Tối 30/4, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang khúc khải hoàn ca” đã hòa vào không khí hân hoan của cả nước, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
- Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau lưu diễn phục vụ bà con dịp lễ 30/4
- Sôi động chương trình nghệ thuật mang sắc màu tuổi trẻ
- Tổng duyệt chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Tham dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu; Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đông đảo nhân dân và du khách.
.jpg)
Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh theo dõi chương trình nghệ thuật.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm 2 chương. Mở đầu là chương “Ký ức tháng Tư” với âm hưởng hào hùng, gợi nhắc thời khắc bất tử khi non sông thu về một mối, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì độc lập, tự do.
Liên khúc “Giải phóng miền Nam - Đất nước trọn niềm vui” mở ra không khí đại thắng 30/4 hào hùng.
Nhân dân nô nức đến theo dõi chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc.
Tiếp nối là chương “Bay vào tương lai”, mang đến những khúc ca trẻ trung, sôi động, khắc họa diện mạo mới của đất nước và quê hương Cà Mau trong thời kỳ hội nhập. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và vũ đạo sáng tạo đã vẽ nên một vùng đất năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn tầm quốc tế.
Chủ đề phần 2 “Bay vào tương lai” thể hiện niềm tự hào về Cà Mau trên hành trình hội nhập, phát triển.
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, ngày 30/4/1975 đã trở thành mốc son chói lọi - thời khắc non sông thu về một mối, khát vọng hòa bình được đổi bằng ý chí kiên cường, niềm tin son sắt và những hy sinh không thể đong đếm. Đó không chỉ là ngày chiến thắng, mà còn là ngày hội tụ của ký ức, của lòng tri ân và niềm tự hào thiêng liêng được hun đúc qua bao thế hệ.
Rực rỡ cờ hoa hòa chung niềm tự hào dân tộc trong ngày 30/4 lịch sử.
Chiến thắng 30/4 mang tầm vóc thời đại, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển. Âm vang của ngày lịch sử không chỉ vọng về từ quá khứ mà còn lan tỏa trong nhịp sống hôm nay, trở thành nguồn động lực để mỗi người Việt Nam tiếp tục viết tiếp những trang sử mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
Chương trình kéo dài khoảng 60 phút, được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.
Ca khúc “Bay vào tương lai” khép lại trọn vẹn chương trình nghệ thuật.
Điểm nhấn ấn tượng, được mong chờ nhất của đêm nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ, không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn biểu trưng cho niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Cà Mau, hân hoan cùng cả nước mừng Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tất cả hòa quyện, tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi ký ức hào hùng gặp gỡ khát vọng tương lai, để từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển của Cà Mau, vững vàng, tự tin và vươn xa.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Trịnh Hải - Nhật Minh

Truyền hình



Xem thêm bình luận