Thứ ba, 21-7-26 06:50:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bàn giao 4 căn nhà Nghĩa tình đồng đội

Báo Cà Mau (CMO) Ngày 21/7, Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cùng đoàn cán bộ, chiến sỹ tổ chức bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội ở một số xã trên địa bàn huyện Trần Văn Thời nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng quà gia đình ông Doãn Văn Nam, ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Đoàn bàn giao 4 căn nhà và triển khai xây dựng 1 căn nhà cho những hộ gia đình là thương binh, thân nhân liệt sỹ hoạt động trong lực lượng công an tại các xã: Lợi An, Khánh Lộc, Khánh Hưng và thị trấn Sông Đốc, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. 

Đợt này, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai sửa chữa 8 căn nhà, xây dựng mới 19 căn cho các gia đình chính sách thuộc lực lượng CAND, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn do Công an tỉnh Cà Mau huy động từ nhiều năm qua, trong đó có sự đóng góp từ tiền lương của cán bộ, chiến sỹ.

Xuân Thảo

 

Thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 19/7, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư bất động sản đồng đội Phú Quốc cùng chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) tại các xã: Khánh Lâm, Hưng Mỹ và Sông Đốc.

Lan toả yêu thương từ các chương trình nhân đạo

Sáng 18/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau tổ chức chương trình khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Xã Đất Mới xảy ra 4 vụ sạt lở đất

Trong hai ngày 17 và 18/7, trên địa bàn xã Đất Mới liên tiếp xảy ra 4 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, hư hỏng đường giao thông nông thôn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Sáng 18/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Cà Mau) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao khả năng phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp trong môi trường y tế.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 18/7, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn toàn tỉnh, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.

Đồn Biên phòng Đất Mũi thả cá thể vích quý hiếm về biển

Trưa 18/7, Trung tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi) cùng ngư dân trên địa bàn tiến hành thả một cá thể vích quý hiếm trở lại biển sau khi được người dân phát hiện, cứu hộ an toàn.

Trao mái ấm, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Sáng 18/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao nhà cho hộ ông Huỳnh Quốc Lịnh ở ấp Mỹ Hoà, xã Cái Nước.

Thu ngân sách cả nước 6 tháng đạt gần 1.570 ngàn tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách cả nước đạt 1.568,2 ngàn tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.149 ngàn tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán; cân đối ngân sách trung ương và địa phương tiếp tục được bảo đảm.

Trao 47 xe đạp tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Ngày 17/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với xã Tân Tiến tổ chức Chương trình “Chữ thập đỏ - Tiếp bước em thơ”, trao 47 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà, thiết thực tiếp sức các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng

Toạ lạc bình yên bên cạnh đầm Thị Tường (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ), di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Đước đứng hiên ngang trước cảnh sắc thiên nhiên bình dị. Nơi đây từng là chứng nhân cho một thời kỳ gian lao đầy bom đạn, từng là căn cứ huyền thoại trong lòng Nhân dân. Đi qua những đau thương của quá khứ, đất và người Phú Mỹ hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới bằng niềm tự hào và khát vọng bình yên, trù phú.