Mừng đất nước trọn niềm vui ngày thống nhất, Sở VH-TT&DL vừa phối hợp với Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật - tư liệu tại Quảng trường Hùng Vương. Các tác phẩm đã phản ánh được khí thế hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu trong những năm tháng chiến tranh và sự đổi thay trên quê hương sau 18 năm tái lập.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem và nghe NSNA Võ An Khánh thuyết minh về tác phẩm của mình. Ảnh: H.T |
Đối với tác phẩm ảnh tư liệu, NSNA Võ An Khánh và các tác giả “gạo cội” đã đưa người xem trở về những ngày “mưa bom bão đạn”. Trước sự tấn công ác liệt của kẻ thù, Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu vẫn trên dưới một lòng, kiên cường đấu tranh gìn giữ từng tấc đất quê hương. Để rồi, sự kiên cường, bất khuất ấy đã làm nên những khoảnh khắc vỡ òa của ngày Bạc Liêu đại thắng. Đến xem triển lãm ảnh, anh Lê Thái Dương (huyện Hòa Bình) bày tỏ: “Thật tự hào với những hình ảnh về quê hương Bạc Liêu. Mỗi tác phẩm như một “nhân chứng sống” kể cho thế hệ hôm nay hiểu hơn về truyền thống đấu tranh quật cường của cha anh ngày trước. Qua đó, nhắc nhở những người trẻ phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”.
Cùng với khoảnh khắc lịch sử vẻ vang, nhiều tác phẩm đã phản ánh sự “thay da, đổi thịt” của quê hương Bạc Liêu sau 40 năm giải phóng. Nét đẹp của Bạc Liêu hôm nay gắn liền với những thành tựu trên tất cả các phương diện: chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ngoài đề tài Bạc Liêu trên đường hội nhập và phát triển, các tác phẩm ảnh cũng thể hiện được vẻ đẹp của những giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống như: Nghinh Ông, đua ghe Ngo, làng nghề đan đát, dệt chiếu…
Thu hút sự quan tâm của người xem là những tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật về du lịch “Bạc Liêu - Màu áo mới”. Đó là cánh đồng điện gió giữa biển trời bao la; vườn chim hoang dã nằm giữa lòng thành phố; Quảng trường Hùng Vương lấp lánh ánh đèn màu… Ngoài yếu tố nghệ thuật, nhiều tác phẩm cũng ghi lại được những khoảnh khắc thời sự của các sự kiện văn hóa, xã hội đã diễn ra tại Bạc Liêu như: Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014; Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam 2014; khánh thành Trung tâm thương mại Bạc Liêu... Gặp nhau ở cách lựa chọn đề tài, nhưng cách khai thác của mỗi người lại không hề bị trùng lắp. Nếu nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đặng Quang Vinh thể hiện một cây đờn kìm cách điệu lung linh giữa bầu trời đầy sao, thì tác giả trẻ Lâm Hương Nguyên lại gắn “biểu tượng văn hóa Bạc Liêu” với nếp sinh hoạt, vui chơi của người dân. Hay ở đề tài chùa Khmer, Nguyễn Như Ý tái hiện nét đẹp nghệ thuật kiến trúc đồng bào dân tộc, còn Lê Thái Dương lại chọn không khí tưng bừng của ngày hội Chôl Chnăm Thmây…
Đánh giá về chất lượng các tác phẩm ảnh tại triển lãm, NSNA Trần Thị Thu Đông (Ủy viên Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh) cho biết: “Nhìn chung, các tác giả đã phản ánh được đầy đủ hình ảnh của Bạc Liêu từ quá khứ đến hiện tại. Một số tác phẩm thể hiện ý tưởng độc đáo, cách lựa chọn những khoảnh khắc đắt giá cũng rất tốt”.
Mỗi tác phẩm triển lãm lần này là những tư liệu quý giá, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu kiên cường trong hôm qua và không ngừng sáng tạo, nỗ lực cho hôm nay.
TRỊNH HỮU