Thứ năm, 17-9-26 19:40:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ánh sáng từ những tấm lòng

Báo Cà Mau (CMO) “Hôm nay đăng ký đông mình đi 2 xe nghe bà con. Khi đọc danh sách, ai xe nào lên xe đó”, tiếng bà Bé Tư rõ ràng, chắc nịch. Đó là buổi chuẩn bị đi mổ mắt trên TP Hồ Chí Minh, diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 6/7 vừa qua, tại quán cà phê Phương Thảo, đường Hồ Trung Thành, Phường 7, TP. Cà Mau (đối diện quán mì Hảo). Đây là địa điểm được chọn để tập kết người, xe cho các chuyến mổ mắt từ thiện lâu nay do nhóm bà Bé Tư tổ chức.

Hơn 18 giờ, các bàn trong quán nước từng cụm người tập trung đông đúc và chuyện trò rôm rả. Gương mặt ai cũng lộ rõ niềm vui, bởi sau chuyến đi này những con mắt bị căn bệnh cườm đá, mây thịt... che mờ bấy lâu sẽ được nhìn thấy lại ánh sáng, mọi sinh hoạt sẽ được thuận lợi, dễ dàng. 

Hổng có tiền cũng đi mổ mắt được

Các bệnh nhân được mổ mắt phấn khởi chụp hình cùng bà Bé Tư (bìa phải) và bà Mai (đứng kế).

Hỏi thăm được biết, có đến 96 người từ các huyện trong tỉnh và cả các phường trong TP. Cà Mau tham gia đi mổ mắt đợt này.

Bắt chuyện với người phụ nữ có thể coi là trẻ nhất trong đoàn tên Nguyễn Thanh Thoảng, 32 tuổi, ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, chị cho biết: “Tôi bị bệnh 1 con mắt đã lâu, mỗi lần chạy xe bị bụi vô là phải dừng lại vì không thấy đường”. Là phụ nữ có gia đình, bao nhiêu việc phải lo toan, mắt bị bệnh cũng gặp khá nhiều trở ngại, nhưng vì không có tiền nên không nghĩ tới chuyện đi điều trị. Chị mong đây là cơ hội giúp mắt hồi phục, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Gương mặt đầy hy vọng, ông Huỳnh Văn Luân, Khóm 5, Phường 1, TP. Cà Mau, bộc bạch: “Mắt tôi bị cườm đã mấy năm. Đi khám bác sĩ kêu mổ. Mà ca mổ tới 5 triệu đồng, tôi về lao động mót mấy được mới hơn 3 triệu. May sao hay được có chỗ đưa người đi mổ từ thiện này. Mừng lắm, khoản tiền kia mình để lại lo liệu việc khác trong gia đình”.

Ông Ngô Văn Luyến, Ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh, 64 tuổi, 2 mắt bị cườm đá đã nhiều năm, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn mà không tính đến chuyện đi mổ mắt. Cứ để đó, nghĩ rằng bệnh tình theo mình đến chết. Vậy mà giờ đây ông may mắn gặp được cơ hội này. 

Hoạt bát, năng động hơn một số bệnh nhân khác vì tháng trước đã đi mổ một bên mắt, rành “đường đi nước bước”, ông Nguyễn Văn Nuôl, 53 tuổi, ở Ấp 2, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, lần này đi mổ con mắt còn lại. Ông Nuôl bộc bạch: “Cũng nghe người ta giới thiệu, tháng trước tôi đi theo nhóm chị Bé Tư mổ cườm được 1 con mắt rồi. Bác sĩ nói, về ổn, tháng sau lên mổ con còn lại. Mổ về sáng lắm, rất mừng nên giờ tôi đi tiếp. Mắt bị cườm mờ cản trở sinh hoạt vô cùng. Vật gì nhỏ nhỏ mình không nhìn thấy được”.

Quan sát 96 con người đi mổ mắt lần này thấy họ chỉ trong độ tuổi từ 40 trở lên, nhiều nhất khoảng trên dưới 60. Độ tuổi này, nhất là đàn ông, đang là trụ cột gia đình, vậy mà thời gian qua căn bệnh mắt đã cản trở rất nhiều trong cuộc sống họ. 

Cuộc sống luôn có những phép mầu. Chỉ ngày mai đây, phép mầu sẽ thật sự đến với 96 con người này. Bà con truyền tai nhau giờ những người bị đục thuỷ tinh thể, hổng có tiền cũng đi mổ mắt được. Quả vậy, mơ ước đang trong tầm tay. Nhìn những gương mặt đầy hy vọng tự nhiên lòng cũng vui lây. 

