Tác giả Nguyễn Văn Sự sinh năm 1970, sống tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, hiện anh sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh Lào Cai. Ngoài công việc chính là kinh doanh thương mại và du lịch, những lúc rảnh rỗi, anh lại tranh thủ đi sáng tác.
|
Chụp ảnh từ năm 2003, chủ đề yêu thích của anh là phong cảnh, kế đến là cuộc sống đời thường. Nguyễn Văn Sự cho biết, cơ duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh chỉ đơn giản vì thấy Sa Pa, nơi mình sinh sống, quá đẹp. Phong cảnh tuyệt vời, thu hút, trải trước tầm mắt, thế là anh cứ mải miết đi và chụp, yêu xứ mù sương và yêu luôn nhiếp ảnh.
Từ nét cười rạng rỡ, gương mặt tươi tắn, ở anh toát lên sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Trên trang cá nhân của anh ghi dấu những khoảnh khắc vượt đèo, leo dốc, cùng anh em nhiếp ảnh canh chờ mặt trời lên, săn mây luồn, chụp tuyết phủ trắng núi đồi, hoa lá... những chuyến du xuân, dịp lễ hội và cuộc sống sinh hoạt, nét văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, không chỉ ở tỉnh Lào Cai, mà còn ở nhiều tỉnh trong khu vực.
“Nhờ có nhiếp ảnh, tôi cảm nhận được xứ sở mù sương nơi tôi đang sinh sống quá tươi đẹp và cũng nhờ có nhiếp ảnh mà tôi yêu đời hơn, cứ như cỏ cây, hoa lá vẫy gọi phía trước, đó là nguồn cảm hứng bất tận để tôi sáng tác nhiều hơn. Năm 2007, tôi có ảnh được chọn triển lãm tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc, đây là nguồn động viên lớn đối với tôi”, Nguyễn Văn Sự chia sẻ.
Bản nhỏ bên lưng núi.
Trên đường đi làm nương.
Cây cầu du lịch.
Bên bếp lửa hồng.
Xứ mù sương.
Sa Pa mùa tuyết rơi.
Tâm Hảo giới thiệu