Thứ bảy, 14-2-26 16:09:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu: Những bất cập tại các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

Báo Cà Mau

Năm 2016, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Du lịch tỉnh là tiếp tục khai thác thế mạnh các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Mặc dù, quá trình khai thác đạt được những kết quả đáng phấn khởi, nhưng tại các điểm du lịch này đang tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi sự cộng lực từ nhiều phía để khắc phục.
Hiện tại, Bạc Liêu có 8/32 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Chính sự vượt trội về số lượng đã giúp Bạc Liêu khẳng định vị thế trong “dòng chảy” du lịch khu vực. Đồng thời, tạo lợi thế và cơ hội lớn để tỉnh khai thác giá trị các công trình du lịch, kết nối các tua, tuyến với các tỉnh, thành phố cả nước. 

Rác tràn ngập khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) trong mùa lễ hội. Ảnh: H.T

Tiềm năng và giá trị đã được phát huy rõ rệt, song các điểm du lịch quan trọng này vẫn đang tồn tại nhiều bất cập. Theo phản ánh, một vài điểm du lịch ở Bạc Liêu dần mất đi hình ảnh chuyên nghiệp và sự an toàn cho du khách. Vào những ngày lễ, tết, du khách đến với khu Quán âm Phật đài, khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vẫn còn nơm nớp lo sợ vấn nạn giật đồ, móc túi, đánh nhau dù cho công tác an ninh đã được tăng cường. Đáng nói nhất là việc sắp xếp trật tự mua bán tại các khu du lịch cũng giống như “bắt cóc bỏ dĩa”. Sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, cảnh mua - bán xô bồ lại đâu vào đấy. Nhất là thời điểm chiều tối, các hàng quán kinh doanh ăn uống, giải khát, hàng rong được bày biện dày đặc trước cổng khu du lịch này, tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác, mất trật tự.
Nhiều du khách còn than phiền về giá cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch như: ăn uống, quà lưu niệm... khá đắt đỏ mà chất lượng thì chưa tương xứng. Ngoài những trường hợp phải “cắn răng” tiêu tiền, thì không ít du khách tỏ ra e dè, quay lưng sau khi tham khảo bảng giá dịch vụ của khu du lịch. Thậm chí, việc đi vệ sinh cũng trở thành dịch vụ “moi” tiền du khách. Do việc mua bán chưa được quản lý chặt chẽ, biện pháp kiểm tra và xử lý không hiệu quả nên du khách thường xuyên bị chèo kéo, “chặt chém”. 
Còn tại những điểm du lịch trong nội ô TP. Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, Cụm nhà Công tử Bạc Liêu cũng xuất hiện tình trạng bán hàng rong, vé số, nạn ăn xin. Ở khía cạnh khác, tình hình an toàn giao thông cũng là vấn đề khiến du lịch Bạc Liêu “mất điểm”. Thời gian gần đây, một số đoạn đường dẫn đến các khu du lịch đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn trong việc đi lại, làm ách tắc giao thông, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông cho du khách.
Anh Trần Long Phi, du khách đến từ tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: “Các công trình du lịch về văn hóa, lịch sử, tâm linh ở Bạc Liêu giúp tôi thêm hiểu, mến yêu vùng đất và con người nơi đây. Thế nhưng, Bạc Liêu phải sớm khắc phục những hạn chế trong cách quản lý, tổ chức, sắp xếp các điểm du lịch, nhất là những điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Chính những bất cập này đang làm ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp, sức hấp dẫn của du lịch địa phương các bạn”.
Ở chiều ngược lại, những hình ảnh chưa đẹp còn nằm ở văn hóa, thái độ ứng xử với môi trường của du khách. Sau chuyến “mục sở thị” ở các điểm du lịch tiêu biểu, chúng tôi thấy nhiều khách du lịch vô tư vứt rác bừa bãi xuống bờ biển, vỉa hè, bồn hoa, lòng đường... Mặc dù,  đơn vị quản lý du lịch đã bố trí nhiều thùng rác công cộng nhưng tình trạng “biển rác”, “núi rác” vẫn xuất hiện phổ biến. Gần đây, ngành chức đã lắp đặt nhiều cụm pa-nô tuyên truyền, đưa ra mức xử phạt nhằm răn đe, nâng cao ý thức của du khách với môi trường, song hiện trạng này chưa có chuyển biến tích cực.
Thiết nghĩ, một số vấn đề tồn tại nêu trên chỉ là những “lỗ hổng” rất nhỏ tại các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu. Và ngành chức năng, người dân địa phương, du khách hoàn toàn có thể khắc phục được. Sắp xếp lại trật tự và giá cả mua bán hợp lý, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, đầu tư và nâng cấp các tuyến đường du lịch huyết mạch, ứng xử văn minh với môi trường… là thể hiện sự chung tay để phát huy tối đa giá trị các điểm du lịch tiêu biểu, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm du lịch của vùng.
TRỊNH HỮU

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...