ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 16:23:54
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bánh chưng - Vơi nỗi nhớ quê!

Báo Cà Mau (CMO) Trước thềm năm mới, để tạo không khí sum vầy, tại trường THCS Võ Thị Sáu (phường 6, Tp. Cà Mau) tổ chức gói bánh chưng để tái hiện Tết cổ truyền dân tộc, và còn ý nghĩa hơn khi được biết tại trường số đông cán bộ, giáo viên, người lao động đến từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Tết này, vì nhiều lý do mà họ chưa thể về quê, những chiếc bánh chưng phần nào làm vơi nỗi nhớ của những người xa quê.

Đây là lần đầu tiên tại trường tổ chức gói bánh chưng với số lượng lớn 200 bánh. Trước đó, để kịp công đoạn gói bánh trong buổi sáng thì các công đoạn từ ngâm gạo nếp, sơ chế nguyên liệu được chuẩn bị tươm tất từ ngày hôm trước.

Mọi người quây quần bên nhau, vừa gói bánh vừa chuyện trò, không khí Tết đến thật sớm.

Cô Trần Thị Bé Ba, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu chia sẻ: “Cả tập thể cùng chung tay vào chuẩn bị, tuy nhiên thợ gói chính chỉ có 3 người, những thầy cô còn lại sẽ phụ các công đoạn khác như buộc dây, cắt lá, luộc bánh… bánh thành phẩm ngoài chia cho mọi người còn gửi tặng đến các thầy cô đã về hưu, từng công tác gắn bó với nhà trường”.

Ngay từ 5 giờ sáng, không khí rộn ràng, vui như trẩy hội đã làm khoảng sân trở nên nhộn nhịp hơn, mỗi người đảm nhận phần việc phù hợp; để tạo sinh khí Tết nhiều giáo viên nữ còn kỳ công "diện" áo bà ba, áo dài cách tân... Với số lượng 100 kg gạo nếp sáp thái, 1.000 lá dong, 1.000 sợi dây giang, 30 kg đậu xanh và 30 kg thịt là phần nguyên liệu để cho ra thành phẩm 200 bánh, trong đó bao gồm 150 bánh kích thước 16 x 16 cm và 50 bánh 14 x 14 cm.

Thành phần chính của bánh chưng là gạo nếp, đậu xanh kết hợp thịt mỡ, tất cả được cho vào khuôn gỗ hình vuông.

Những năm gần đây thay vì gói bánh tét, nhiều gia đình chọn cách gói bánh chưng để đa dạng hóa sắc màu cho Tết, không phân chia rạch ròi bánh của miền nào, Bắc – Nam như một. Chính vì thông dụng nên phần nguyên liệu như lá dong, sợi dây giang cũng dễ tìm mua hơn trước rất nhiều.

Là một trong những thợ gói chính, anh Vũ Văn Lương (phường 9) đảm nhận phần tính toán và mua sắm nguyên liệu. Anh Lương mau mắn, định lượng rất dễ gói, 1 bánh thì bao gồm 0,5 kg gạo nếp, 400 đậu xanh, 200 gram thịt, nhân ướp đậm đà, đặc biệt phải có củ hành thì mới ra vị bánh chưng.

Những chiếc bánh đầu tiên thành hình, trở thành vật phẩm ý nghĩa ngày Tết.

Quê ở tận tỉnh Thanh Hóa, về Cà Mau sống 6 năm nay nhưng chỉ về quê một lần duy nhất vào dịp Tết 2022, anh Lương bùi ngùi: “Quê thì xa, mỗi lần về tốn kém rất nhiều chi phí, nên mãi 5 năm tôi mới về một lần. Tuy nhiên, tục gói bánh chưng thì gia đình vẫn giữ đều đặn mỗi năm, Tết cổ truyền là phải có bánh chưng bánh dày, thường thì gói tầm 40 bánh, một ít để dùng trong nhà, còn lại biếu họ hàng và mọi người xung quanh. Riêng hôm nay tôi thấy không khí gói bánh vừa vui vừa tình cảm, xoa dịu cảm giác nhớ quê phần nào!”.

Chị Đào Thanh Hà, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu cũng là người con của quê hương tỉnh Vĩnh Phúc. Vào Cà Mau từ năm 2 tuổi nhưng đối với những phong tục cổ truyền xưa cũ gia đình quyết tâm giữ gìn và truyền lại cho thế hệ con cháu.

