ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 23-4-25 14:52:20
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

20 năm làm trưởng ấp

Báo Cà Mau (CMO) Chiếc điện thoại của ông Bùi Văn Nho, Trưởng ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, cứ đổ chuông liên tục vì trên địa bàn quản lý có hộ gia đình thuộc diện F0, F1 cần nhanh chóng cách ly y tế. Vừa nghe tên hộ dân, ông nhanh chóng xuống địa bàn, xem xét tình hình thực hiện việc cách ly theo đúng quy định. Ðó là công việc thường ngày của trưởng ấp, trong những ngày địa phương căng mình chống dịch.

Cầm trên tay sấp giấy tiêm chủng Covid-19, ông Nho nói: “Mấy nay đỡ rồi đó, chứ như cấp hổm là cái điện thoại reo suốt. Bà con kiếm mình đủ thứ việc, nào là liên hệ hỏi xin giấy đi đường, tiêm ngừa, rồi hộ dân cách ly y tế, rồi rà soát hộ nghèo, cận nghèo… Bởi vậy, điện thoại tôi không dám tắt, sợ bà con cần mình mà mình không có. Lắm lúc đi xuống địa bàn rà soát tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo thì giấy tờ nào cần cũng xách theo luôn, nếu gặp trên đường mình đưa cho bà con sẽ tiện”.

Ông Nho luôn tâm niệm là khi nhiệt tình, tận tâm thì tự khắc đó chính là công việc. Sáng sớm hay tối mịt, công việc của ông không phân biệt thời gian, không gian. Nơi nào cần, hộ nào gặp khó, ông Nho đều sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn. Ông Nho chia sẻ: “Phải đặt mình vào tâm lý của người dân để hiểu và thông cảm. Ðồng thời cũng đưa quy định, pháp luật vào giải quyết. Người dân mà, trăm người ngàn ý, mình khéo léo, linh hoạt để giải thích thấu tình đạt lý. Bất cứ công việc nào cũng vậy, hễ đặt cái tâm vào thì mọi khúc mắc, khó khăn đều thuận lợi vượt qua”.

Ông Nho luôn nhiệt tình hỗ trợ người dân.

Chiếc xe cũ vì hoạt động nhiều, nhưng sức người vô hạn, vậy là hành trình làm trưởng ấp của ông kéo dài ngót nghét trên 20 năm dựa trên sự tín nhiệm của Nhân dân. Ðồng lương ít, đủ chi tiêu xăng xe nhưng ông vẫn không màng.

Ông Nho tâm tình: “Giờ con cái khôn lớn, nhà cửa kinh tế cũng ổn định nên tôi một lòng thực hiện công việc được giao. Lắm lúc thấy tuổi cũng đã cao, tôi dự định xin nghỉ, nhưng đồng nghiệp, bà con động viên ủng hộ nên cứ làm từ năm này sang năm khác. Nhìn lại, làm trưởng ấp cũng đã mấy chục năm. Thôi thì, công việc chọn mình, nên hễ còn sức thì mình tiếp tục”.

Nhanh nhẹn, trí nhớ tốt nên công việc nào đến ông đều hoàn thành tốt. 20 năm làm trưởng ấp, thời gian đủ dài để chứng minh sự tin tưởng của Nhân dân, chính quyền địa phương đối với ông Nho. Công việc gần dân tuy vất vả nhưng đối với ông là niềm vui, vì sức mình vẫn còn có để cống hiến cho quê hương. Ông Nho thuộc nằm lòng từng hoàn cảnh gia đình hộ dân, đường sá, lộ làng nơi mình quản lý. Ngày thường hay ngày nghỉ, điện thoại của ông luôn mở, sẵn sàng để nếu có công việc là có mặt kịp thời.

“Chú Năm Nho nhiệt tình lắm. Nhà nào có chuyện gì chú đều sẵn lòng giúp đỡ, không phiền hà hay câu nệ khó khăn. Nhớ lúc điều tra mấy ca nhiễm cộng đồng, chú bận rộn từ sáng tới tối, thấy già vậy mà chú còn dẻo dai lắm. Nhớ lúc chỗ nhà tôi khó khăn về kinh tế gia đình, chú Năm nhiệt tình thông tin, trợ giúp tìm hướng đi đúng để gia đình làm ăn hiệu quả. Khi phòng thuốc nam từ thiện hoạt động, chú vận động bà con đến các nơi tìm thuốc nam, giới thiệu những ai có tấm lòng thiện nguyện đồng lòng phát tâm, tìm thuốc cứu chữa bệnh tình cho bà con nghèo. Nhờ vậy mà phòng thuốc hoạt động hiệu quả”, ông Võ Văn Diệu, ấp Rau Dừa B, chia sẻ.

