lưng những chú voi ở Bản Đôn lội qua dòng sông Sêrêpôk nước trong vắt. Tối đến được hòa vào điệu múa cồng chiêng của bà con dân tộc bên ánh lửa bập bùng và những chóe rượu cần.
![]() |
Cây đờn kìm cách điệu - biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: T.L |
Thấy quê các bạn đẹp là thế, nhưng nhỏ cũng không quên “quảng bá” về quê hương mình với giọng đầy tự hào.
Nhỏ được sinh ra ở một thành phố trẻ đang từng bước vươn lên khẳng định mình. Quê hương nhỏ cũng có biển tuy nước chẳng trong xanh, chẳng có bãi cát vàng khoe mình trong gió. Nhưng biển quê nhỏ vẫn ngày đêm cần mẫn chắt chiu những hạt muối làm nên thương hiệu nổi tiếng cho xứ sở. Biển còn tạo niềm vui cho ngư dân bằng những khoang thuyền đầy cá. Và trên biển quê nhỏ còn có những cánh quạt gió khổng lồ giang tay đón nguồn năng lượng sạch.
Quê nhỏ không có những trung tâm thương mại sầm uất, nhưng bù lại có một quảng trường rất rộng và đẹp. Nơi đây có cây đờn kìm cách điệu lớn nhất Việt Nam, có hoa ban nở tím một góc trời và có cả tiếng trẻ nô đùa trong nắng sớm.
Quê nhỏ còn có những món ăn mà ai thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi. Đó là bún nước lèo, bún bò cay, bánh xèo và những trái nhãn có vị ngọt thanh thao đặc trưng của xứ Bạc Liêu. Các bạn của nhỏ mà về thăm Bạc Liêu chắc chắn sẽ được thưởng thức đờn ca tài tử. Đến quê nhỏ các bạn còn được đón tiếp bởi những người nông dân miền Tây hồn hậu, chất phác.
Nhỏ tự hào về quê hương mình lắm! Vì thế đi đến đâu nhỏ cũng tranh thủ “khoe”. Mấy bạn thường cắc cớ hỏi nhỏ “học bài quảng cáo về Bạc Liêu tốn mấy ngày?”. Những lúc như thế, nhỏ chỉ cười hiền. Trong lòng nhỏ, quê mình đẹp và bình yên lắm. Nhỏ muốn các bạn từ mọi miền Tổ quốc biết rằng: quê nhỏ tuy không phải là thành phố lớn, nhưng nơi đây cũng rất đẹp, rất đáng yêu!
MAI NGUYỄN