Như một thông lệ, mùa hè về cũng là dịp những người con Bạc Liêu tỏa về khắp những vùng sâu để đóng góp sức trẻ cho quê hương. Bằng những công trình, phần việc thiết thực, sinh viên Bạc Liêu đang chung tay làm nên một mùa hè nhiều ý nghĩa.
![]() |
Sinh viên Đại học Bạc Liêu và Đại học Cần Thơ làm công tác xã hội tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N |
Hành quân về Bạc Liêu trong những ngày mưa tháng 7/2013, sinh viên các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học An Giang… đã có cuộc hội ngộ với những người bạn đồng hương ở trường Đại học Bạc Liêu. Để rồi những chàng trai, cô gái ấy đã cùng nhau thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Bất chấp những cơn mưa, các bạn sinh viên vẫn đội mưa để hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Và rồi, ở vùng quê này, những hàng rào cây xanh được cắt tỉa bắt mắt, những đoạn đường sạt lở được gia cố chắc chắn… Không chỉ vậy, lòng tri ân của thế hệ trẻ với những người đi trước cũng được các bạn thể hiện qua việc thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách. Bạn Phạm Thị Hoa, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ: “Đây là dịp để những người con Bạc Liêu đang học tập ở xa thể hiện lòng yêu quê hương của mình. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để mình quảng bá với các bạn ngoài tỉnh hình ảnh một Bạc Liêu thân thiện, hiếu khách và cũng là nơi có nhiều đặc sản”.
Tại xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình), xã Vĩnh Thanh và Phước Long (huyện Phước Long), sinh viên hai trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP. HCM và Đại học Công nghệ Sài Gòn đã góp phần “thổi” một sức sống mới cho nông thôn Bạc Liêu. Đó là hướng dẫn bà con đào hố rác tự hoại, trồng nhiều cây xanh dọc các tuyến đường, hướng dẫn thanh niên khai thác, sử dụng Internet…
Còn sinh viên trường Đại học Bạc Liêu, năm nay, các bạn chọn xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) làm điểm đến. Ngoài những phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, các bạn còn có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đó là đắp nền nhà và tặng quà cho gia đình chính sách, giao lưu văn nghệ và tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học. Lần đầu tham gia chiến dịch này, bạn Văn Thị Nguyên, sinh viên lớp 4NV2 (trường Đại học Bạc Liêu), bộc bạch: “Lúc đầu, tôi cũng thấy hồi hộp vì không biết điều kiện ăn ở sẽ như thế nào. Nhưng chính cách đối đãi như con cháu trong nhà của bà con đã tạo động lực giúp chúng tôi hoàn thành tốt chiến dịch này. Đặc biệt, chiến dịch đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia vào đội quân tình nguyện ở mùa hè năm sau”.
Nông thôn Bạc Liêu sẽ xanh - sạch - đẹp hơn bởi những bàn tay, khối óc ấy. Và trái tim của người Bạc Liêu cũng sẽ ấm hơn trong những ngày mưa bởi những việc làm chứa chan nghĩa tình của sinh viên tình nguyện. Việc làm dù lớn hay nhỏ, nhưng nó cũng đều là những món quà tinh thần giá trị của thế hệ trẻ hôm nay dâng tặng cho quê hương Bạc Liêu.
Hữu Thọ