Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2012 tại Đà Nẵng và sau đêm UBND tỉnh tổ chức giao lưu với hoa hậu (thực chất là để tôn vinh) thì cái tên Đặng Thu Thảo được bàn tán khắp nơi ở Bạc Liêu bằng niềm tự hào. Và cái câu mà tôi thường gặp nhất là: “Hoa hậu mình dễ thương quá!”.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: C.K |
Đêm giao lưu với hoa hậu, tôi ngồi cách Đặng Thu Thảo một dãy ghế nên mọi hoạt động, cử chỉ của Thảo đều nằm trong tầm mắt của tôi. HHVN xuất hiện với một vẻ đẹp thuần hậu và nụ cười rạng rỡ, trong veo đến thánh thiện. Tôi bật thốt lên: “Đúng là… Hoa hậu Việt Nam!”.
Trong hội trường chật ních và nghẹt thở, HHVN cười rạng rỡ vẫy tay chào rồi sau đó lễ phép cúi đầu chào mọi người. Thảo bước đến vị trí dành cho mình cùng với ông nội, cha, mẹ và những người thân. Trước ống kính của nhiều phóng viên, HHVN điềm tĩnh cúi xuống kéo ghế cho mẹ mình, sau đó xoay qua kéo ghế cho ông nội mình ngồi trước rồi mới đến lượt mình ngồi xuống; khi đoạn phóng sự nói về gia cảnh nghèo khó, Thảo đi thi hoa hậu không có người thân theo…, mẹ Thảo khóc. Thế là HHVN đằm thắm chậm nước mắt cho mẹ, rồi xoay qua nói chuyện thân tình với ông nội… Chứng kiến những cử chỉ ấy, tôi thấy xúc động. HHVN dù đang đứng trên đài vinh quang của sắc đẹp Việt Nam vẫn hiếu hạnh, nết na, hiền thục. Tôi ứa nước mắt và tôi cảm ơn lối sống của con người Bạc Liêu, nếp sống của làng quê Bạc Liêu và nền văn hóa Việt Nam đã hun đúc, rèn luyện nên thái độ văn hóa của Hoa hậu Đặng Thu Thảo hôm nay.
Trong cuộc giao lưu khá dài đêm đó, những người quan tâm nhận được nhiều thông tin thú vị về hoa hậu, và có 1 điều lớn lao bao trùm hơn mà họ cũng nhận được là tấm lòng của hoa hậu đối với quê hương Bạc Liêu của mình. Đặng Thu Thảo nói rằng, Bạc Liêu là chiếc nôi của Thảo. Thảo mong muốn làm được nhiều việc để góp phần cùng mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” của mình, trước mắt là tham gia quảng bá du lịch cho tỉnh…
Khi đăng quang rồi Thảo chợt nhớ người nghèo ở quê hương, nhớ đến các em học sinh nghèo hiếu học và Thảo đã hành động thiết thực bằng việc tặng người nghèo, các em học sinh những món quà có giá trị.
Qua đó, người ta lại chứng kiến cái phẩm hạnh của HHVN 2012 - Đặng Thu Thảo.
Buổi giao lưu kết thúc, tôi được mời đến Nhà khách số 1 Hùng Vương để gặp gỡ chuyên gia Đăng Hùng, người làm đẹp và hỗ trợ Đặng Thu Thảo đi thi hoa hậu. Buổi gặp đó còn có ca sĩ hát bài về hoa hậu. Cả hai nói với chúng tôi rằng: Hoa hậu đang nằm khóc ở trong phòng. Hồi nãy ở hội trường cô đã kìm lòng… Cô nói rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc lớn lao của đời mình. Cô hoàn toàn bất ngờ trước tình cảm đậm đà sâu sắc mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng người dân Bạc Liêu dành cho mình. Cô đã suýt bật khóc trước những lời nói đầy nghĩa tình, nhiều gởi gắm của lãnh đạo tỉnh và những đóa hoa tươi thắm chứa chan tình quê hương. Cô nói, đó là một món nợ mà cô phải trả, trước mắt là đến rằm tháng 8 âm lịch cô sẽ trở lại với “chiếc bánh trung thu cho trẻ em nghèo”.
Chuyên gia Đăng Hùng cho biết, anh đã từng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh quê hương “đối xử” với người đẹp cảm động như thế.
Vâng! Người Bạc Liêu là như thế, trọn nghĩa, vẹn tình. Thưa Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ngay bây giờ cô hãy trang bị cho mình một niềm tin như thế. Trước mắt cô, người Bạc Liêu đang ngưỡng mộ, đang hãnh diện vì mình là đồng hương của hoa hậu. Và tôi cũng vậy, tôi cũng đang tự hào đến thổn thức rằng, tôi có một đồng hương là HHVN. Tôi thiết tha mong muốn hoa hậu của tôi mãi đẹp, rạng rỡ như một ngôi sao tỏa sáng và tôi cũng thiết tha hy vọng, dù ở đâu, HHVN vẫn tự hào mình là người con của Bạc Liêu, đồng hành cùng quê hương trên những chặng đường phát triển. Tôi tin vào điều đó, bởi HHVN 2012 - Đặng Thu Thảo là một hoa hậu “dễ thương quá”, và là một hoa hậu hiền thục, nết na.
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình









Xem thêm bình luận