ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 23-9-24 13:23:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Xóm đảo” không cô đơn

Báo Cà Mau (CMO) “Xóm đảo” - cái tên mà người dân vẫn quen gọi dành cho khu vực ấp Kinh Chuối, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi. Khác với những “xóm đảo” khác, nơi đây bị chia cắt với đất liền do con người tác động để phục vụ nông nghiệp, vì thế, so về khoảng cách thì không xa nhưng lại vô vàn khó khăn.

Được hình thành khi nào không ai nhớ rõ, theo những người lớn tuổi, trước đây, nơi này là một dải đất liền, thuộc xã Quách Phẩm Bắc, bên kia giáp xã Quách Phẩm. Về sau, do mở đường nước khơi thông dòng chảy phục vụ nông nghiệp đã tạo 2 rãnh, chia cắt "xóm đảo" như hiện tại. Cũng từ đó vùng đất cô lập giữa 2 bờ được người dân gọi là “xóm đảo”.

Chông chênh xóm nghèo

Xóm đảo từ lâu được xem là vùng đặc biệt của ấp Kinh Chuối nói riêng và xã Quách Phẩm Bắc nói chung. Tại đây có 15 hộ, mỗi hộ từ 4-6 khẩu, 1 hộ đồng bào dân tộc, kinh tế bấp bênh với đủ thứ nghề: nhặt ve chai, soi ba khía, bắt ốc, làm thuê... Trình độ dân trí thấp, lao động không qua đào tạo, không tư liệu sản xuất, đông con... là những khó khăn nhiều năm qua tại đây.

Bí thư Chi bộ ấp Kinh Chuối Nguyễn Thanh Nhớ cho biết: “Ấp có 30 hộ nghèo thì ở xóm đảo chiếm hết 14 hộ. Những đứa trẻ sống ở xóm đảo trước nay nếu muốn có được con chữ phải đi học ở Trường Tiểu học An Lạc, xã Quách Phẩm, hoặc Trường Tiểu học Quách Phẩm Bắc, thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, mà do chưa có lộ, gia đình nghèo nên đi học tốn hao đủ thứ”.

Phần lớn những đứa trẻ trên xóm đảo thất học, một số đi học chỉ biết đến mặt chữ, biết tính toán sơ sài thì nghỉ học ở nhà kiếm sống hoặc do gia đình làm ăn xa, phải bỏ học giữa chừng, không có giấy khai sinh...

Anh Lê Văn Tý, 40 tuổi, đã có 8 mặt con, nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất đã 19 nhưng không đứa nào được đi học, do không có giấy khai sinh. Nguyên nhân sâu xa là do vợ anh không có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình, nhiều năm như vậy anh chị cũng "bỏ phế".

Ðể bươn chải, không được đến trường nên các con theo cha mẹ đi kiếm sống. Hừng sáng khi con nước còn me mé, mặt trời chưa lên cao thì lội rừng đến chừng nào “hết nổi” thì về. Anh Tý “khoe”: “Nhà thấy vậy chứ 4 người làm ra được đồng tiền rồi. Ai mướn gì mần đó, ai kêu đục hàu thì đục, không thì mò cá, bắt cua, ốc, nhặt ve chai. Biết con thiệt thòi nhưng phải chịu, cần nhất là đám con tôi được đi học để biết chữ nghĩa với người ta”.

Chiếc vỏ lãi chở đầy những chai, lon nhựa cập bến, bà Nguyễn Thị Mến năm nay đã 60 tuổi trở về sau ngày mưu sinh mệt mỏi. Hơn nửa đời người gắn liền với xóm đảo từ đời ông nội, cha và đến bà, nay là con. Cũng như phần đông mọi người, bà Mến sống qua ngày nhờ vào việc nhặt bán ve chai và soi ba khía.

Bà Mến tâm sự: “Biết là khó khăn nhưng không thể bỏ đi xứ khác được, vì mồ mả, tổ tiên ông bà mình ở đây”.

Bà Nguyễn Thị Mến đã gắn bó với “xóm đảo” hơn nửa đời người.

Gam màu sáng cho “xóm đảo”

Nghèo, đông con, dân trí thấp, là điều mà ai cũng thấy khi “trông” về xóm đảo, nhưng nếu nhìn xa hơn, xóm đảo vẫn có nhiều mặt tích cực, cũng có những hộ điển hình sống khá, ăn nên làm ra.

Gia đình anh Dương Khánh Dương là hộ có cơ ngơi bề thế trên xóm đảo. Anh Dương vui vẻ: “Từ nghề may vá cùng với chiếc máy ảnh cũ, tôi đi chụp ảnh thuê, sau có vốn, tôi mở thêm dịch vụ cho thuê bàn ghế, rạp, chụp ảnh, quay phim các kiểu. Ðến nay cuộc sống cũng ổn định. Nhà có 2 đứa con, đứa lớn tôi gả rồi, xem như cũng yên tâm, từ giờ mần lo tích góp để hưởng tuổi già, sau là để lại cho con”.