Vai trò lớn, trách nhiệm cao của trưởng ấp là vậy nên ông Nho luôn nhận được sự tin tưởng của bà con suốt hành trình hơn 20 năm. Tự hào nhất của ông không phải từ thành tích trên giấy tờ mà đó là bản thân mình làm được gì cho bà con. Vất vả vì công việc, nhọc nhằn trên những cung đường gần dân nhưng có lẽ đó là niềm vui, động lực để ông tiếp tục ra sức, tận tuỵ cống hiến cho quê hương.

Nhắc đến vị trưởng ấp này, ông Huỳnh Tấn Khải, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, tấm tắc: “20 năm làm trưởng ấp, giao nhiệm vụ nào, chú Nho đều năng nổ thực hiện, hoàn thành tốt. Tuy tuổi đã lớn nhưng chú luôn hăng hái, nhiệt tình với công việc. Vị trí trưởng ấp nghe dễ nhưng thực hiện rất khó, vì tính chất đặc thù công việc khó miêu tả cụ thể như thế nào. Nhưng bộ máy chính quyền có thông suốt hay không, phần nhiều nhờ vào vai trò của trưởng ấp. Khi có việc gì cần đến, chú đều dốc hết tâm sức hỗ trợ, đi từng hộ, từng khẩu để rà soát, quản lý địa bàn. Uy tín, trách nhiệm đặt lên hàng đầu nên nhiệm kỳ nào chú cũng được Nhân dân tin tưởng, bầu giữ chức trưởng ấp cho đến nay”./.

 

Hằng My

 

Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp thanh niên đi trước, tuổi trẻ và Ðoàn bộ tỉnh Cà Mau không ngừng nỗ lực học tập và làm theo Bác, cố gắng thực hiện tốt sứ mệnh, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) đoàn kết, xung kích tình nguyện, lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Rà soát công trình, tài sản công đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí sau sắp xếp tinh gọn bộ máy 

“Rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính đảm bảo sử dụng, khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí; rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính theo chủ trương của Bộ Chính trị để tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh dự án phù hợp với mục đích sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí”, đây là những nhiệm vụ trọng tâm Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đề ra trong phiên họp thường kỳ quý I vào chiều 15/4/2025.

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 14/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW (Chỉ thị số 45) của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trang sử Cà Mau thời kháng chiến năm 1973

Sau Hiệp định Paris năm 1973, về mặt đấu tranh công khai, Ban Liên hợp quân sự 4 bên khu vực 4 (Quân khu 9), do đồng chí Hoàng Hà làm Trưởng ban, đồng chí Phạm Văn Liêm làm Phó ban, Tổ liên hợp Cà Mau do đồng chí Tống Kỳ Hiệp và đồng chí Trịnh Thành Kế phụ trách đã đấu tranh chống lại sự vi phạm Hiệp định của địch trong khu vực. Ta buộc địch công nhận vùng tự do của ta ở Cà Mau và đã thực hiện việc trao trả tù binh ở Kinh Ba, xã Quách Phẩm, huyện Ngọc Hiển (Tư Kháng), Ðầm Dơi ngày nay.

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XIII

Chiều 12/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XIII

Sáng 11/4, Trung ương làm việc tại hội trường. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục đoàn kết, tích cực thi đua yêu nước

Chiều 11/4, lãnh đạo tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các điểm chùa và đơn vị có viên chức, người lao động là người dân tộc Khmer đang công tác.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 10/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Phát huy trách nhiệm học tập suốt đời

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, mọi thứ thay đổi nhanh chóng, để kịp thời cập nhật và thích ứng với sự chuyển đổi nhanh của xã hội, đòi hỏi mọi cá nhân luôn trong trạng thái sẵn sàng học tập nâng cao năng lực, kỹ năng, hướng đến thực hiện tốt nhất sứ mệnh của mình. Ðối với cán bộ, đảng viên, để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, học tập suốt đời trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Từ bưng biền ra chợ

…Tình hình chiến sự khắp nơi vọng về, càng làm cho nắng tháng Tư nóng thêm. Ngày 10/3/1975, ta đánh chiếm Buôn Mê Thuột; ngày 29/3/1975, Ðà Nẵng được giải phóng; 31/3 tới Bình Ðịnh, cơ quan Dân y với mật danh là Mười Dân đang đứng chân ở Vườn Tre, cách ngã ba Cái Ðuốc - kinh Ông Ðơn không xa, ai nấy đều náo nức, cảm thấy mình ở quá xa mặt trận.