Thứ ba, 26-5-26 03:35:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Cấp trên” của nhà báo

Báo Cà Mau

Trong buổi họp mặt sinh viên với nhà báo nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), một nhà báo nhiều kinh nghiệm có phát biểu với đại ý rằng “cấp trên” của nhà báo chính là công chúng. Và công chúng chính là người quyết định sự tồn vong của tờ báo.

Xét trên bối cảnh sự cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình báo chí như hiện nay, câu nhận định này hoàn toàn chính xác. Cung cấp món ngon, bổ gì cho bạn đọc, bạn xem - nghe báo, đài luôn là câu hỏi thường trực từ lãnh đạo cơ quan báo chí đến mỗi phóng viên trong mỗi ngày làm báo, trong mỗi thông tin mà chúng tôi nắm bắt hàng ngày nhằm cho ra một sản phẩm ưng ý nhất, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công chúng. Tất nhiên, những món “ngon, bổ” ấy đều cần và phải là sự thật. Không có loại hình truyền thông nào đòi hỏi tính chân thật, khách quan gần như ở mức tuyệt đối như báo chí. “Gần như” không có nghĩa là một nửa hay vài phần sự thật (mà nếu như vậy thì không còn là sự thật nữa). Sự thật được phản ánh trên báo chí là sự thật về bản chất chứ không qua vài hiện tượng bên ngoài, sự thật được bóc trần đúng trong hoàn cảnh của nó. Sự thật làm nên sức mạnh của báo chí và chỉ khi phản ánh đúng sự thật một cách khách quan thì báo chí mới được “cấp trên” của mình ưu ái đặt niềm tin, từ đó mới duy trì được sự tồn tại của mình.

Vịn vào lý do cung cấp cho bạn đọc những thông tin nóng nhất, mới nhất, một số tờ báo (đặc biệt là báo mạng điện tử) đã đưa nhiều thông tin giật gân, câu khách, thông tin một chiều mà thiếu đi tính khách quan chân thật, thiếu đi những nhận định chiều sâu dựa trên bản chất của sự thật. Những món ăn này hoàn toàn không “ngon, bổ” dù được trình bày dưới hình thức khá hấp dẫn, thậm chí đôi khi còn gây độc hại cho công chúng khi cố tình tạo ra nhận thức sai lệch dẫn đến những hành vi không đúng trong xã hội. Sùng bái vật chất, bi quan với đời sống khi thấy nhan nhản thông tin “đâm, chém, giết, hiếp” trên báo chí, bỏ quên truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để chạy theo xu hướng văn hóa ngoại lai không phù hợp… những biểu hiện lệch lạc này của một bộ phận công chúng (đặc biệt là công chúng trẻ) có sự tác động phần lớn từ báo chí!

Đặt công chúng ở vị trí “cấp trên”, báo chí phải để bạn đọc quyết định và đánh giá những thông tin cần được cung cấp, đồng thời cũng phải đảm bảo những thông tin ấy khi đưa đến cho công chúng là những thông tin mới nhất, giá trị nhất, chân thực nhất và phù hợp nhất. Đó cũng là lời nhắc nhở mà bạn đọc gửi đến cho những người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hôm nay.

N.L

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 4: Sức mạnh cộng hưởng sau hợp nhất 

Kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV. Ðây không chỉ là sự trở lại của không gian địa lý tương đồng với tỉnh Minh Hải xưa, mà là cuộc “tổng động viên” nguồn lực, tạo ra sức mạnh cộng hưởng để đưa vùng địa đầu cực Nam trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Không để nghị quyết nằm trên giấy - Bài cuối: cắt phăng “treo chờ”, biến lời hứa chính trị thành kết quả thực tiễn

Mỗi nghị quyết được thông qua đều mang theo kỳ vọng lớn lao về những vùng đất đổi thay, những công trình mở đường phát triển, sinh kế mới cho người dân. Nhưng thực tế cho thấy, không ít chủ trương sau tiếng vỗ tay của nghị trường lại rơi vào tình trạng chậm triển khai, thiếu nguồn lực, vướng cơ chế, để rồi năm này qua năm khác vẫn nằm trên giấy.

Những xóm ấp, con đường đặc biệt mang tên 19/5

Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, có những cái tên đã trở thành máu thịt, thành niềm tự hào và là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại tươi sáng. “19/5” - ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hiện hữu sinh động qua tên những con đường, xóm ấp tại Cà Mau. Ðó là kết tinh của lòng dân, là lời thề sắt son của Ðảng bộ và Nhân dân đất mũi dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, được viết nên từ những ngày “đốt đèn dầu” đắp đất cho đến khi dựng xây nên những “ấp hạnh phúc” ngày nay.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 3: Bứt phá từ thế mạnh, tiềm năng kinh tế

Ngày 1/1/1997 trở thành cột mốc lịch sử không thể nào quên đối với Nhân dân 2 tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu. Sau hơn 20 năm hợp nhất dưới cái tên Minh Hải, việc tái lập 2 đơn vị hành chính độc lập không chỉ là quyết định về địa giới, mà còn mở màn cho cuộc đại hành trình: Chia tách để bứt phá, tận dụng tối đa lợi thế đặc thù để cùng hướng tới mục tiêu thịnh vượng vùng địa đầu cực Nam.

Phóng viên Báo và PT,TH Cà Mau đoạt giải C cuộc thi viết chính luận của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Nhà báo Đỗ Hoàng Lam (phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) lần thứ ba được vinh danh tại cuộc thi lớn này.

Phát triển đảng viên từ các phong trào thi đua

Cà Mau đặt quyết tâm phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng phương châm "số lượng đi đôi với chất lượng". Môi trường thực tế từ các phong trào hành động cách mạng chính là "lửa thử vàng" giúp các đoàn viên, hội viên bộc lộ năng lực, phẩm chất và sớm đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Không để nghị quyết nằm trên giấy - Bài 2: Cần cơ chế giám sát đến cùng

Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HÐND, điều người dân, doanh nghiệp quan tâm không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở chỗ có bao nhiêu nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi từ nghị trường đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn bằng cơ chế tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là giám sát đến cùng trách nhiệm.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 2: Những bước chân đầu tiên trên đường đổi mới

Mười năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới là hành trình đầy cam go nhưng cũng vô cùng ấn tượng của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Minh Hải. Ðó là giai đoạn những “xiềng xích” của cơ chế cũ dần được cởi bỏ, nhường chỗ cho sự năng động của kinh tế thị trường, khơi dậy sức dân từ rừng sâu đến biển cả.

Tình dân Đất Mũi trong ngày sinh của Bác

Cứ mỗi dịp tháng Năm về, khi sắc sen hồng nở rộ và những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hàng triệu trái tim người dân Cà Mau lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu.

Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi     

Ngày 19/5, Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đến dự.