Khó khăn là thế, nhưng cư dân trên xóm đảo vẫn có nhiều ưu điểm, dù không ngành nghề cố định, họ vẫn chịu khó làm ăn, chứ không lười nhác hay ỷ lại vào sự hỗ trợ của địa phương, Nhà nước.

Hộ đồng bào dân tộc duy nhất ở xóm đảo là gia đình em Thạch Trung Hiếu, cũng thuộc diện nghèo của ấp. Năm nay tròn 15 tuổi nhưng Hiếu đã nghỉ học 2 năm trước, do đường đi học xa, kinh tế cũng không cho phép. Cả năm nay cha mẹ đi làm ăn xa, buộc em phải vào đời sớm hơn dự định.

Trong muôn vàn thiếu thốn, thế nhưng không ít trẻ vẫn mong mỏi được đến trường. Em Lê Thị Như Ngọc, 13 tuổi, con anh Tý, cho biết: “Em muốn làm cô giáo, em thích đi học mà cha nói từ từ tính”.

Niềm vui đến khi nghe mấy chú cán bộ ấp thông báo, mai này xóm đảo sẽ có trụ điện cắm mốc trên phần đất xóm đảo, chấm dứt tình trạng điện chia hơi qua sông. Rồi lộ đất đen sẽ được thay bằng lộ bê-tông. Ngoài những chiếc xuồng, vỏ lãi, mai này cư dân trên xóm đảo sẽ có thêm xe đạp, xe gắn máy vi vu; những ngày nước lên, hay mưa sẽ bớt buồn hơn. Một viễn cảnh mới, tươi đẹp sẽ về với xóm đảo...

Phó chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc Mai Yến Chinh chia sẻ: “Ðời sống cư dân trên xóm đảo từng bước được cải thiện, nhất là vấn đề giấy khai sinh và nước sạch cho các hộ ở đây. Vừa qua, chính quyền địa phương đến khảo sát thực tế, ghi nhận một số vấn đề cần được quan tâm, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn về kinh tế, nhà ở, chứng minh nhân dân, khai sinh, nhu cầu thực tế của bà con qua đào tạo nghề, hỗ trợ vốn... Qua đó, sẽ có hướng tháo gỡ cụ thể trong thời gian tới. Mặt khác, đối với vấn đề đông con, cán bộ cũng đến vận động kế hoạch hoá gia đình, quan tâm hỗ trợ về y tế, nguồn nước, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con trên xóm đảo”.

 

Yến Nhi

 

Xây dựng lối sống lành mạnh, phù hợp, phòng bệnh tim mạch

Do áp lực từ cuộc sống, rất nhiều người đã lơ là, chủ quan trong bảo vệ sức khoẻ. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro các bệnh lý có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ bản thân, trong đó có các bệnh lý về tim mạch. Đáng nói hơn, bệnh lý này không loại trừ bất cứ ai và có xu hướng ngày càng trẻ hoá.

Bệnh ung thư đang tăng cao

Theo số liệu thống kê ghi nhận được tại Khoa Ngoại ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, hiện nay đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, khám và chữa trị thường xuyên cho gần 3.200 bệnh nhân mắc ung thư, tăng hơn 200 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023 (không kể số bệnh nhân tự đi thăm khám, phát hiện và được điều trị ở tuyến trên).

Mang niềm vui đến trẻ kém may mắn

Luôn quan tâm đến những hoàn cảnh kém may mắn, trong đó có trẻ em, thời gian qua, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ giúp đỡ về vật chất cho trẻ mà còn mang lại ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần.

Cẩn trọng với nguồn thực phẩm từ gia cầm chưa qua kiểm dịch

Thịt gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) là loại thực phẩm thiết yếu trong hầu hết các bữa ăn của nhiều hộ gia đình hiện nay. Bởi đây là loại thực phẩm có nguồn protein khá cao và rất tốt cho sức khoẻ, do có ít calo và chất béo bão hoà so với các loại thịt đỏ như: heo, cừu, trâu, bò… từ đó cũng sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch hơn.

Tái diễn lấn chiếm lòng đường trước cổng bệnh viện

Theo ghi nhận và xác minh thực tế của phóng viên Báo Cà Mau, khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng mua bán thức ăn lấn chiếm lòng đường.

Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau: Đào tạo hơn 2 ngàn sinh viên

Năm học 2023-2024 đánh dấu chặng đường 27 năm Trường Đại học Bình Dương hình thành và phát triển. Riêng tại Phân hiệu Cà Mau đến nay đã tuyển sinh và đào tạo được 11 khoá học.

Xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Xây dựng khu dân cư (KDC) tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, là mô hình đột phá mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng đến trong nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn KDC. Ðể mô hình này thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi sự đồng thuận, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Người dân Năm Căn hướng về đồng bào miền Bắc

Cơn bão số 3 (còn gọi là bão Yagi) đã qua đi, nhưng sự khốc liệt của nó đã gây thiệt hại rất nặng nề cho đồng bào ở một số tỉnh miền Bắc. Bằng tấm lòng ruột thịt Bắc - Nam một nhà, người dân tỉnh Cà Mau nói chung, huyện Năm Căn nói riêng đã có những việc làm thiết thực, nhằm sẻ chia, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.