ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 1-8-25 05:02:39
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu: Những tượng đài trong lòng dân

Báo Cà Mau

Đất Bạc Liêu vốn thanh bình với điệu nói thơ hiền hòa cùng câu ca vọng cổ. Đất trải thảm lúa vàng, với những triền sông xanh bát ngát, dòng nước nặng phù sa tôm cá dập dìu. Suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để giành lại độc lập, tự do, người Bạc Liêu vùng lên đấu tranh, một lòng theo Đảng, làm nên huyền thoại 2 lần giành chính quyền không đổ máu.

Và hôm nay, những tượng đài, bia tưởng niệm đã được dựng lên để bản hùng ca ấy mãi đi cùng năm tháng, cũng là tấm lòng biết ơn vô hạn của hậu thế đối với tiền nhân.

Báo Bạc Liêu thực hiện bản tin media tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Ảnh: N.Q

BIẾT ƠN VÀ TỰ HÀO

Nhóm làm bản tin media của Báo Bạc Liêu vừa thực hiện cảnh quay tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh nằm trong tổng thể Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Đây là một bản tin đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Để chuẩn bị cho phần quay tại nơi linh thiêng như Đài tưởng niệm, cả nhóm xây dựng kịch bản chi tiết, 2 phát thanh viên chọn lựa trang phục kỹ càng, phù hợp với bối cảnh dẫn hiện trường. Khi tác nghiệp nơi đây, lòng chúng tôi dâng trào một xúc cảm rất riêng, có sự hòa trộn lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ và niềm tự hào trước những đổi thay, phát triển của quê nhà.

Công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh có bố cục tổng thể là một ngôi sao “đậu” trên nền cỏ xanh, thể hiện những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và đã trở về trong vòng tay đất mẹ. Năm cánh sao như lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho đội ngũ những người con của mọi miền đất nước về đây chiến đấu và đã hy sinh; thác nước chảy tụ về một điểm như đạo lý “uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội”. Khối tháp là hình tượng cây tre vót nhọn - vũ khí thô sơ đã cùng với người Việt Nam bảo vệ giang sơn, đánh đuổi quân thù.

“NGƯỜI TRƯỚC NGÃ XUỐNG, NGƯỜI SAU TIẾP BƯỚC TIẾN LÊN”

Hơn một tháng trước, Đảng ủy - UBND Phường 1 (TP. Bạc Liêu) đã đưa vào hoạt động 2 Câu lạc bộ (CLB) Thắp hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Vào cuối mỗi ngày, 41 thành viên của 2 CLB với trang phục chỉnh tề, thành kính dâng hương tại 2 nơi này. Khói hương tỏa ngát vào không trung như sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại, hướng đến tương lai tươi sáng. Trong trang phục áo bà ba truyền thống của phụ nữ Nam Bộ, một thành viên trong CLB thắp hương chia sẻ: “Khi tham gia dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài sự kiện Mậu Thân, tôi vẫn có cảm giác rất lạ, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi như thể đang thắp nhang cho người thân”.

Nằm bên cạnh công trình Nhà hát Cao Văn Lầu, nhìn ra Quảng trường Hùng Vương, công trình Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968 là sự chắt lọc ý tưởng về những sự kiện tiêu biểu diễn ra trên vùng đất Bạc Liêu trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Phần cao nhất của Tượng đài là lá cờ Tổ quốc được thể hiện cách điệu, bay bổng, nói lên khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp theo là nhóm các chiến sĩ: có người đã hy sinh, có người bị thương; những người còn lại với tinh thần “người trước ngã xuống, người sau tiếp bước tiến lên”… với những động tác, cử chỉ của các chiến sĩ được tạo nét chân thực, sinh động.

Trên vùng đất Bạc Liêu hôm nay có nhiều công trình nghệ thuật về đề tài chiến tranh. Nổi bật nhất là công trình Tượng đài Chiến thắng Bạc Liêu đặt tại cửa ngõ phía Bắc của TP. Bạc Liêu, ngay vị trí giao nhau của Quốc lộ 1A và Quốc lộ Nam Sông Hậu. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật điêu khắc, Tượng đài Chiến thắng Bạc Liêu cao gần 20m truyền đi sức mạnh tổng hợp của đường lối chiến tranh nhân dân. Hay là bức tượng toàn thân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng đứng uy nghi trong công viên mang tên nữ liệt sĩ. Đó còn là tượng Anh hùng thiếu niên Phùng Ngọc Liêm, Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu… trong khuôn viên trường cùng tên. Tất cả đều biểu thị sự tôn vinh và tri ân của các thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống cho đất nước, dân tộc đứng thẳng, vươn cao.

Đất và người Bạc Liêu đã đi qua hành trình hơn 3 thế kỷ, từ buổi khai hoang mở đất cho đến độc lập, tự do hôm nay. Qua mỗi chặng đường lịch sử bi hùng của dân tộc, người Bạc Liêu luôn ghi đậm dấu ấn những chiến công và còn mãi với thời gian. Đó là những công trình thờ tự, bia, tượng ghi đậm chiến công một thời mở đất, giữ đất và đóng góp công sức để xây dựng Bạc Liêu ngày càng phát triển.

NGUYỄN QUỐC

Hơn 1.580 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng lần thứ 14

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ có 1.588 đại biểu tham dự, trong đó 165 Ủy viên Trung ương khóa 13, 353 đại biểu bầu và 1.070 đại biểu chỉ định.

Cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Bà Quách Kiều Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở mà còn là nhân tố then chốt giúp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, cần tiếp tục bồi dưỡng, phát huy vai trò của họ thông qua các chính sách phù hợp, kịp thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thiết thực của họ trong cộng đồng.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII

Chiều 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên trù bị. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại.

Phường Vĩnh Trạch sẵn sàng cho "Ngày hội" lớn

Phường Vĩnh Trạch được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Vĩnh Trạch và Phường 5. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường, công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai đồng bộ, kế thừa các dự thảo báo cáo chính trị từ hai đơn vị cũ, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng

Nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Giữ bình yên cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Sáng 30/7, Công an xã Hồng Dân tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Tiếp nối chặng đường xây dựng “điểm tựa của lòng dân”

Tại Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc, có một phong trào luôn bền bỉ suốt 20 năm qua - phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là kết tinh của sức dân, trí dân và lòng dân, là hành trình của một câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công an xã Gành Hào và Đất Mũi ra quân cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 28/7, Công an xã Gành Hào tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh đến cấp xã.

Góp nghìn đồng, nối triệu tấm lòng

Có những việc làm thoạt nhìn cứ tưởng nhỏ nhưng đem lại giá trị lâu dài, nối ý Đảng - lòng dân bằng chính tâm niệm học tập và làm theo lời Bác. Như với các đảng viên ở vùng căn cứ cách mạng, bằng sự kiên trì, mỗi ngày tiết kiệm tờ tiền có mệnh giá nhỏ, chỉ 1 nghìn đồng, nhưng đã chung sức dựng nên gần chục cây cầu giao thông bề thế ở miền quê sông nước.