Thứ hai, 10-11-25 06:33:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Kể chuyện về Bác Hồ” để học điều hay lẽ phải

Báo Cà Mau Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ðảng uỷ Dân Chính Ðảng, sau hơn tháng phát động, Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau đã có 19 đơn vị với tổng số 95 thí sinh dự thi; đặc biệt có sự tham gia của Ðoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau. Qua 3 đêm diễn ra hội thi và 1 đêm tổng kết, công diễn trao giải, được lồng ghép với 30 ca khúc, bài hát mang chủ đề ca ngợi Ðảng, Bác Hồ kính yêu cùng 19 câu chuyện kể về Bác Hồ đã mang lại cho người nghe, người xem nhiều cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, tạo ấn tượng sâu sắc, nhất là ý nghĩa và những bài học từ những câu chuyện kể.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ðảng uỷ Dân Chính Ðảng, sau hơn tháng phát động, Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau đã có 19 đơn vị với tổng số 95 thí sinh dự thi; đặc biệt có sự tham gia của Ðoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau. Qua 3 đêm diễn ra hội thi và 1 đêm tổng kết, công diễn trao giải, được lồng ghép với 30 ca khúc, bài hát mang chủ đề ca ngợi Ðảng, Bác Hồ kính yêu cùng 19 câu chuyện kể về Bác Hồ đã mang lại cho người nghe, người xem nhiều cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, tạo ấn tượng sâu sắc, nhất là ý nghĩa và những bài học từ những câu chuyện kể.

Với 4 phần thi: Soạn đề cương chuyện kể về Bác Hồ; trắc nghiệm trên máy chiếu; thuyết trình, vấn đáp và xử lý tình huống làm cho nội dung cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện về Bác mà đã mang tính lồng ghép phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục chính trị, lý luận chính trị đối với các lớp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; đồng thời gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Mặc dù nội dung, hình thức cuộc thi rộng và đa dạng, nhưng qua ghi nhận, đánh giá từ Ban giám khảo và khán giả cho thấy, các thí sinh đã cố gắng với tinh thần quyết tâm cao. Ðiều đó được thể hiện ở phần đề cương chuyện kể, hầu hết đều đạt yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày. Nhiều đề cương nêu lên ý nghĩa và bài học bản thân từ câu chuyện kể một cách rất sâu sắc và đầy tâm huyết; biết liên hệ thực tiễn, nêu lên được thực trạng và các hiện tượng xã hội, khiến chúng ta suy ngẫm. Ðó là vấn đề suy thoái về phẩm chất, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, đội ngũ thầy thuốc hiện nay. Ðó là những đề cương mang tính chiến đấu, tính định hướng, giáo dục tuyên truyền, vận động rất cao. Ðặc biệt, trong số đó có đề cương viết tay thể hiện tinh thần và tình cảm của mình qua từng trang viết; chữ rất đẹp, trình bày sạch sẽ, có hình ảnh minh hoạ, câu chữ chặt chẽ, văn phong mạch lạc, tạo cảm xúc thẩm mỹ cho người đọc, người xem.

“Khi đăng ký tham gia cuộc thi, đội chúng em đã cố gắng đầu tư, nâng niu thật kỹ ở từng phần, đặc biệt là đề cương chuyện kể. Ðây là phần thi để chúng em có thể tuyên truyền đến khán giả những nội dung về học tập và làm theo gương Bác, từ cuộc sống cho đến việc học tập trong hiện tại và làm việc sau khi ra trường”, thí sinh Phạm Ngọc Huyền, Chi đoàn Dược sĩ Trung học 14A, chia sẻ.

Có thể nói, trong các hình thức hội thi, thì phần thi kể chuyện là một phần thi hấp dẫn và tạo được sự chú ý nhiều nhất từ phía khán giả. Các thí sinh đã rất cố gắng thể hiện câu chuyện kể của mình bằng tất cả tình cảm và sự rung động của trái tim được bộc lộ qua từng lời, từng câu, từng tiếng. Chính sự bộc lộ cảm xúc chân thật đó đã làm cho câu chuyện trở nên sinh động, tạo sự rung cảm, xúc động và gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe, người xem.

Những thí sinh đã làm cho khán giả không cầm được nước mắt phải kể đến em Lê Thị Thu Thảo, đơn vị Ðoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, với câu chuyện “Tình yêu của Bác Hồ dành cho những khúc dân ca”. Và câu chuyện đó cũng được thể hiện qua lời kể đầy xúc động của cô Võ Thị Thu Thuỷ đến từ Chi bộ Khoa Y.  Em Bùi Thuý Phương với câu chuyện “Mừng cho các cháu, Bác càng thương nhớ mẹ”; em Phạm Ngọc Huyền với câu chuyện “Ðể Bác quạt”; em Phan Hồng Ý với câu chuyện “Quà Bác tặng miền Nam”; em Phạm Thu An với câu chuyện “Cháu tập đàn một tay có khó lắm không?"; em Lương Thị Nhi với “Tấm lòng của Bác”... Các thí sinh đã tái hiện bằng chính ngôn ngữ “trái tim” thông qua từng câu, từng lời mạch lạc, truyền cảm làm cho chúng ta như thấy Bác Hồ kính yêu như đang hiển hiện ra trước mắt, trong trái tim đang thổn thức chờ đợi với mong muốn được đến bên Bác, ôm lấy Bác.

Ðược nghe Bác ân cần dạy bảo, được thấy Bác mỉm cười và được chia sẻ nỗi buồn mênh mông của Bác khi nước nhà chưa được thống nhất, Bắc, Nam chưa sum họp mà Bác đành phải đi xa, trở về với thế giới người hiền.

Trong khoảnh khắc đó, chúng ta thấy được sức sống trường tồn, vĩnh hằng về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, nhân cách, đạo đức của Người. Ðiều cảm nhận sâu sắc nhất từ hội thi đó chính là ý nghĩa, bài học bản thân từ câu chuyện kể. Cho dù mới chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng chúng ta luôn tin tưởng và hy vọng bài học từ tấm gương, đạo đức của Bác sẽ được mọi người vận dụng vào cuộc sống đời thường và trở thành hiện thực.

Cảm ơn các thí sinh đã mang đến cho hội thi những cảm xúc thăng hoa, hoà lẫn với niềm thương, nỗi nhớ khôn nguôi đến với Bác Hồ kính yêu. Ðến với Bác qua những câu chuyện kể sẽ làm cho chúng ta càng sáng mắt, sáng lòng hơn, càng vững tin vào tương lai, vào cuộc sống vốn sinh động, muôn màu muôn vẻ hiện nay./.

Bài và ảnh: Trà My

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.