Thứ bảy, 23-5-26 04:32:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Báo Bạc Liêu: Sẵn sàng để đi tới

Báo Cà Mau

Không phải khi đã định hình là một tờ báo 16 trang với nhiều món ngon, bổ, đa sắc và đa chiều phục vụ bạn đọc, ngay ở thời điểm chia tách tỉnh ở dạng một tờ báo tuần 8 trang, in trắng đen khiêm tốn, những người làm báo Bạc Liêu đã trăn trở làm thế nào để vươn lên, khẳng định tên tuổi của một tờ báo cách mạng đã có bề dày lịch sử phát triển. Và đó là cả một hành trình nhiều thách thức nhưng thấm đẫm nhiệt huyết với nghề, tình yêu thương, đoàn kết cùng vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Báo Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: M.Đ

SỰ DẤN THÂN CỦA NGƯỜI LÀM BÁO

Vì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” như lời Bác Hồ dạy, vì hiểu rõ chỉ khi nào có được một đội ngũ mạnh mới làm nên một sản phẩm báo chí xứng tầm, lãnh đạo Báo Bạc Liêu đã quan tâm tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực để xây dựng một nền tảng vững chắc từ nội lực. Bên cạnh những nhà báo định hình phong cách và rất quen thuộc với bạn đọc, việc ưu tiên tuyển dụng những cây viết trẻ tốt nghiệp từ các trường báo chí và cả các ngành học khác nhưng có năng khiếu viết lách cũng được chú trọng. Mỗi nhà báo được thử thách tay nghề ở nhiều mảng đề tài khác nhau, được yêu cầu phải đi tận cùng vấn đề khi đã phản ánh trên báo nên cũng được trui rèn trong môi trường đầy sự “thử lửa”. Sự dấn thân đã có từ những tấm gương đi trước, những nhà báo dày dạn kinh nghiệm và luôn cháy bỏng lòng yêu nghề như Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Duy Hoàng, Hàn Ái Tiến, Phan Trung Nghĩa, Lê Minh Toàn… nay được các nhà báo trẻ tiếp nối một cách khá mạnh mẽ. Đó là nhà báo Lâm Anh sắc nét với các bài viết ở thể loại chính luận; Lư Dũng năng động, cháy hết mình trong công việc; Cẩm Thúy sâu sắc trong mảng đề tài văn hóa; Kim Phượng sắc sảo với những tác phẩm chống tiêu cực; Yến Nhi đầy trăn trở trong từng bài viết về thanh niên… Những thế hệ nhà báo trẻ cứ tiếp bước nhau làm cho hành trình phát triển của Báo Bạc Liêu luôn cháy sáng ngọn lửa trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỐT HƠN

Ngày 1/1/2015 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Báo Bạc Liêu khi tờ báo chính thức tăng từ 12 trang lên 16 trang trong khi vẫn giữ 3 kỳ/tuần. Tờ báo Bạc Liêu 16 trang được đầu tư bằng khối óc và trái tim của các nhà báo, nhân viên, kỹ thuật viên đang công tác tại Báo Bạc Liêu. Nhưng để có tờ báo 16 trang hôm nay, không thể không kể đến những chặng đường mà Báo Bạc Liêu đã đi qua, từ tờ báo 8 trang đến 12 trang, phát hành 1 kỳ/tuần, 2 kỳ/tuần và ổn định đến 3 kỳ/tuần như hôm nay. Quyết định tăng trang thay vì tăng kỳ là cả một sự đắn đo, tính toán phù hợp với tình hình thực tiễn của một tờ báo Đảng địa phương. Tăng trang, Báo Bạc Liêu có điều kiện để chuyển tải thông tin sâu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mở ra nhiều chuyên trang, chuyên mục, đáp ứng được nhu cầu bạn đọc một cách đa dạng hơn, phong phú hơn. Song song đó, tờ báo Bạc Liêu chữ Khmer, báo điện tử (Bạc Liêu online) cũng được đầu tư nâng chất nhằm tạo ra một hệ thống sản phẩm đồng đều về chất lượng, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin ở mọi phương tiện kỹ thuật, ngôn ngữ.

Rất nhiều mồ hôi của bao thế hệ người làm báo đã rơi, rất nhiều ý tưởng từ trái tim đã được hiện thực hóa bằng tất cả trách nhiệm để sản phẩm Báo Bạc Liêu có được một chỗ đứng trong lòng bạn đọc hôm nay. Hành trình đó chắc chắn còn rất dài và thêm nhiều khó khăn, nhưng với những thành quả đã có, những người làm báo Bạc Liêu hôm nay luôn sẵn sàng để đi tới.

NHƯ ANH

Phát triển đảng viên từ các phong trào thi đua

Cà Mau đặt quyết tâm phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chú trọng phương châm "số lượng đi đôi với chất lượng". Môi trường thực tế từ các phong trào hành động cách mạng chính là "lửa thử vàng" giúp các đoàn viên, hội viên bộc lộ năng lực, phẩm chất và sớm đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Không để nghị quyết nằm trên giấy - Bài 2: Cần cơ chế giám sát đến cùng

Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HÐND, điều người dân, doanh nghiệp quan tâm không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở chỗ có bao nhiêu nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi từ nghị trường đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn bằng cơ chế tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là giám sát đến cùng trách nhiệm.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 2: Những bước chân đầu tiên trên đường đổi mới

Mười năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới là hành trình đầy cam go nhưng cũng vô cùng ấn tượng của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Minh Hải. Ðó là giai đoạn những “xiềng xích” của cơ chế cũ dần được cởi bỏ, nhường chỗ cho sự năng động của kinh tế thị trường, khơi dậy sức dân từ rừng sâu đến biển cả.

Tình dân Đất Mũi trong ngày sinh của Bác

Cứ mỗi dịp tháng Năm về, khi sắc sen hồng nở rộ và những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hàng triệu trái tim người dân Cà Mau lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu.

Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi     

Ngày 19/5, Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đến dự.

Trang trọng trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5

Chiều 19/5, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một lòng hướng về Ðảng, về Bác Hồ

Câu đối: “Nhà cao cửa rộng nhờ ơn Ðảng - Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ” được ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, người đảng viên gần 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Ðảng treo trang trọng trước cổng chào vào nhà. Phía trên là ảnh Bác Hồ kính yêu cùng dòng chữ: “Bác Hồ muôn năm”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, nhiều địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển quê hương.

Không để nghị quyết nằm trên giấy

Từ nghị trường Trung ương đến địa phương, nhiều nghị quyết lớn đang được khởi động với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, phân bổ nguồn lực, mở đường phát triển. Nhưng nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi đi vào đời sống Nhân dân, trở thành công trình, sinh kế và cơ hội cụ thể. Muốn vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát đến cùng, kịp thời cắt bỏ dự án treo, quy hoạch chờ, để cam kết chính trị chuyển hoá thành kết quả thực chất.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến trao huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.