Các nhà chức trách Ấn Độ, ngày 15/7, thông báo cho biết trận lũ lụt tàn phá tác động vào tỉnh miền Bắc Uttarakhand đã khiến hơn 5.700 người mất tích.
Đây là đánh giá đầu tiên được các nhà chức trách Ấn Độ đưa ra sau nhiều tuần không chắc chắn về con số nạn nhân ảnh hưởng bởi lũ lụt dao động từ vài trăm đến vài nghìn người.
![]() |
| Đền thờ Kedarnath của người Hindu, một trong những nơi cao nhất của cuộc hành hương tại Uttarakhand, đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt (Ảnh: AFP) |
Phát biểu với giới báo chí, ông Vijay Bahuguna, thủ hiến bang Uttarakhand, cho biết: "Hơn 5.700 người từ 18 bang hiện vẫn đang mất tích (...). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đưa ra giấy chứng tử. Công cuộc tìm kiếm những người mất tích sẽ vẫn tiếp tục".
Ông cũng đồng thời nói thêm rằng: "Chính phủ sẽ thực hiện một nỗ lực cứu hộ cuối cùng để tìm thấy những người dân có thể vẫn còn đang bị mắc kẹt trong đống gạch đá trên những ngọn đồi, đang chờ đợi để được giải cứu".
Người đứng đầu bang Uttarakhand nói rằng ông không muốn tham gia vào một cuộc tranh luận về việc liệu những người mất tích đã thực sự chết hay chưa.
"Chúng tôi làm theo những gì chúng tôi nói với gia đình của các nạn nhân", ông Vijay Bahuguna cho biết, đồng thời chỉ rõ chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ 150.000 rupee (2.500 USD) cho các gia đình ngoài khoản tiền bồi thường từ chính phủ.
Cho đến nay, hơn 120.000 người đã được lực lượng quân đội và không quân giúp sơ tán khỏi các khu vực có địa hình hiểm trở của bang này.
Vào ngày 16/6 vừa qua, lũ lụt bắt đầu tấn công bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, gây lở đất. Lũ lụt nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và của, cuốn trôi nhiều thị trấn, phá hủy nhiều đường xá cùng các cơ sở hạ tầng. Lũ lụt cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đây được coi là đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua tại Uttarakhand.
Nguồn: DCSVN

Truyền hình




Xem thêm bình luận