Hàng ngày, anh Trần Hoài Thanh (thành viên Tổ công viên cây xanh - Trung tâm dịch vụ đô thị) vẫn rong ruổi trên các tuyến đường TP. Bạc Liêu để chăm chút cho từng khóm hoa. Với anh Thanh, đây không chỉ là công việc kiếm sống, mà còn là niềm vui khi thấy thành phố ngày càng rực rỡ sắc hoa...
| Anh Trần Hoài Thanh dọn vệ sinh để chuẩn bị trồng hoa. Ảnh: C.H | ![]() |
Giờ làm việc bình thường của người công nhân cây xanh cũng bắt đầu và kết thúc như giờ làm của những công nhân, viên chức khác. Song, vào những ngày lễ, tết, do yêu cầu phải trang hoàng nhiều hơn cho thành phố, thì anh phải làm ngày, làm đêm. Vì vậy, sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhưng có những hôm, anh Thanh còn phải làm tăng ca đến 2 - 3 giờ sáng.
TP. Bạc Liêu - miền đất lạ đối với anh Thanh giờ đã hóa quê hương. Dù công việc nhọc nhằn, nhưng anh Thanh vẫn gắn bó với nghề. Anh nói: “Tôi làm công việc này không chỉ để mưu sinh, mà còn vì lợi ích của xã hội. Tôi tự hào khi thấy mình đã góp phần tô điểm cho thành phố trẻ này ngày càng đẹp hơn”.
Nguyễn Phương

Truyền hình









Xem thêm bình luận