Tạm xếp bút nghiên, những sinh viên Bạc Liêu tự tin khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, mang nhiệt huyết tuổi trẻ và một trái tim cháy bỏng trở về quê hương để cống hiến sức trẻ cho những hoạt động tình nguyện hè. Những đôi chân vạn dặm đi hoài không mỏi, những bàn tay kết chặt những bàn tay làm cao rộng thêm những công trình cho bà con nghèo, cho đàn em thân yêu. Và chẳng biết tự bao giờ, mùa hè của những chàng trai, cô gái - sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại Trường đại học Cần Thơ lại ý nghĩa và đáng yêu như vậy!
ĐV-TN Liên Chi hội sinh viên Bạc Liêu - Trường đại học Cần Thơ lấy đất đắp nền nhà cho gia đình chính sách tại ấp Hiệp Vinh (xã An Trạch, huyện Đông Hải). Ảnh: Thành Oai
Là hoạt động ý nghĩa thường niên được Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu - Trường đại học Cần Thơ duy trì nhiều năm qua, chiến dịch mùa hè xanh được rất nhiều sinh viên trông đợi. Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế hàng năm của địa phương mà liên chi xây dựng kế hoạch tình nguyện hè cụ thể, phù hợp. Mỗi năm, sẽ có một địa phương, đơn vị, ấp, xã, thị trấn… cần đến sự chung tay, góp sức của các bạn trẻ. Với phương châm: “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, hoạt động tình nguyện hè của Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu nhiều năm qua luôn để lại dấu ấn đẹp ở mỗi nơi mà các bạn trẻ tình nguyện dấn thân.
Mỗi con lộ đất đen, mố cầu, nền nhà tình nghĩa; những đoạn lộ đal đầy ổ gà, ổ voi được dặm vá hay những tuyến đường thông thoáng vì bụi rậm được phát quang… đều thấm đẫm những giọt mồ hôi, tâm huyết và cái tình của tuổi trẻ Bạc Liêu dành cho những vùng quê yêu dấu! Đâu chỉ vậy, các bạn trẻ ấy còn xông xáo kèm em thơ luyện chữ, phụ cô chú chủ nhà đi giăng lưới, cắm câu, nấu bữa ăn ngon hay phụ ngoại chất đầy cự củi, lùa đàn gà đàn vịt vào chuồng khi trời tối nhá nhem… Đâu đâu cũng in hằn gương mặt rạng ngời của những cô, cậu sinh viên thiệt thà, nhân hậu.
Riêng mùa hè xanh năm nay, gần 30 sinh viên tình nguyện của Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu đã về ấp Hiệp Vinh (xã An Trạch, huyện Đông Hải) để hòa mình vào các hoạt động tình nguyện giúp dân và trải nghiệm một mùa hè thật thú vị với nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, qua gần 10 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân và đội ngũ tình nguyện tại địa phương, các bạn trẻ đã tham gia đắp nền nhà cho gia đình chính sách Nguyễn Thị Phấn, đắp sân trường mẫu giáo ấp Hiệp Vinh, đắp lề lộ đal tuyến kênh Thanh Niên hơn 2,5km; phát quang bụi rậm trên 5km; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách; dạy múa dân vũ, dạy hát cho thiếu nhi và giao lưu văn hóa - văn nghệ với ĐV-TN tại địa phương.
Bạn Dương Thành Oai (Liên Chi hội Trưởng Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu - Trường đại học Cần Thơ) phấn khởi: “Hoạt động hè tình nguyện lần này được người dân địa phương và các đơn vị hữu quan đánh giá rất cao về tính thiết thực, ý nghĩa. Các bạn sinh viên trực tiếp tham gia hoạt động cũng rất hào hứng khi được góp một phần công sức của mình làm thay đổi diện mạo nông thôn quê hương. Đây là động lực lớn để chúng tôi duy trì và xây dựng hoạt động hè đa dạng, ý nghĩa hơn trong thời gian tới”!
Thư Các