Đi vào hoạt động từ năm 2006, mỗi ngày Tổ từ thiện Bệnh viện Ða khoa Cái Nước phục vụ miễn phí cơm, cháo, nước nóng cho hàng trăm lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Đi vào hoạt động từ năm 2006, mỗi ngày Tổ từ thiện Bệnh viện Ða khoa Cái Nước phục vụ miễn phí cơm, cháo, nước nóng cho hàng trăm lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Văn Khiêm, thư ký tổ từ thiện, cho biết: “Tổ từ thiện này lúc thành lập và đi vào hoạt động chỉ có vài người, mọi thứ còn khó khăn, nhưng đến nay tổ có trên 100 người gồm ban điều hành và 7 tổ hoạt động thay phiên nhau. Mặc dù mỗi người mỗi quê, song họ cùng chung ý nghĩ là làm việc thiện".
Mỗi ngày, tổ từ thiện cấp hàng trăm suất cơm, cháo, nước nóng cho bệnh nhân nghèo. |
Ðiều đáng mừng là không chỉ có các thành viên trong tổ làm việc tự nguyện, mà tổ từ thiện còn nhận được sự hỗ trợ từ hàng trăm nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, thậm chí có cả nhà hảo tâm là Việt kiều. Họ cùng nhau đóng góp tiền, gạo, củi, rau củ, gia vị... để có được những suất ăn phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại bệnh viện.
Theo ông Khiêm, để có được một chén cơm, chén cháo, ly nước… ấm áp nghĩa tình, các thành viên trong tổ phải thức dậy từ 2 giờ sáng mỗi ngày. Dậy sớm là vậy, nhưng mọi người ai cũng ý thức được công việc, làm không nghỉ tay để đến khoảng 5 giờ sáng là có cháo và nước nóng cho bệnh nhân. Sau đó, các thành viên lại chuẩn bị nấu cơm, làm thức ăn cho bữa cơm trưa. Và bữa cơm chiều cũng được phục vụ bệnh nhân đúng 16 giờ. Cứ thế, mỗi người trong tổ đều làm việc rất tận tâm và vui vẻ…
Theo bà Nguyễn Thị Bé, Tổ trưởng Tổ 7, cho biết: “Mỗi ngày tổ từ thiện nấu gần 100 kg gạo (20 kg nấu cháo, còn lại nấu cơm), cung cấp miễn phí gần 1.000 phần ăn”. Những bữa ăn đạm bạc nhưng chan chứa tình nghĩa đồng bào. Từ đây, nhiều bệnh nhân, cả thân nhân bệnh nhân nghèo vơi bớt lo toan hằng ngày.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 82 tuổi, ở thị trấn Cái Nước, đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ða khoa Cái Nước, cho biết: “Nhà tôi nghèo, con đi làm ăn xa, giờ bệnh không có ai chăm lo cơm nước. Nhờ tổ từ thiện nên tôi cũng đỡ lo phần nào. Cơm canh ngon lắm, các cô chú ở đây rất nhiệt tình. Tôi cảm ơn nhiều lắm!”:
Bệnh nhân Huỳnh Thanh Hải đến từ huyện Phú Tân, đang điều trị ở Khoa Lao - Bệnh viện Ða khoa Cái Nước, tâm sự: “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, lại sống với mẹ già nên không có người chăm sóc, nhờ tổ từ thiện nên tôi đỡ vất vả, an tâm điều trị”.
"Phần cơm là sự sẻ chia của người không mắc bệnh với người bệnh. Tôi làm từ thiện cũng là muốn cho các con mình cảm nhận được trong cuộc sống còn nhiều người khó khăn, vất vả nhưng người ta vẫn vươn lên, mình đầy đủ thì phải sống sao cho trọn", ông Nguyễn Văn Khiêm chia sẻ./.
Bài và ảnh: Hoàng Nên