Vào các ngày 1, 14, 15, 29 hoặc 30 âm lịch hằng tháng, tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, “Tiệm mì chay 1.000 đồng” lại đỏ lửa, phục vụ những tô mì nóng hổi cho người lao động nghèo. Nơi đây không chỉ mang đến một bữa ăn ấm áp, mà còn lan toả tình thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.
- Lan tỏa yêu thương từ mô hình “1.000 đồng nâng bước con ngư dân đến trường”
- “Quán mì 3K” – Nơi mỗi bữa sáng là một câu chuyện yêu thương
- Hơn 1.000 suất ăn chay miễn phí cho bệnh nhân nghèo
Một tô mì chỉ với giá 1.000 đồng nhưng làm ấm lòng người đến ăn.
Tiệm mì chay này do nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” vận hành từ cuối tháng 5 âm lịch. Ban đầu, nhóm chỉ thực hiện hoạt động thu gom, trao tặng quần áo còn mới cho người khó khăn, sau đó phát triển thêm mô hình “Tiệm mì chay 1.000 đồng” với mong muốn đem đến cho bà con, công nhân, người bán vé số... một bữa ăn no bụng, ấm lòng.
Chị Võ Hồng Cẩm, Trưởng nhóm, chia sẻ: “Lúc đầu nhóm chỉ nghĩ mở cho bà con nghèo, công nhân, người bán vé số. Nhưng chỉ sau một ngày hoạt động, có hơn 20 người đến ăn, chúng tôi không còn phân biệt đối tượng, ai ghé đều được phục vụ”.
Sau khi ăn xong, khách tự dẹp rửa bát, đũa và úp lên kệ ngăn nắp.
Hiện tại, tiệm chỉ phục vụ duy nhất món mì gói chay, mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ. Người đến ăn sẽ tự phục vụ: nước nấu mì luôn được chuẩn bị sẵn. Các món ăn kèm như đậu hũ, chả chay, rau giá cũng được bày sẵn. Sau bữa ăn, thực khách tự dọn dẹp, rửa bát đũa, tạo nên nét đẹp văn hoá cộng đồng.
Chị Đặng Mỹ Xuyên, công nhân thuỷ sản ở xã Năm Căn, xúc động: “Tô mì ngon không phải vì nhiều đồ ăn kèm mà vì chứa đựng tình cảm của nhóm. Mô hình này giúp công nhân, người lao động tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt”.
Anh Nguyễn Thanh Vũ ở xã Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi cũ) đến ăn tại tiệm lần thứ 3.
Anh Nguyễn Thanh Vũ ở xã Quách Phẩm chia sẻ: “Tôi chuyên đi thu mua điện thoại cũ ở các xã nên cũng hay ăn ở các quán, bình thường ăn một tô bún cũng tầm 25-30 ngàn đồng. Có một dịp, đi qua xã Năm Căn thì biết được tiệm mì chay 1.000 đồng nên ghé ăn. Mô hình này của nhóm rất có ý nghĩa với mọi người, nhất là những người mưu sinh rày đây mai đó như tôi”.
Khi được hỏi nhóm nhận lại điều gì, chị Cẩm cười: “Nhận lại những nụ cười của bà con. Chúng tôi hạnh phúc vì ấp ủ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Thời gian tới, nhóm sẽ mở rộng tiệm để bà con tiện ghé hơn”.
Không chỉ là quán ăn, “Tiệm mì chay 1.000 đồng” còn là điểm hẹn của tình người, nơi mỗi người tìm thấy không chỉ là món ăn giá rẻ mà còn cả sự đồng cảm và yêu thương. Chính những điều nhỏ bé ấy đã góp phần làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, nhân văn và giàu ý nghĩa.
Ngọc Bích