Lần đầu tiên tại trường tổ chức gói bánh chưng nên các thầy cô có dịp vui như Tết trong mọi khoảnh khắc.

Chị Hà bộc bạch: “Cứ tầm 28 Tết là gia đình lại quây quần bên nhau gói bánh chưng, đó là truyền thống được gia đình duy trì suốt từ thời tôi còn bé đến trưởng thành. Năm nay, gia đình không về quê được nên nhìn thấy chiếc bánh chưng lại nôn nao nhớ họ hàng xa, cảm giác ấm cúng như đại gia đình sum họp tề tựu, dịp này lại gắn kết thêm tình cảm đồng nghiệp, lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời”.

Khác với anh Lương, chị Hà, chị Phạm Thị Mến đến từ huyện Năm Căn. Trải qua rất nhiều cái Tết với vô vàn sự bất ngờ nhưng chị Mến thú thật đây là lần đầu tiên được trải nghiệm gói bánh chưng, cảm giác rất thú vị .

Tự tay chuẩn bị và gói bánh chưng, tin chắc đây sẽ là chiếc bánh đậm vị nhất trong Xuân này.

Chị Mến hào hứng: “Do tôi không biết gói nên phụ trách phần sơ chế nguyên liệu, đặc biệt hôm nay với tôi khá vui, bánh chưng thì từng thấy, từng ăn nhưng tự tay gói thì chưa. Hôm nay cũng là dịp để tôi học gói bánh, tin chắc với không khí này và tự tay thực hiện nhiều công đoạn thì mùi vị hẳn sẽ ngon và ý nghĩa hơn!”.

Tết đoàn viên không chỉ với người thân họ hàng mà ngay cả đối với các mối quan hệ trong xã hội cũng trở nên khăng khít hơn nhờ những buổi cùng làm, cùng trải nghiệm, cùng thưởng thức, đã ghi dấu lại những giây phút, khoảnh khắc ý nghĩa. Năm mới Tết đến, với không khí và màu xanh mướt từ những chiếc bánh chưng, đã góp phần mang hơi ấm cho những ngày giáp Tết trên vùng đất cực Nam Tổ quốc./.

Nhi Ngô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tái diễn lấn chiếm lòng đường trước cổng bệnh viện

Theo ghi nhận và xác minh thực tế của phóng viên Báo Cà Mau, khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng mua bán thức ăn lấn chiếm lòng đường.

Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau: Đào tạo hơn 2 ngàn sinh viên

Năm học 2023-2024 đánh dấu chặng đường 27 năm Trường Đại học Bình Dương hình thành và phát triển. Riêng tại Phân hiệu Cà Mau đến nay đã tuyển sinh và đào tạo được 11 khoá học.

Xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Xây dựng khu dân cư (KDC) tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, là mô hình đột phá mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng đến trong nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn KDC. Ðể mô hình này thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi sự đồng thuận, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Người dân Năm Căn hướng về đồng bào miền Bắc

Cơn bão số 3 (còn gọi là bão Yagi) đã qua đi, nhưng sự khốc liệt của nó đã gây thiệt hại rất nặng nề cho đồng bào ở một số tỉnh miền Bắc. Bằng tấm lòng ruột thịt Bắc - Nam một nhà, người dân tỉnh Cà Mau nói chung, huyện Năm Căn nói riêng đã có những việc làm thiết thực, nhằm sẻ chia, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Chống ngập cho TP Cà Mau cần giải pháp căn cơ

Hệ thống mương thoát nước thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo năng lực, cùng với cao trình nhiều tuyến đường thấp hơn so với mực nước triều cường... được xác định là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Cà Mau khi có mưa lớn.

Nhà văn hoá ấp xanh, sạch, đẹp

Mô hình trang trí Nhà văn hoá - Khu thể thao ấp, khóm xanh, sạch, đẹp và có nội dung hoạt động phong phú, được huyện Thới Bình linh hoạt tổ chức thành cuộc thi. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Cô bé Trạng nguyên tiếng Anh

Tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2024, do Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Ðồng tổ chức, tại Ðại học Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng, tỉnh Cà Mau có duy nhất một em đạt danh hiệu "Trạng nguyên tiếng Anh". Ðó là em Vũ Bảo Ngọc, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Lê Quý Ðôn (Phường 9, TP Cà Mau).