Chủ nhật, 15-2-26 23:09:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu: Sẵn sàng cho vòng chung kết khu vực cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2014

Báo Cà Mau

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC) - là một trong những hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo người mến mộ cải lương tham gia tranh tài và thưởng thức. Đây cũng là sân chơi “đãi cát tìm vàng” cho sân khấu cải lương. Ở mùa thi thứ 9 này, Bạc Liêu được chọn là nơi diễn ra vòng chung kết khu vực ĐBSCL.

Song hành cùng cuộc thi này, Bạc Liêu đã nhiều lần đoạt chuông Vàng, chuông Bạc. Những cái tên quen thuộc như: Ngọc Đợi (chuông Vàng 2007), Huyền Trang (chuông Vàng 2012), Quốc Phòng (chuông Bạc 2008), Ngọc Hoa (chuông Bạc 2013) đã góp phần làm rạng danh vùng đất Bạc Liêu. Tuy chưa dám đặt nhiều kỳ vọng ở cuộc thi CVVC lần thứ 9 - năm 2014, nhưng Bạc Liêu lại một lần nữa “áp đảo” và khẳng định được vị thế của mình khi có đến 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết khu vực. Thí sinh Vĩnh Sơn (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng đã từng đoạt huy chương Vàng Triển vọng tại giải thưởng danh giá Trần Hữu Trang năm 2013. Đây là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ giúp Bạc Liêu mang về thứ hạng cao tại cuộc thi lần này. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của những thí sinh tuổi đời còn rất trẻ nhưng cũng đã khẳng định được tài năng như: Quốc Dững, Thanh Thảo, Kim Cương...

Ngọc Đợi và Huyền Trang (chuông Vàng 2007 và 2012) tham diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng tại đêm chung kết CVVC 2013 diễn ra ở Bạc Liêu. Ảnh: C.T

Thí sinh Thanh Thảo (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) lần đầu tiên tranh tài tại cuộc thi lớn này, nên lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Từ nhỏ Thanh Thảo đã đam mê những bản vọng cổ ngọt ngào và cô gái trẻ ấy cũng sớm bộc lộ tài năng ca hát của mình. Một lần tình cờ, Thảo được nghệ sĩ ưu tú Khưu Minh Chiến, Trưởng Đoàn cải lương Cao Văn Lầu phát hiện và mời về đoàn, từ đó giúp cho giọng ca ấy ngày càng tỏa sáng. Thanh Thảo chia sẻ: “Lúc đầu tôi chưa tự tin tham gia cuộc thi, nhưng nhờ sự động viên và chỉ dạy tận tình của các cô chú, anh chị em trong đoàn đã giúp tôi vượt qua trở ngại. Được may mắn vào vòng trong, tôi sẽ cố gắng luyện tập và học hỏi nhiều hơn nữa để đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi”.

Đến Đoàn cải lương Cao Văn Lầu vào những ngày này mới thấy hết được sự nỗ lực và quyết tâm của các thí sinh. Các bạn luyện tập rất hăng say và nghiêm túc. Không chỉ tập ca, các bạn còn được đội ngũ chuyên môn của đoàn hướng dẫn cách lấy hơi, ngắt nhịp, kỹ thuật phát âm, cách thể hiện nét mặt, cử chỉ, diễn xuất trên sân khấu sao cho phù hợp...

Là 1 trong 4 đơn vị được chọn tổ chức vòng chung kết khu vực, nên ngoài việc chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, Bạc Liêu cũng chuẩn bị chu đáo các khâu liên quan khác để góp phần mang đến sự thành công cho cuộc thi lần này. Bên cạnh phối hợp với Đài Truyền hình TP. HCM xây dựng kịch bản chương trình, Sở VH-TT&DL còn tham mưu với các ban ngành liên quan thực hiện kế hoạch hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cuộc thi diễn ra chất lượng, an toàn, mang lại bầu không khí vui tươi, đậm chất nghệ thuật.

Với 48 gương mặt xuất sắc được tuyển lựa từ hàng trăm thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, một lần nữa khẳng định sự tranh tài sôi nổi và cam go của các thi sinh nhằm tìm ra chủ nhân sở hữu chuông Vàng danh giá năm nay.

Vùng đất Bạc Liêu không chỉ sản sinh ra bản Dạ cổ hoài lang, mà còn làm say đắm lòng người bởi những giọng hát ngọt ngào, ngây ngất tình quê. Cùng với đó là sự chuẩn bị chu đáo, đầy nhiệt tâm của những người có chuyên môn và trách nhiệm, tin rằng đây sẽ là những khâu then chốt giúp cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng ta cùng đặt niềm tin, những người con của Bạc Liêu sẽ một lần nữa mang vinh quang về cho quê hương.

Huỳnh Hiếu

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.