Kết nối yêu thương

Việc tổ chức đưa người đi mổ mắt kiểu này được bà Bé Tư thực hiện nhiều năm nay. Hỏi bà hồi giờ giúp được bao nhiêu người sáng mắt, bà nói không có tính, nhưng tháng nào cũng có 1 chuyến, ít 30-40 người, đông có khi cả trăm người. Riêng mấy tháng qua, vì bà con đăng ký đông nên bà tăng lên 2 chuyến/tháng. Như đêm nay là chuyến đầu tháng, có đến 96 người.

Từ khi cuộc sống ổn định, lo cho con cái thành gia thất, bà Bé Tư (Nguyễn Thị Thuỳ Nga, Phường 8, TP. Cà Mau) bắt đầu làm từ thiện với rất nhiều công việc, trong đó có việc đưa người đi mổ mắt. “Tôi kết nối với chị Hồ Thị Xuân Mai ở TP. Hồ Chí Minh thực hiện công việc này đã hơn 5 năm qua. Chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng, tôi ở đây tập hợp người, chị Mai ở trển xin nguồn, phối hợp với bệnh viện để xếp lịch và thông báo ngày mổ để tôi cho bà con hay và tổ chức đi ”, bà Bé Tư cho biết. Công việc tuy tất bật, nhưng tháng nào có đông người đăng ký là bà rất vui vì cảm thấy việc làm mình có ý nghĩa vì mang lại được niềm vui cho nhiều người.

Bà Hồ Thị Xuân Mai mà bà Bé Tư vừa nhắc cũng làm từ thiện rất nhiều năm qua và đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ rất nhiều nhà, cầu qua sông cho bà con Cà Mau.

Khi được hỏi về cái duyên kết nối trong việc đưa người đi mổ mắt, bà Mai kể: “Lần đó, tôi vô bệnh viện Ngô Quyền, thấy một người phụ nữ nước da mặn mòi đang lóng nga lóng ngóng tìm người, gương mặt tỏ vẻ sốt ruột. Cùng đi với bà có rất đông người đang nhốn nháo. Tôi hỏi thăm và chị cho biết tên Bé Tư, quê ở Cà Mau. Chị cũng thật lòng bày tỏ, chị kết nối với một người trên này và đưa bệnh nhân lên mổ mắt từ thiện. Người đó hứa vận động nguồn tài trợ, nhưng giờ chị đưa bà con lên rồi mà không liên lạc được với người đó, chưa biết xoay trở sao. Vậy là tôi liên hệ với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh xin nguồn, liên hệ với bệnh viện nhờ giúp phẫu thuật cho bà con. Lần đó 50 người. Và cũng từ lần đó, chúng tôi kết nối với nhau”.

Ngoài chuyện xin nguồn tài trợ cho việc mổ mắt hàng tháng, ở “đầu cầu” trên, bà Mai còn lo chuyện ăn uống, nước nôi cho bệnh nhân khi đoàn từ Cà Mau lên. 

Vốn có uy tín, làm được việc nên chuyện xin nguồn tài trợ từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh của bà Mai khá bền vững. “Chị Tư “đầu cầu” dưới tập hợp được bao nhiêu người tôi đều xin tài trợ được hết, không giới hạn. Trên này tôi phối hợp với nhiều bệnh viện, chỗ này kẹt thì kết nối chỗ kia. Đảm bảo bác sĩ giỏi giang, phẫu thuật an toàn. Mình hợp tác lâu năm nên các bệnh viện cũng tín nhiệm và hết sức tạo điều kiện”, bà Mai chia sẻ.

Chắc bạn đọc sẽ thắc mắc sao người ta biết “đường dây” mổ mắt của bà Tư mà đi? Đơn giản, người này đi mổ về sáng mắt thì giới thiệu cho người khác. Cứ như thế, tiếng lành đồn xa, số người được mổ mắt ngày càng tăng. Như đợt này, riêng ông Nguyễn Văn Nuôl giới thiệu được 11 người. 

