Khi những cơn gió chướng bắt đầu thổi mạnh, biển Gành Hào lại khoác lên mình vẻ nhộn nhịp quen thuộc. Giữa tiếng sóng vỗ hoà lẫn hương nồng biển mặn, những câu chuyện đời, chuyện nghề của ngư dân nơi đây vang lên mộc mạc mà bền bỉ, như tinh thần vươn khơi, bám biển của họ qua bao mùa biển động.
Những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại Gành Hào, vẫn thanh âm xôn xao quen thuộc, với nhịp thở rì rào của sóng biển và hình ảnh dẻo dai, rắn rỏi của những con người gắn đời mình với đại dương.
Quê biển Gành Hào nhộn nhịp sau mỗi chuyến ra khơi.
Trong căn nhà hướng mặt ra cửa biển, ông Ðặng Văn Hoà (Ấp 1, xã Gành Hào) kể lại một phần cuộc đời mình với hơn 50 năm theo nghề biển. Gia đình ông có 2 tàu cá, mỗi chuyến đi kéo dài từ 1-3 tháng, tuỳ theo con nước và từng mùa mà nguồn lợi thu về mỗi chuyến khác nhau.
" Nghề biển bây giờ thuận lợi hơn trước, tàu lớn hơn, máy móc đầy đủ. Chỉ khi nào bão hay thời tiết xấu, chính quyền báo không cho ra khơi thì mình mới chịu nằm bờ”, ông Hoà cười hiền.
Tôm cá sau chuyến biển được bán trực tiếp cho các vựa thu mua tại địa phương.
Không chỉ chuyện tàu thuyền, ông Hoà còn nói về đời sống ngư phủ ngày càng đỡ vất vả. Sau một chuyến biển, mỗi lao động có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Ngoài phần lương, họ còn được chia thêm thuỷ sản do chủ tàu hỗ trợ để bán riêng, coi như động viên công sức bám biển.
Gần bằng tuổi nghề ông Hoà, ông Hồ Văn Long (Ấp 2, xã Gành Hào) có 2 chiếc tàu, 1 tàu đánh bắt ngoài khơi và 1 tàu hậu cần.
Ông Long chia sẻ: “ Ngày nào không xuống ghe là tôi buồn lắm! Mấy chục năm nay, biển đã trở thành hơi thở, nhịp sống quen thuộc của tôi rồi".
Tôm cá sau chuyến biển được bán trực tiếp cho các vựa thu mua tại địa phương. Mùa giáp Tết, nhu cầu làm khô tăng cao nên các chủ vựa đều cần nguồn hàng ổn định. Bởi vậy, càng vào vụ, tàu thuyền càng nối nhau ra khơi, không khí càng rộn rã.
Nghề làm khô truyền thống gắn liền với nghề khai thác biển của người dân ở Gành Hào.
Người dân phấn khởi khi có nguồn cá cung ứng cho nghề làm khô phục vụ thị trường Tết.
Hiện xã Gành Hào có hơn 320 tàu cá lớn nhỏ hoạt động thường xuyên. Mỗi khi vào mùa gió chướng, bến biển trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng máy nổ tàu thuyền, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười giòn tan của ngư phủ trước và sau mỗi chuyến đi. Không chỉ ngư dân có việc, mà lao động địa phương cũng thêm thu nhập từ vá lưới, đan dây... Tất cả tạo nên nhịp lao động sôi nổi, đặc trưng của miền biển mỗi khi vào vụ.
Nghề vá lưới, giúp lao động ở xã Gành Hào có thêm thu nhập.
Lao động địa phương thu nhập 300.000 đồng mỗi ngày nhờ nghề đan dây.
Giữa mùa gió chướng, tại biển Gành Hào vẫn nhộn nhịp những con tàu rẽ sóng vươn khơi. Dẫu còn nhiều nỗi lo xen lẫn nhọc nhằn, người dân nơi đây vẫn giữ trọn niềm tin và tình yêu dành cho nghề truyền thống. Biển không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi gửi gắm khát vọng no ấm, bình yên mỗi lần ra khơi và là mạch nguồn tiếp nối bao thế hệ. Với họ, biển vừa là bạn đời, bạn nghề, vừa là điểm tựa gắn bó, vươn lên.
Hoàng Lam

Truyền hình







Xem thêm bình luận