Kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã khép lại, nhưng hình ảnh về những tình nguyện viên tiếp sức mùa thi để lại nhiều ấn tượng đẹp cho “người trong cuộc” với những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
![]() |
Các tình nguyện viên tư vấn cho người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 về chỗ ăn, nghỉ giá bình dân. Ảnh: H.L |
Thí sinh Trần Thái Nguyên, Trường THPT Khánh Lâm (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên đến Bạc Liêu, nên tôi rất lo lắng vì không rõ đường đi, không có người thân. Nhưng vừa đặt chân đến TP. Bạc Liêu thì mọi lo lắng đều tan biến khi thấy nụ cười thân thiện, niềm nở và sự nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị hướng dẫn tôi vào ở ký túc xá, đặt cơm miễn phí cho ăn và làm “xe ôm” cho tôi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Điều đó khiến những thí sinh “lạ nước lạ cái” như tôi vô cùng yên tâm và phấn khởi bước vào kỳ thi”.
Học tập căng thẳng, thời tiết mưa nắng thất thường đã khiến một số thí sinh ngã bệnh trong lúc “lều chõng” đi thi một mình. Thế là các tình nguyện viên như những người điều dưỡng tận tình, ân cần chăm sóc các bạn. Nghĩa cử ấy làm nhiều thí sinh càng thêm cảm kích các thanh niên tình nguyện. Thí sinh Trần Văn Thành, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Giá Rai) chia sẻ: “Các anh chị tình nguyện viên thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ tụi em. Buổi tối của ngày thi thứ hai, trong khu ký túc xá có một bạn bị sốt, các anh chị đã chở bạn ấy đi khám bệnh và ngủ lại để tiện bề chăm sóc. Dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng các anh chị đối đãi với thí sinh như người thân trong gia đình mình vậy”.
Không chỉ nhiệt tình, tận tụy với thí sinh, mà đội ngũ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi còn hết lòng với các bậc phụ huynh. Khi phụ huynh cần giúp đỡ, các bạn trẻ đều vui vẻ, sẵn sàng. Bà Nguyễn Thị Út (65 tuổi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đưa cháu đi thi bày tỏ: “Những ngày lưu trú lại Bạc Liêu tôi luôn nhận được sự quan tâm của các thanh niên tình nguyện. Các cháu không chỉ hỗ trợ ăn uống miễn phí, mà còn thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với tôi. Tôi thật sự ấn tượng với thế hệ trẻ của quê hương Bạc Liêu”.
Chương trình Tiếp sức mùa thi là một nét đẹp văn hóa của tuổi trẻ, vừa có ý nghĩa tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các thí sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước, vừa phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp có từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam “Người đi trước rước người đi sau”. Chương trình không chỉ mang lại hiệu quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh về tuổi trẻ Bạc Liêu năng động, nhiệt huyết, sống hết lòng vì cộng đồng.
HOÀNG LAM