Cũng có người tuy không bị bệnh về mắt, nhưng do có người thân bệnh mổ về tốt thấy vậy đã giới thiệu cho người khác, như trường hợp bà Trần Thị Tiến (55 tuổi) ở Ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh. Đợt này bà Tiến giới thiệu được 7 người. Không chỉ giới thiệu, vì bà con không rành đường sá, bà còn sắp xếp việc nhà trực tiếp dẫn bà con đi. Chưa hết, bà còn bỏ tiền túi cho 5 trong số 7 người này mượn để đi xe. Bà Tiến bộc bạch: “Bà con quê tôi còn nghèo lắm, mắt bị bệnh không có tiền mổ. Biết được đầu mối này mổ từ thiện không tốn tiền mình giới thiệu giúp bà con. Tôi cũng chưa phải khá giả, nhưng bất ngờ bà con không có tiền xe, một vài triệu bạc để bà con nhờ cơ hội này mà sáng mắt thì cũng nên giúp. Từ từ bà con về làm rồi trả lại mình, mất mát gì”.

Còn bà Bé Tư khi làm có hiệu quả, một số người cũng tự nguyện hỗ trợ bà và tạo thành nhóm từ thiện, người đảm nhận khâu này, người lo khâu nọ. Như anh Tuấn thì làm thư ký ghi danh sách người tham gia. Ông Lê Minh Thống thì ngoài tuyên truyền, giới thiệu, bà con nào ra Cà Mau không rành đường, ông còn xách xe rước tới điểm tập kết. Bà Lữ Kim Loan (ở Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) thì ngoài kêu gọi còn thường tham gia cùng bà Bé Tư đưa người đi. Đợt này bà giới thiệu được 18 người và cùng trực tiếp đi theo đoàn.

Mỗi người một việc, tự bỏ tiền túi, tự sắp xếp công việc gia đình cùng âm thầm làm việc thiện. Họ không cần đánh bóng tên tuổi, không cần phô trương, chỉ thấy rằng đó là những việc tử tế nên làm để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn./.

Trang Thăm

Hiện nay, mỗi tháng nhóm bà Bé Tư tổ chức 2 chuyến đi TP. Hồ Chí Minh mổ mắt, thường vào giữa đầu tháng và giữa cuối tháng. Trên Zalo, Facebook bà Mai luôn ghi số điện thoại để bà con có nhu cầu liên hệ. Số bà Mai 0937816970, số bà Bé Tư 0911659910. Mỗi chuyến bà con chỉ cần chuẩn bị đủ 350.000 đồng tiền xe, không tốn thêm khoản nào nữa. 

“Bà con ở quê mình điều kiện còn khá khó khăn, mình giúp được gì trong khả năng thì cứ giúp. Mỗi lần nhìn bà con được mổ mắt xong ra về vui vẻ, lòng mình hạnh phúc lắm. Tôi còn nung nấu nguyện vọng tìm thêm nhà tài trợ hỗ trợ luôn phần tiền xe để nhẹ gánh cho bà con…”, qua điện thoại, bà Mai bày tỏ nguyện vọng.

 

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - tư duy đột phá - kiến tạo phát triển - quản trị thực thi"

Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi" do Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt và trao đổi với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai), sáng 14/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030

(Trích Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau)

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau triển khai đợt lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi.

Tiếp tục gỡ khó, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 15/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Lộc về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tập trung cao độ, huy động nguồn lực, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về công nghệ, nhân lực, dữ liệu, cơ sở vật chất và cơ chế, phấn đấu hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tạo động lực từ điều gần gũi

Sau hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ðảng bộ xã Trí Phải xác định đưa chuyên đề đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động. Cùng với thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, tinh thần ấy được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Quyết sách cho giao thông nông thôn đột phá

Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030 đang toả luồng sinh khí mới khắp các vùng quê Cà Mau. Từ chủ trương "Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, Nhân dân là chủ thể", tinh thần thi đua làm đường rộn rã từ các địa bàn trọng điểm đến những xóm ấp xa xôi. Sự đồng lòng giữa ý Ðảng và lòng dân đang biến khát vọng phủ kín lộ bê tông ở nông thôn thành hiện thực.

Nhận diện và khơi thông điểm nghẽn

Sau hợp nhất, Cà Mau có không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn, không gian kinh tế rộng mở hơn và những lợi thế về kinh tế biển, thuỷ sản, năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch được kết nối trong một chỉnh thể mới. Cùng với đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành, mở rộng phân cấp, phân quyền, rút ngắn tầng nấc trung gian, đưa chính quyền gần dân hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khát vọng lớn phải được hiện thực hoá bằng tầm nhìn đúng, quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm

Sáng 14/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề: Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi với các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

Khẩn trương xác định danh tính 199 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước

Ngày 14/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cái Nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các xã Cái Nước, Hưng Mỹ, Tân Hưng và Lương Thế Trân tổ chức lễ viếng, dâng hương, đồng thời khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm nhằm xác định danh tính các phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.