Thứ bảy, 16-5-26 21:14:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Chuông vàng vọng cổ 2012” - Phạm Thị Huyền Trang: Yêu nghệ thuật cải lương thì phải nhớ đất Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Đăng quang đúng vào ngày giỗ Tổ cổ nhạc, nên đối với Phạm Thị Huyền Trang - cô gái xuất thân từ vùng đất được mệnh danh là “chiếc nôi” của bài Dạ cổ hoài lang - niềm vui như được nhân đôi. Nói về cảm xúc của mình sau khi đăng quang, Chuông vàng vọng cổ lần thứ 7 - năm 2012 Phạm Thị Huyền Trang, cho biết:

Trang rất hạnh phúc khi đã đạt được ước nguyện bấy lâu nay. Đây là nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp ca cải lương của mình. Khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất giải, cảm giác của Trang lúc đó thật bàng hoàng, không thể diễn tả được. Ngay lúc đó, người đầu tiên Trang nghĩ đến là ba của mình. Ông đã động viên tinh thần Trang rất nhiều. Và giải thưởng này như là món quà Trang dành tặng cho ba - người đã hy sinh cả đời mình cho Trang.

Phút đăng quang của Phạm Thị Huyền Trang tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2012. Ảnh: Do nhân vật cung cấp.

PV: Hành trình chinh phục Chuông vàng vọng cổ của Trang diễn ra như thế nào? Trong các phần thi từ vòng bán kết cho đến chung kết, Trang có nhận được sự hỗ trợ nào không?

Phạm Thị Huyền Trang: Từ vòng bán kết đến chung kết xếp hạng phải trải qua quá trình tập luyện rất căng thẳng. Hơn 1 tháng ròng ở TP. HCM, Trang phải dốc hết sức mình vì niềm đam mê và để đạt kết quả tốt. Nhưng Trang may mắn là đã nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt là người ba thương yêu của mình. Vòng bán kết, Trang tập ở đơn vị với người bạn đồng nghiệp. Nhưng đến 5 vòng chung kết thì Trang nhận được sự chỉ dạy của thầy Hữu Lộc và anh Hiền Phương. Trang cảm ơn các thầy đã bảo ban, chỉ dẫn Trang rất nhiều điều bổ ích.

PV: Công tác tại Cần Thơ, vậy thì lý do gì Trang đăng ký dự thi với xuất thân là người gốc Bạc Liêu?

Phạm Thị Huyền Trang: Quê của ba Trang ở huyện Hồng Dân (ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thanh), nhưng hiện chỉ còn nội ở đó. Do ông bà ngoại “bắt rể”, nên ba mẹ đã lên Vĩnh Long ở từ khi Trang khoảng 10 tuổi. Hiện tại Trang đang công tác tại Trung tâm VH-TT TP. Cần Thơ. Có nhiều lý do để Trang quyết định: Thứ nhất, khi mình yêu nghệ thuật cải lương thì phải nhớ bác Cao Văn Lầu, cho nên ghi danh như là người con của Bạc Liêu sẽ như ngọn lửa thắp lên trong lòng, là động lực để Trang thi tốt hơn. Hơn nữa, lấy quê hương Bạc Liêu đi thi cũng như muốn cho mọi người biết đây là nền tảng cải lương, “chiếc nôi” của vọng cổ. Và đặc biệt, Bạc Liêu là quê hương của ba, của Trang, nên quyết định đăng ký dự thi với xuất thân là người gốc Bạc Liêu như là tình cảm của đứa con gái dành cho người cha yêu thương của mình.

PV: Trang đã lên kế hoạch gì cho mình, cũng như có dự định thử sức ở giải Trần Hữu Trang?

Phạm Thị Huyền Trang: Sắp tới, Trang sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu, học hỏi bộ môn nghệ thuật này kỹ hơn, cũng như tập dượt nhuần nhuyễn hơn, để khi có chương trình nào cộng tác với đài truyền hình thì Trang sẽ làm hết sức mình với mong muốn được phục vụ khán thính giả tốt hơn.

Thành công ở giải này đã là ngoài sự mong đợi của Trang. Trang sẽ suy nghĩ thật kỹ, xét lại bản thân xem sức diễn của mình tới đâu, nếu thật sự “đủ lửa” thì mình sẽ thi, còn “non” quá thì Trang sẽ không tham gia, bởi Trang không muốn mình mang chiếc giày rất đẹp nhưng lại không vừa với chân mình... Cũng qua đây, cho Trang xin được gửi lời chào đến bà con quê mình, và nhất định khi có điều kiện, Trang sẽ về phục vụ bà con Bạc Liêu.

PV: Xin cảm ơn Huyền Trang về cuộc phỏng vấn này!

Ngọc Trân (thực hiện)

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.